Xưởng vẽ của Picasso ở Pháp có nguy cơ bị “xóa sổ”

(Dân trí)- Tầng áp mái của khách sạn Savoie ở thành phố Paris là nơi Picasso từng sống 20 năm và cho ra nhiều kiệt tác. Nơi đây vốn là một điểm đến văn hóa nổi tiếng, việc nó sắp bị “xóa sổ” khiến những người yêu nghệ thuật bất bình.

Bên ngoài tòa nhà khách sạn Savoie ở thành phố Paris, Pháp. Tầng áp mái là nơi Picasso đã sinh sống trong gần 20 năm.

Xưởng vẽ của Picasso ở Pháp có nguy cơ bị “xóa sổ”


Khách sạn Savoie được xây dựng từ thế kỷ 17, là một trong những biệt thự cổ nổi tiếng của thủ đô nước Pháp.

Một tấm biển xám gắn cạnh tòa nhà cho biết nơi đây không chỉ là một địa danh có giá trị về kiến trúc mà còn có giá trị về lịch sử và nghệ thuật. Tấm biển tiết lộ: “Pablo Picasso đã sống trong tòa nhà này từ năm 1936-1955. Chính tại nơi đây ông đã vẽ bức Guernica vào năm 1937”.

Địa danh này cũng từng xuất hiện trong tiểu thuyết “The Unknown Masterpiece” (Tuyệt phẩm vô danh) của nhà văn Honoré de Balzac - nhà văn hiện thực Pháp mà Picasso rất ngưỡng mộ.

Xưởng vẽ của Picasso ở Pháp có nguy cơ bị “xóa sổ”


Trong hơn một thập kỷ qua, tầng gác mái nơi Picasso từng sống và lao động nghệ thuật được một tổ chức nghệ thuật tư nhân chăm nom và duy trì hoạt động với những triển lãm nghệ thuật và sân chơi mỹ thuật dành cho trẻ em.

Tuy vậy, sau nhiều năm “làm từ thiện”, giờ đây, những người chủ sở hữu thực sự của ngôi biệt thự quyết định rút lại cam kết và đòi thu hồi lại tầng gác mái, khiến những ai yêu mến điểm đến văn hóa này đều cảm thấy ngậm ngùi trước tương lai của xưởng vẽ.

Những người chủ sở hữu của tòa nhà đã mua lại nó từ năm 1925 và giờ đây họ đang muốn tu sửa lại toàn bộ tòa nhà cổ này.

Những giấy tờ pháp lý được đưa ra, cho thấy thỏa thuận giữa hai bên về việc biến tầng gác mái thành địa điểm sinh hoạt văn hóa miễn phí đã hết hiệu lực từ năm 2010.

Xưởng vẽ của Picasso ở Pháp có nguy cơ bị “xóa sổ”


Sau khi hợp đồng hết hạn, tổ chức từ thiện Hội đồng Giáo dục Nghệ thuật Quốc gia (CNEA) vẫn được “hữu nghị” cho ở lại thêm một thời gian nữa, tuy vậy, chủ sở hữu của tòa nhà đang ngày càng riết róng yêu cầu tổ chức chuyển đi chỗ khác.

Lệnh thu hồi địa điểm để tiến hành xây dựng nâng cấp đã được tòa án địa phương thông qua và từ thứ 4 này, mọi việc sẽ bắt đầu khởi công.

Tổ chức CNEA đã kêu gọi Tổng thống Pháp, ông Francois Hollande, đưa xưởng vẽ vào danh sách những địa điểm văn hóa đặc biệt để có thể giúp tổ chức này nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa.

Được biết Picasso đã chuyển vào sống tại tầng áp mái của tòa nhà sau khi chia tay với vợ - bà Olga. Chính ở đây, Picasso đã từng từ chối sự giúp đỡ của quân đội Đức quốc xã khi họ tiến vào chiếm đóng Paris.

Picasso sống trên tầng áp mái

Picasso sống trên tầng áp mái

Lúc này, quân Đức muốn tranh thủ sự ủng hộ của những nhân vật trí thức, trong đó có Picasso. Họ đã tới nhà họa sĩ, mang theo nhiều than củi trong mùa đông để giúp ông sưởi ấm, nhưng Picasso từ chối, ngạo nghễ nói rằng: “Người Tây Ban Nha không bao giờ biết lạnh”.

Trong căn phòng áp mái rộng rãi còn chứa nhiều kỷ vật của Picasso, việc để mất không gian văn hóa đầy ý nghĩa này khiến tổ chức CNEA “không đành lòng”.

Picasso sống trên tầng áp mái


Người đại diện của tổ chức chia sẻ: “Nơi này đã từng bị bỏ hoang, chính chúng tôi đã sửa chữa và tu bổ cho nó được như hôm nay. Chúng tôi đã đi vận động, xin từng đồng tiền tài trợ, đến gặp những người thân trong gia đình Picasso. Việc này cần phải được thương lượng lại”.

Hiện tại, tổ chức CNEA đã quyết định đưa vụ việc lên tòa án cấp cao hơn.

 
 
Hồ Bích Ngọc
Theo Guardian