Nguyễn Ngọc Thạch: "Cứ bơ đi mà sống..."

(Dân trí) - “Khi đã dám nói lên ý kiến cá nhân của mình về bất kỳ vấn đề nào, thì mình cũng xác định luôn sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người có thói quen lạ lắm, cứ muốn người khác phải suy nghĩ như mình, làm giống mình thì họ mới chịu…”, Nguyễn Ngọc Thạch thổ lộ.

Trong vòng ba năm xuất bản mười hai tác phẩm, trở thành tác giả được nhiều người biết đến với các tác phẩm nổi bật như Chênh vênh 25, Lưng chừng cô đơn và đồng thời cũng là một người có nhiều hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Nguyễn Ngọc Thạch luôn cho người khác nhận ra mình là một người tràn đầy năng lượng làm việc.

Gần như lúc nào Thạch cũng ngập trong công việc, vậy còn thời gian đâu để dành cho cuộc sống cá nhân hay yêu đương?

Mình vẫn luôn yêu đấy thôi, mình yêu công việc. Mình nghĩ mỗi người ở một giai đoạn đều có mục tiêu ngắn hạn và mối quan tâm riêng. Ở giai đoạn này thì công việc là thứ mình bận tâm nhất, tình cảm chỉ xếp thứ tư sau gia đình và bản thân. Với lại cũng va vấp nhiều rồi, nên hiểu là thất tình thì chả có gì đáng sợ bằng thất nghiệp.

Không yêu, nhưng vẫn viết về tình yêu? Điều này  có vẻ mâu thuẫn?

Mình đã từng viết sách về giết người  mà bản thân đã có lần nào giết người đâu. Trước đây mình yêu rồi, yêu nhiều nữa là đằng khác. Yêu nhiều lúc, yêu nhiều người... nên những cung bậc cảm xúc trong tình cảm đều gần như trải qua hết, vì vậy mà giờ ngồi nhớ lại và viết. Nhưng vì đã là chuyện cũ, chuyện xưa nên mới đặt cho cuốn sách tên là Người cũ còn thương.

Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch

Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch

Sao lại là "còn thương" mà không phải "còn yêu"?

Chia tay rồi mà còn yêu thì mình khổ dữ lắm, nên thương thôi cho lành. Thật sự thì một mối quan hệ đã thành cũ, có nghĩa là về cơ bản một trong hai người đã không còn giữ vững được thứ gọi là tình yêu vì nhiều nguyên nhân, mà tại anh tại ả tại cả hai ta nên giờ trách cứ ai. Nên nếu là chuyện đã cũ, còn nhớ trong lòng chỉ ở thương là được, đừng yêu.

Anh được cho là bị ám ảnh về tình dục, vì trong tác phẩm nào cũng có nhắc tới, thậm chí nhắc nhiều lần, "Người cũ còn thương" có không?

Có chứ, mình bị ám ảnh về tình dục mà. Mình nghĩ, tình dục cũng là một trong những nhu cầu cơ bản của con người như ăn, ngủ hay bài tiết, nhưng người ta tránh né, sợ hãi nó vì nó làm được một việc mà mấy thứ nhu cầu khác không làm được, đó là sản sinh ra thế hệ tiếp theo.

Viết về tình dục cũng khó lắm, nếu chỉ viết để câu khách thì chắc chắn bị kiểm duyệt nội dung, nhưng nếu sau tình dục, con người ta nhận ra mình cô đơn biết chừng nào thì lại là một câu chuyện khác. Đó là lý do vì sao viết nhiều về tình dục nhưng sách mình vẫn có thể xuất bản được.

Bên cạnh việc viết sách, anh còn được chú ý trên mạng xã hội với những phát ngôn đụng chạm nhiều người và nhận nhiều "gạch đá", anh đối mặt với những chuyện đó ra sao?

Thì cũng bơ đi mà sống thôi. Khi đã dám nói lên ý kiến cá nhân của mình về bất kỳ vấn đề nào, thì mình cũng xác định luôn sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Nếu người ta chỉ vào chửi bới mà không nói gì đến lý lẽ, mình chỉ nhìn xong rồi cười, lướt qua, còn ai đưa ra lý lẽ thì mình trả lời. Nhiều người có thói quen lạ lắm, cứ muốn người khác phải suy nghĩ như mình, làm giống mình thì họ mới chịu, khác một chút là lại vào làm ầm lên.

Thạch thì không có tính đó, ai vào nói gì mình cũng để yên, không xoá đi, họ nói điều không tốt thì là đang phơi bày cái xấu của mình cho nhiều người thấy, thế thôi. Nhớ là đâu đó có người nói: "Tôi không biết bí quyết của thành công là gì, nhưng bí quyết của thất bại là cố gắng chiều lòng mọi người."

Bìa cuốn sách Người cũ còn thương

Bìa cuốn sách "Người cũ còn thương"

Quay trở lại với chủ đề sách, anh cảm thấy thế nào khi cuốn “Người cũ còn thương” đang được độc giả săn đón?

Ngay từ khi còn là ý tưởng, thỉnh thoảng mình cũng viết vài dòng về người cũ và đăng trên trang cá nhân, được rất nhiều bạn đồng cảm, chia sẻ và "dụ dỗ" là viết một cuốn sách về đề tài này đi. Đó là động lực lớn nhất để Người cũ còn thương ra đời. Tới nay, mặc dù chưa chính thức ra mắt nhưng hiện tại hai phiên bản của sách đang đứng ở hai vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng sách bán chạy của Tiki, đây thật sự là một niềm vui lớn cho tác giả cũng như cả nhóm thực hiện dự án này.

Ngoài việc ra sách giấy, phiên bản sách điện tử của "Người cũ còn thương" cũng xuất hiện cùng lúc, Thạch có nghĩ rằng nó sẽ làm giảm doanh thu của sách giấy không?

Mình thì lại nghĩ ngược lại là sẽ tăng doanh thu cho cả hai. Sách điện tử trên thế giới đã không còn xa lạ ở những nước phát triển, riêng tại Việt Nam chúng ta, nó đang dần hình thành và trở thành xu thế mới. Mình từng thử nghiệm ra mắt song song hai phiên bản với cuốn sách trước là Kế hoạch cua trai và nhận ra sức bán của sách giấy vẫn ổn định trên thị trường, mà doanh thu từ sách điện tử đem đến cũng không ít. Mình nghĩ rằng việc ra mắt sách giấy và sách điện tử sẽ là xu hướng sắp tới và mình sẽ đi tiên phong trong việc này.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Cẩm Tú