Tác giả “Gái già xì tin” ra mắt “Hot boy và Eo 58”

(Dân trí) - Sau “Gái già xì tin”, “Mắt híp và môi cuốn lô”, Nguyễn Thu Thủy trình làng độc giả tác phẩm - “Hot boy và Eo 58”. Đó là câu chuyện tình yêu ẩn chứa đầy những “phép thử” để những người thực sự yêu nhau có thể đến với nhau.

Fanxipang, đỉnh núi lưng chừng trời, hay Sapa thị trấn phố núi xinh đẹp, và Hà Nội với những ngày hửng nắng… cuối cùng chỉ là nơi chốn diễn ra những cuộc gặp gỡ định mệnh, là cái “duyên” để người “có duyên” sẽ tìm được tới một nửa của mình.

Quân - chàng hot boy thành đạt dường như không thiếu điều gì, kể cả tình yêu của các bóng hồng vây quanh. Nhưng anh vẫn không thể quên Ái Thụy - cô gái có vòng eo “con kiến” 58 cm, mà trong một buổi tiệc anh đã không ngần ngại siết chặt và hôn. Một nụ hôn đổi lại 50 triệu… Để rồi từ đó, như có những sắp đặt tình cờ, hai con người trái tính cứ liên tục bị trói buộc vào cuộc sống của nhau, với đủ những nghi ngờ, và cũng đủ những niềm tin tưởng. Đủ những dấn thân. Và cũng đủ những trả giá…

Cuốn sách Hot boy và eo 58.
Cuốn sách "Hot boy và eo 58".

Nhìn khuôn mặt cô hồng lên dưới ánh lửa, và cái cách cô thả lỏng người, tay cầm chai rượu trong lòng, mắt ngước lên nhìn trời sao, dường như chẳng có gì quan trọng trên thế gian này, khiến chân tay Quân ngứa ngáy. Và cái miệng anh cũng ngứa ngáy, nên không kiềm được một câu đả kích.

“Không thích ăn cơm với người lạ, nhưng uống rượu của người lạ thì lại ok?”

Ái Thụy sững ra nhìn anh. Quân thậm chí không nhận ra giọng mình đầy thách thức.

“Nếu vậy, hôn thêm người lạ một cái, thì thế nào?”

Mối quan hệ của họ bắt đầu trở nên gắn kết hơn, kể từ khi một người bạn ngoại quốc trong chuyến phượt Fanxipang của Ái Thụy mất tích. Nhưng bước ngoặt lớn nhất khiến họ nhận ra mình không thể thiếu nhau phải cho tới nửa chặng đường của truyện mới xuất hiện. Không éo le vì sự chia cắt của gia đình, cũng không đầy nước mắt của căn bệnh hiểm nghèo hay thấy trong phim, chuyện tình yêu giữa họ cứ lên xuống, hợp tan đến nhịp nhàng, logic và đầy cuốn hút. Để đến nỗi, đôi khi người đọc cũng sẽ cứ tự hỏi: Làm thế nào một người không thiếu bóng hồng như Quân lại cứ nhất định phải yêu Thụy? Làm thế nào Quân có thể kéo được một cô gái luôn thích gồng mình lên và chạy trốn cảm xúc, lại bên mình? Và Ái Thụy sẽ làm gì để trói chặt trái tim một chàng đa tình như Quân?

Liệu có phải “Đôi khi, im lặng là thứ ngôn ngữ kì lạ nhất, thứ ngôn ngữ khiến người ta thấu hiểu đến nghẹn lời”?

Ngoài câu chuyện tình ấn tượng giữa Quân và Thụy, trong “Hot boy và Eo 58” còn đề cập đến tình thân, tình tri kỉ, tình cảm gia đình. Đó là tuyến nhân vật phụ không hề mờ nhạt, góp phần tạo nên bức tranh đầy màu sắc trong tiểu thuyết này. Một bà chị Miên gai góc, gây ra mọi nguồn cơn của sự bất hòa và biến cố, nhưng thẳm sâu trong tầm hồn là sự cô đơn, không biết bấu víu vào đâu. Một An hiền hòa, lăn lộn với đời, sát cánh bên Ái Thụy và Miên từ thơ bé, luôn nuôi giấc mơ tình yêu trong sáng, nhưng cũng mạnh mẽ quyết định, đau đớn lựa chọn như người đàn ông đích thực. Một cô bé Bống đanh đá, ưa nịnh. Một cậu nhóc Tít ngây thơ, hồn nhiên…

Những câu thoại, những tình tiết, những hoàn cảnh… tất cả như sinh ra để dành cho nhau, để dành cho những cuộc gặp gỡ, những định mệnh, những trái tim của “Hot boy và Eo 58”.

Thú vị, bất ngờ. Hài hước, sâu lắng. Độc giả không chỉ tìm thấy câu chuyện tình hấp dẫn của Quân, “anh hai bảy” trong “Gái già xì tin” thuở nào, mà còn được tìm thấy một bức tranh của tình bạn ấm áp, của tình yêu ngọt ngào, của tình thân nồng thắm. Như những thước phim sống động và kịch tính, “Hot boy và Eo 58” sẽ cùng bạn khám phá những bí mật chỉ được bật mí vào phút chót!

Tác giả của “Hot boy và Eo 58” là Nguyễn Thu Thủy. Chị tốt nghiệp Thạc sĩ văn học hiện đại, hiện đang là biên tập viên của Hãng phim truyền hình Việt Nam. Thu Thủy tham gia viết kịch bản, biên tập nhiều bộ phim truyền hình Việt được giới trẻ yêu thích như: Âm tính, Cho em một ngày vui, Lập trình cho trái tim, Cocktail cho tình yêu, Chỉ có thể là yêu...

Phương Nhung