“Nữ công tước xấu xí” - tuyên ngôn của người phụ nữ tài năng

(Dân trí) - “Nữ công tước xấu xí” dựa trên một câu chuyện cổ tích, lấy bối cảnh Luân Đôn hoa lệ thế kỷ XIX, dưới ngòi bút của Eloisa James đã trở thành cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, nằm trong danh sách bán chạy nhất của cả USA Today và New York Times.

Làm sao cô có thể tượng tượng rằng anh yêu cô… khi tất cả Luân Đôn gọi cô là “Nữ công tước xấu xí”?

Người ta cho rằng Theodora Saxby là người phụ nữ cuối cùng có thể lọt vào mắt xanh một người đàn ông. Thế nhưng cuộc sống mấy ai ngờ, điều không thể lại biến thành có thể - Theodora nhận được lời cầu hôn đậm chất lãng mạn… của một chàng trai. 

Giới quý tộc Luân Đôn và các tờ báo lá cải lại có dịp dèm pha bởi chàng trai đó lại chính là James Ryburn vô cùng đẹp trai, lịch thiệp - người sẽ thừa kế tước vị Công tước Ashbrool. Bỏ ngoài tai những lời dự đoán rằng cuộc hôn nhân sẽ chỉ kéo dài sáu tháng, Theodora tự thuyết phục bản thân rằng mình sẽ sớm trở thành niềm đam mê của vị công tước tương lai.

Bìa sách Nữ công tước xấu xí.
Bìa sách Nữ công tước xấu xí.

Thế rồi ảo mộng tiêu tan khi Theodora phát hiện ra rằng James chẳng hề khao khát trái tim cô, càng không phải say mê “nhan sắc” của cô, mà là… món hồi môn bố mẹ cô trao tặng!

Giới thượng lưu lại có dịp bàn tán, còn Theodora và James sẽ thế nào sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ? Theodora liệu có suy sụp vì mất niềm tin hay sẽ “vùng lên” mạnh mẽ hơn bao giờ hết? “Vịt con xấu xí” liệu có hoá thiên nga khi nắm trong tay tài năng tiềm ẩn về thời trang?

James sẽ đối mặt như thế nào với Theodora khi sự thật bị phanh phui? Khi anh hiểu trong trái tim mình, nữ công tước xấu xí đã chiếm một phần rất quan trọng, anh sẽ làm thế nào để lấy lại niềm tin nơi cô? Người con gái anh đã từng lừa dối liệu có dễ dàng tha thứ?

Không chỉ là câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, “Nữ công tước xấu xí” còn là bản tuyên ngôn của người phụ nữ: “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Sức mạnh của tình yêu sẽ khiến con người ta có thêm động lực để phát triển bản thân, cả thể xác và tâm hồn. Song song với đó, cuốn tiểu thuyết cũng gửi gắm những giá trị sâu sắc về tình cảm và các mối quan hệ trong gia đình.

James là tác giả có sách bán chạy nhất New York Times và là nhà viết tiểu thuyết lãng mạn lịch sử cho nhà xuất bản HarperCollins. Những tiểu thuyết đã được xuất bản của bà nhận được rất nhiều lời ca ngợi. Một nhà phê bình của tờ USA Today đã viết về cuốn sách đầu tiên của Eloisa rằng cô “thấy mình ngấu nghiến cuốn sách như một người ăn kiêng với một thanh Hershey”; Tạp chí People Magazine ca ngợi rằng “tác phẩm văn học lãng mạn không thể đạt được độ hay hơn thế này”. Tiểu thuyết của bà đã nhiều lần nhận được nhiều ngôi sao đánh giá từ Publishers' Weekly và Library Journal cũng như xuất hiện trong các danh mục sách bán chạy nhất.

Phương Nhung