Festival Huế 2018:

Xuất hiện… “miệng núi lửa” tại Festival Huế

(Dân trí) - Một miệng núi lửa trông giống như thật với những nham thạch sôi sùng sục, bốc khói đã được tạo ra bởi một màn trình diễn nghệ thuật sắp đặt đến từ nghệ sĩ Gwendoline Robin (Bỉ) ở công viên Lý Tự Trọng, TP Huế tối 30/4.

Là màn trình diễn trên nghệ thuật sắp đặt, trình diễn rất ấn tượng trong Festival Huế 2018, nữ nghệ sĩ Gwendoline Robin đã biết cách làm cho các khán giả bất ngờ vì tạo ra một miệng núi lửa thu nhỏ trông giống như thật.

Nữ nghệ sĩ Gwendoline Robin đến từ Bỉ đang tạo ra một miệng núi lửa trông giống như thật
Nữ nghệ sĩ Gwendoline Robin đến từ Bỉ đang tạo ra một miệng núi lửa trông giống như thật

Với chủ đề “Miệng núi lửa số 6899”, cô muốn giới thiệu và nói về một yếu tố liên quan đến cả Vũ trụ và Trái đất, đó chính là: Nước; tìm kiếm những gì kết nối chúng ta với thế giới của các vì sao và đại dương thông qua mối quan hệ của chúng ta với nước.

Cách đây 4,5 tỷ năm Mặt Trời được bao quanh bởi một hệ hành tinh, trong đó, Trái Đất là một phần của hệ hành tinh đó. Xa hơn nữa sẽ là một đám mây sao chổi khổng lồ, bao gồm phần lớn là đất đá. Tất cả các thiên thể quay xung quanh mặt trời va chạm với Trái Đất nhiều lần trong suốt hàng triệu năm hình thành, sao chổi đã giải phóng ra một lượng nước rất lớn, lan rộng trên bề mặt Trái Đất. Biển là một môi trường không ổn định. Tất cả chuyển động liên tục, sau khi sao chổi rơi vào trái đất, một miệng núi lửa đã hình thành và kéo theo nhiều biến đổi khác nhau diễn ra.

Sử dụng cát, nước, bột kim tuyến, quạt máy, các bột hóa học, Gwendoline Robin đến từ Bỉ đã từ từ tạo ra một miệng núi lửa hoạt động với khói bốc lên, nước sôi sùng sục với nhiều màu sắc. Nhưng điểm cuối cùng đặc biệt là sự tương tác với khán giả. Miệng núi lửa đó có thể cho mọi người bước vào trải nghiệm nhưng không gây bỏng, không độc hại bởi khói. Hàng trăm khán giả đã thích thú bước vào miệng núi lửa sau màn diễn của nữ nghệ sĩ kết thúc để tìm hiểu, chụp ảnh và ngạc nhiên thích thú.

Xuất hiện… “miệng núi lửa” tại Festival Huế

Dưới đây là toàn bộ quá trình tạo ra miệng núi lửa của nghệ sĩ đến từ Bỉ
Dưới đây là toàn bộ quá trình tạo ra miệng núi lửa của nghệ sĩ đến từ Bỉ
Xuất hiện… “miệng núi lửa” tại Festival Huế - 3
Xuất hiện… “miệng núi lửa” tại Festival Huế - 4
Xuất hiện… “miệng núi lửa” tại Festival Huế - 5
Xuất hiện… “miệng núi lửa” tại Festival Huế - 6
Xuất hiện… “miệng núi lửa” tại Festival Huế - 7
Xuất hiện… “miệng núi lửa” tại Festival Huế - 8
Xuất hiện… “miệng núi lửa” tại Festival Huế - 9
Xuất hiện… “miệng núi lửa” tại Festival Huế - 10
Xuất hiện… “miệng núi lửa” tại Festival Huế - 11
Mọi người sau màn biểu diễn có thể chạm tay vào núi lửa
Mọi người sau màn biểu diễn có thể chạm tay vào "núi lửa"
Hay bước xuống miệng núi lửa mà không hề hấn gì
Hay bước xuống "miệng núi lửa" mà không hề hấn gì
Nhiều trẻ em rất thích thú
Nhiều trẻ em rất thích thú
Chân dung nữ nghệ sĩ Gwendoline Robin (trái)
Chân dung nữ nghệ sĩ Gwendoline Robin (trái)

Đại Dương