Xúc động đêm diễn vở cải lương “Món nợ vùng ven”

(Dân trí)- Tối ngày 22/12 tại Nhà hát Tây Đô, khán giả Cần Thơ đã có một đêm xúc động với vở diễn cải lương “Món nợ vùng ven” nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2012).

Vở diễn có nội dung về những người lính sau khi hòa bình mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Hai Kiên (Hoàng Khanh thủ vai) là một bộ đội đặc công thời chiến trở thành giám đốc một công ty thời bình, có vợ con nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ về một cô du kích từng thề non hẹn biển là út Thư (Hồng Thủy thủ vai). Hai Kiên luôn giấu chuyện tình này với vợ.

Trong thời gian chung sống, vợ của Hai Kiên (Ngọc Nhung thủ vai) thấy được tấm hình của một cô gái (út Thư) luôn nằm trong ví của Hai Kiên nên thường nảy sinh ghen tuông, hờn giận.

Một lần đến thăm con gái đang làm thư ký cho Hai Kiên, bà út Nhỏ (Phương Thu thủ vai)- cô du kích cùng đơn vị với út Thư và Hai Kiên thời chiến bất ngờ gặp lại Hai Kiên giữa bao bùi ngùi xúc động. Qua út Nhỏ, Hai Kiên mới biết út Thư đã hy sinh trong một trận đánh trước khi hòa bình, lúc đó út Thư đã mang giọt máu của Hai Kiên.

Biết không thể giấu được vợ chuyện tình thời chiến, Hai Kiên nhờ út Nhỏ và một số đồng đội khác cùng đơn vị năm xưa về nhà và kể lại những gì đã xảy ra hồi ở đơn vị chiến đấu. Qua câu chuyện, vợ Hai Kiên mới hiểu được tấm lòng của chồng đối với đồng đội, món nợ ân tình với cô du kích út Thư...

Xúc động đêm diễn vở cải lương “Món nợ vùng ven”

Sau thời chiến, Hai Kiên là một giám đốc công ty, có vợ con êm ấm. Nhưng trong lòng ông lúc nào cũng nhớ về hình bóng của cô người yêu du kích út Thư. Chính điều này khiến vợ ông luôn ghen tuông, hờn giận.

Bà út Nhỏ (trái) đến thăm con gái đang làm thư ký cho giám đốc Hai Kiên...
Bà út Nhỏ (trái) đến thăm con gái đang làm thư ký cho giám đốc Hai Kiên...

Bà út Nhỏ (trái) đến thăm con gái đang làm thư ký cho giám đốc Hai Kiên...
...và bất ngờ gặp lại Hai Kiên, một đồng đội thời chiến. Hai Kiên đau xót khi út Nhỏ báo tin út Thư đã hy sinh trước ngày hòa bình.

Sau những đêm suy tư về chuyện đã qua...
Sau những đêm suy tư về chuyện đã qua...

...Hai Kiên quyết định nói cho vợ nghe về chuyện tình của mình với út Thư thời chiến.
...Hai Kiên quyết định nói cho vợ nghe về chuyện tình của mình với út Thư thời chiến.
...Hai Kiên quyết định nói cho vợ nghe về chuyện tình của mình với út Thư thời chiến.
Chuyện tình Hai Kiên và út Thư qua lời kể lại của những người đồng đội, vợ Hai Kiên đã hiểu được tấm lòng của chồng với món nợ ân tình của cô du kích út Thư.

Sau những ngày tháng chờ đợi, Tổ quốc cũng đã ghi công út Thư trong niềm vui của đồng đội...
Sau những ngày tháng chờ đợi, Tổ quốc cũng đã ghi công út Thư trong niềm vui của đồng đội...

...và đặc biệt là trong sự bùi ngùi xúc động của Hai Kiên.
...và đặc biệt là trong sự bùi ngùi xúc động của Hai Kiên.

Vở cải lương “Món nợ vùng ven” được các nghệ sĩ của Đoàn cải lương Tây Đô qua các vai diễn của mình đã thể hiện khá xúc động, có những phân cảnh “lấy” cả nước mắt người xem.

                                                                                                Huỳnh Hải