1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Xúc động câu chuyện cô gái trẻ cứu 2 đứa trẻ suýt bị chôn sống

(Dân trí) - Câu chuyện của cô gái vào tận quan tài cứu sống đứa trẻ và cưu mang từ năm 16 tuổi gây xúc động mạnh với khán giả truyền hình.

Xúc động câu chuyện cô gái cứu 2 đứa trẻ suýt bị chôn sống

Tập 14 chương trình “Người bí ẩn” vừa phát sóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả truyền hình với câu chuyện cô gái từ năm 16 tuổi đã nhận nuôi 2 đứa trẻ suýt bị chôn sống vì hủ tục, lệ làng.

Theo đó, trong tập này, ngoài MC Trấn Thành và Việt Hương còn có sự tham gia của nghệ sĩ Quốc Thuận và Cát Tường. Mở đầu chương trình, Trường Giang dẫn lên sân khấu hai em nhỏ trong trang phục của đồng bào Ba Na và cho biết ở vòng này nhiệm vụ của các đội là tìm ra ai là người bí ẩn nhận nuôi 2 cháu bé này.

Xúc động câu chuyện cô gái trẻ cứu 2 đứa trẻ suýt bị chôn sống - 1
Xúc động câu chuyện cô gái trẻ cứu 2 đứa trẻ suýt bị chôn sống - 2

Cô gái Ba Na đã cứu và cưu mang hai đứa trẻ từng suýt bị chôn sống theo mẹ xuất hiện trên sóng truyền hình. (Ảnh chụp từ clip)

“Ngày xưa những người phụ nữ dân tộc Ba Na khi sinh con mà không may qua đời thì người ta lấy đứa trẻ mới sinh còn sống đó chôn cùng với thi thể người mẹ. Hai cháu bé này rơi vào hoàn cảnh như vậy và có một nhân vật không đồng ý chuyện này nên đã vượt qua khó khăn, định kiến đó để mang các cháu về nuôi”, Trường Giang nói.

Sau màn phán đoán của hai đội thì người bí ẩn lộ diện là người chơi ở vị trí số 2. Trên sân khấu chương trình, người bí ẩn giới thiệu mình tên Y Byen, 29 tuổi hiện đang công tác tại đoàn ca múa nhạc Đam San của Gia Lai (chuyên đi biểu diễn phục vụ, tuyên truyền cho bà con) và cô là người Ba Na.

Y Ben có khuôn mặt phúc hậu, tuổi đời còn khá trẻ dù con trai lớn cô cứu năm đó nay đã 16 tuổi. Kể lại trong chương trình, Y Byen vẫn nhớ như in năm đó khi cô cùng mẹ đi buôn bán ở vùng lân cận thì vô tình nghe tin về trường hợp của một gia đình do hoàn cảnh khó khăn mà người mẹ không đến bênh viện sinh nở và người đỡ đẻ đứa bé đó cũng chính là cha của em.

Và chẳng may người mẹ đã qua đời sau khi hạ sinh đứa trẻ và theo phong tục của người dân tộc Ba Na, những đứa trẻ nào chẳng may mất mẹ khi vừa chào đời thì sẽ bị xử tội chết và được mang chôn sống cùng với người mẹ. Theo quan niệm của họ, mẹ- con sống chết có nhau và họ cũng cho rằng đứa trẻ đó sẽ gây phiền toái cho người cha khi không còn sự chăm sóc từ người mẹ cũng như lo sợ những điềm xấu xảy đến với buôn làng.

Ở lứa tuổi thiếu niên còn quá nhỏ để hiểu được chuyện làm mẹ là một trách nhiệm lớn đến chừng nào nhưng Y Byen đã nói với mẹ của mình: “Mẹ ơi, con muốn nuôi em bé”. Bất chấp mọi tục lệ, Y Byen được mẹ cho phép nhận nuôi và đặt tên cho con là Y Song.

Xúc động câu chuyện cô gái trẻ cứu 2 đứa trẻ suýt bị chôn sống - 3

Xúc động trước câu chuyện và khâm phục trái tim nhân từ, sự nghị lực từ cô gái trẻ; Việt Hương và Trấn Thành đều tặng 5 triệu đồng và dành nhiều lời động viên cho ba mẹ con. (Ảnh: Lê Nhân)

Cũng theo lời cô gái Ba Na thì năm đó cô mới 16 tuổi. Khi cô vào nhà sản phụ thì con trai đã được đặt dưới xác mẹ và cô phải vào tận quan tài đưa con ra.

