Tập thơ tái bản khi... chưa phát hành

(Dân trí) - Đã lâu lắm rồi thị trường Văn học Việt Nam mới có một hiện tượng thú vị như vậy khi 20,000 bản thơ của Phong Việt chưa phát hành nhưng đã được đặt mùa hết. Đơn vị phát hành tập thơ này phải... tái bản lần 2 dù sách chưa chính thức phát hành.

Nối tiếp thành công của tập thơ “Đi qua thương nhớ” xuất bản vào tháng 12/2012 với hơn 30 ngàn bản trên toàn quốc, tập thơ “Từ yêu đến thương” của Nguyễn Phong Việt xuất bản vào tháng 12/2013 đã trở thành hiện tượng từ trước... khi in. “Từ yêu đến thương” đã phải xin giấy phép tái bản lần thứ hai trước ngày phát hành, để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị đặt sách trên toàn quốc, với số lượng 20,000 cuốn cho đợt ra mắt lần đầu tiên, và con số chưa dừng lại ở đó.

Đây là một hiện tượng chưa từng có trong nền Văn học Việt Nam đương đại, bởi từ lâu thơ vốn không có được sự chú ý lớn đến vậy. Các tập thơ xuất bản cũng rất âm thầm và con số bán ra cũng thường chỉ trên dưới 10,000 bản. Vậy nên, việc phải xin phép tái bản lần thứ 2 trước khi phát hành, đưa con số phát hành lên đến 20 ngàn bản vào đợt ra mắt đầu tiên, Nguyễn Phong Việt đã trở thành hiện tượng thơ trong văn học Việt Nam.

Nguyễn Phong Việt
Nguyễn Phong Việt

“Từ yêu đến thương” không chỉ sôi sục trong giới trẻ, mà còn được giới tri thức, nhân viên văn phòng, giới trung niên… đón nhận, bởi lẽ những dòng thơ xuất phát từ cuộc sống thực hiện tại sẽ đem lại những đồng cảm cho độc giả. Nguyễn Phong Việt đã mang lại cho thơ một lượng độc giả giàu tiềm năng, và hơn hết, anh đang góp phần chứng minh rằng thơ vẫn có sức sống mãnh liệt bằng tâm thế và vẻ đẹp riêng mình giữa thời đại bùng nổ nhiều loại hình công nghệ giải trí. Đây cũng là một tín hiệu vui cho văn học trẻ Việt Nam ở thời điểm này.

Như tựa đề của cuốn sách, “Từ yêu đến thương” phủ tràn những xúc cảm, từ yên ấm đến đau đáu nỗi niềm “Nếu cuộc đời này suôn sẻ, nước mắt còn biết dành cho ai?” Thơ Nguyễn Phong Việt là những lời thủ thỉ nhỏ nhẹ nhưng lại “vỡ” trong ta rất nhiều điều về cuộc sống, về tình yêu cũng như cảm quan suy nghĩ trong mỗi con người. 

Phan Anh