“Anh cưa em nhé, được không” - sách hay mùa Valentine

(Dân trí) - “Anh cưa em nhé, được không” với cách thể hiện mới mẻ: phần truyện đôi được sắp xếp theo hành trình của yêu thương Đợi - Duyên - Tìm - Xa - Quên, phần truyện ngắn gây ấn tượng cùng những cái kết mở.

Tập truyện đôi đặc biệt đầy màu sắc sẽ cho người đọc thấy cảm xúc và tâm sự của hai cá thể trong một chuyện tình. Là cô gái mạnh mẽ yêu, mạnh mẽ từ bỏ. Là chàng trai “để em đi”, “giữ em lại”. Là người thứ ba xứng đáng hưởng hạnh phúc. Hay những trái tim thầm yêu mà không dám nói… Họ đến từ những mối quan hệ bạn bè, là hàng xóm, là bạn thân lâu năm, là bạn học cùng trường, làm cùng chỗ, là người đã từng yêu, chưa biết yêu, hay kể cả chưa từng quen biết. Người đọc sẽ được trải nghiệm cảm xúc, suy nghĩ và hóa thân một cách chân thực nhất vào những nhân vật chính trong truyện.

Bìa sách Anh cưa em nhé, được không.
Bìa sách "Anh cưa em nhé, được không".

Đợi - Duyên - Tìm - Xa - Quên được sắp xếp như một hành trình của tình yêu. Nếu như ở “Đợi”, độc giả bâng khuâng với câu chuyện dùng dằng giữa ba người trong một mối quan hệ không rõ ràng – khó gọi tên; thì khi tới “Duyên”, tình yêu sẽ cho ta thấy có những thứ rất dễ để tuột khỏi tay, nhưng nếu là của mình thì dẫu đi xa đến mấy cũng sẽ quay về vào một ngày nào đó. Nếu như ở “Tìm”, anh và em cứ mải miết suy tư không thổ lộ, chỉ lặng lẽ ở cạnh bên nhau; thì “Xa” sẽ chứng minh đừng để sự im lặng giết chết tình yêu trong nuối tiếc.

Tình yêu, bao giờ cũng vậy, gặp gỡ và kết đôi, bền vững và hạnh phúc là điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng nếu không thể tiếp tục, thì hãy lưu giữ về nhau bằng những hình ảnh đẹp nhất. “Quên” khép lại phần 1 của tập truyện đôi bởi những lời tạm biệt đầy ám ảnh, nhưng chân thực.

“Anh cưa em nhé, được không?” là câu hỏi còn bỏ ngỏ, là cái kết mở để độc giả tự viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Đâu đó trong những tình yêu ấy, bạn rất có thể bắt gặp hình bóng của bản thân để cùng khóc, cùng cười, cùng vui, cùng ôn lại những kỷ niệm cũ, hay cùng mơ mộng về những kịch bản tình yêu cho riêng mình.

“Anh cưa em nhé, được không” được viết từ những câu chuyện hoàn toàn có thật, dành cho những trái tim mới lớn, tâm hồn muốn yêu và cho tuổi trẻ của bất kì ai. Tác giả Septiny tên thật là Nguyễn Thanh Hương, đây là cuốn sách đầu tay của cô. Sách do NXB Văn học và Yolobooks ấn hành.

Phương Nhung