Y Byen chia sẻ thêm, cho đến thời điểm hiện tại, bố ruột và người thân của con trai nuôi không hề liên lạc với cháu. “Họ bỏ con thì sẽ bỏ luôn nhưng tôi vẫn cho con biết về bố mẹ ruột của mình và mọi chuyện sẽ tùy vào quyết định của con. Thậm chí sau này, con lớn con muốn về bên ấy cũng được”, bà mẹ trẻ nói.

Chia sẻ về con trai thứ hai năm nay hơn 3 tuổi, cô cho biết cô cứu và nhận nuôi cháu trong một chuyến công tác. Khi nghe tin có một đứa trẻ sinh non bị vứt ở nghĩa địa, Y Byen đã chạy đến. Khoảnh khắc ôm đứa bé và đứa bá chụp lấy tay mình khiến trái tim từ mẫu của cô gái này rung động. Y Byen đã thốt lên: “Con ơi, mẹ đây rồi!”.

Cô kể lại: “Tôi nghe tin xong vội chạy đến thì đúng lúc quan tài chuẩn bị chô. Lúc tôi chạy ra, đứa bé tự đưa tay nắm lấy tay tôi, dù còn rất nhỏ. Khi đó, trên xe có 36 người nhưng không ai dám nhận. Họ còn bảo tôi việc gì phải khổ thế. Nhưng tôi vẫn quyết nhận cháu bé về  nuôi”.

Sau những lời chia sẻ của Y Byen, Trấn Thành và Trường Giang đều xúc động và cảm phục trước sự hy sinh của Y Byen dành cho hai con Y Song và Y Sơn. Ở tuổi 29 nhưng Y Byen vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai vì ai nhìn vào đều nghĩ cô gái này đã quá thì khi đã có hai đứa con. Và liệu người đàn ông bước vào cuộc đời Y Byen có trái tim đủ lớn để yêu thương, chăm sóc cho cô và hai con?

Nhưng Y Byen vẫn tin vào duyên phận như cách đã đưa hai con đến với cô vậy: “Từ khi câu chuyện của tôi được mọi người biết đến, trách nhiệm đặt lên vai tôi nặng hơn nhiều. Còn chuyện gia đình riêng, tôi nghĩ là do duyên số, giống như việc tôi gặp các con vậy. Tôi không thể nói trước được tương lai, nhưng tôi sống vì hiện tại trước đã”.

“Tôi muốn nói với bố mẹ là, con cảm ơn bố mẹ rất nhiều, cảm ơn bố mẹ đã không bỏ cuộc dù những lúc khó khăn nhất. Nếu không có bố mẹ thì hành trình nuôi các con tôi không thể làm được. Bố mẹ đã động viên, giúp tôi biết làm mẹ phải như thế  nào”, cũng nhân cơ hội này, cô gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bố mẹ.

Xúc động câu chuyện cô gái trẻ cứu 2 đứa trẻ suýt bị chôn sống - 4

on trai lớn của Y Byen tên Y Song, năm nay học lớp 9 đã bật khóc nói lời cảm ơn ông bà ngoại và mẹ nuôi.

Trước chia sẻ của Y Byen, nghệ sĩ Cát Tường bộc bạch: “Làm bà mẹ đơn thân rất khó rồi, nuôi một đứa con như tôi đã trầy da, tróc vảy và nếu không có cha mẹ giúp thì không thể được. Nhưng mà ở đây một cô gái trẻ đơn thân nuôi 2 đứa con không phải mình sinh ra. Em thực sự quá tuyệt vời”.

Nghệ sĩ Việt Hương,Quốc Thuận cũng dành nhiều lời cảm phục cho cô gái trẻ. “Không chỉ cảm ơn em mà tôi xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ và khâm phục đến với em. Em đã lan tỏa tinh thần của chương trình. Tôi hi vọng sẽ có một người đàn ông đến với em, anh chúc cho điều đó sẽ thành hiện thực”, Quốc Thuận nói.

Hai nghệ sĩ Trấn Thành và Việt Hương đã gửi tặng mỗi người 5 triệu đồng dành cho Y Byen để giúp cô phần nào nuôi dạy hai con.  "Lúc nào em cần quần áo hay dụng cụ nuôi con thì cứ báo với chị. Ngày hôm nay chị xin tặng hai cháu 5 triệu để đỡ đần bớt gánh nặng cho em", Việt Hương động viên Y Byen.

Cũng trên sân khấu chương trình, con trai lớn của Y Byen tên Y Song, năm nay học lớp 9 đã bật khóc nói: "Con ở với mẹ Y Byen và ông bà ngoại vui lắm. Con cám ơn ông bà ngoại đã nuôi con và em lớn lên. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã nuôi con và mẹ phải sống vui nhé!"

Nguyễn Hằng