“Jamie - cô dâu của anh” - câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích

(Dân trí) - “Jamie - cô dâu của anh” là tiểu thuyết mới nhất của Julie Garwood được giới thiệu tại Việt Nam. Bà từng được độc giả yêu mến qua nhiều tác phẩm như “Cô nàng sư tử”, “Lâu đài tình ái”, “Món quà tình yêu”, “Tình yêu và danh dự”…

Tác phẩm là câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, phảng phất giai điệu anh hùng ca giữa tiểu thư người Anh Jamie và lãnh chúa Alec Kincaid.

Alec Kincaid là một vị lãnh chúa trẻ tuổi và quyền lực ở vùng cao nguyên Scotland. Theo lệnh đức vua của mình, chàng buộc phải cưới một cô dâu người Anh, dù luôn ác cảm với họ. Ban đầu, chàng chỉ coi cuộc hôn nhân này như một sự giao dịch, thậm chí là một mối phiền toái.

Cuốn sách giống như một câu chuyện tình cổ tích, 
Cuốn sách giống như một câu chuyện tình cổ tích, 
trên nền màu sắc huyền thoại.

Alec chẳng mấy quan tâm đến việc lựa chọn cô dâu tương lai của mình, nhưng khi gặp Jamie, cô con gái út của nam tước Jamison, một cô gái bướng bỉnh, cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng rất ngây thơ và giàu lòng nhân ái, chàng đã sa vào lưới tình và hạ quyết tâm chinh phục nàng.

Ban đầu, nàng cũng không hề mặn mà với cuộc hôn nhân được sắp đặt này. Nhưng trên chặng đường cùng chàng về Scotland, những biến cố xảy ra khiến nàng nhìn người chồng chiến binh cao lớn bằng ánh mắt khác, giàu thiện cảm hơn. Dần dần, Jamie đã yêu chàng lúc nào không hay. Nàng quyết định toàn tâm toàn ý đặt trọn cuộc đời mình vào người chồng tương lai tốt bụng này.

“Jamie - Cô dâu của anh” do NXB Văn học và Bách Việt ấn hành. Cuốn sách giống như một câu chuyện tình cổ tích, trên nền màu sắc huyền thoại, với âm hưởng anh hùng ca hảo sảng. Jamie như một làn gió mát lành, mang đến không khí tươi mới, những màu sắc rực rỡ cho cuộc sống ở vùng cao nguyên này.

Những chi tiết đặc tả sống động khiến người đọc dễ dàng hình dung ra quá trình Jamie dần quen với những phong tục tập quán lạ lùng của người dân Scotland, dần xóa bỏ đi ác cảm của họ với người Anh.

Tất cả là sự đền đáp xứng đáng với sự thông minh và tấm lòng nhân hậu của mình. Không chỉ chiếm được cảm tình và lòng trung thành của dân bản xứ, Jamie còn giành được tình yêu của Alec và sự mến phục của những thị tộc khác từng có hiềm khích với thị tộc của Alec Kincaid.

Julie Garwood sinh năm 1946 tại thành phố Kansas, Missouri và là con thứ sáu trong một gia đình gốc Ireland. Năm sáu tuổi, do những biến chứng sau cuộc phẫu thuật cắt a-mi-đan, bà đã luôn cảm thấy tự ti khi tới trường vì không thể theo kịp bàn bè cùng trang lứa. “Tôi đọc rất, rất chậm và chẳng thích môn học này chút nào”, Julie từng tâm sự. Nhưng khi Julie gặp Mary Elizabeth - người bạn và cũng là người thầy tại một lớp học đọc vào mùa hè năm bà mười một tuổi - mọi thứ đã thay đổi. Chính Mary là người giúp Julie mở cánh cửa vào thế giới văn chương và trở nên say mê với nó.

Cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầu tiên của bà có tên Gentle Warrior, và sau đó bà đã cho ra đời hơn hai mươi cuốn tiểu thuyết khác, trong đó nổi bật là các series Crown's Spies, Lairds' Brides và Highlands' Lairds. Bà thường xuyên lọt vào danh sách các tác giả ăn khách nhất do New York Times, Wall Street Journal, và Publishers Weekly bình chọn. Hiện nay, những tác phẩm của bà đã phát hành được ba mươi lăm triệu bản trên khắp thế giới.

Julie hiện sống cùng gia đình ở Leawood, Kansas. Bà dành nhiều nỗ lực và thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học xóa mù chữ, và đặc biệt thích chia sẻ về tình yêu dành cho việc đọc sách với những học sinh của mình.

Phương Nhung