Xuất hiện "cửa hàng tình dục" đầu tiên ở một đất nước đạo Hồi

(Dân trí) - Một doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ vừa mở “cửa hàng tình dục” trên mạng đầu tiên do bạn bè anh luôn cần tới sự tư vấn nhưng lại không tìm được nguồn đáng tin cậy.

Cửa hàng chuyên bán các loại sản phẩm phục vụ chuyện phòng the, đồng thời còn đưa ra những lời khuyên, tư vấn và các bài viết về vấn đề giáo dục giới tính.

Chủ nhân của cửa hàng trên mạng này là anh Haluk Murat Demirel, 38 tuổi. Haluk cho biết anh nảy ra ý tưởng về cửa hàng tình dục vì bạn bè anh luôn cần tới sự tư vấn nhưng lại không thể tìm được những nguồn đáng tin cậy ở trên mạng.

Ngoài ra, họ cũng thường cảm thấy không thoải mái khi vào các trang web của phương Tây vì cách tiếp cận đề tài của những trang này quá sống sượng, không phù hợp với văn hóa của những người theo đạo Hồi.

“Những trang web tư vấn về tình dục của phương Tây thường hay đưa ra những thông tin gây phản cảm đối với người theo đạo Hồi, vì vậy, họ thấy không thoải mái khi phải ghé thăm những trang này để tìm kiếm thông tin”, anh Haluk chia sẻ.

Một đất nước đạo Hồi quyết định mở... cửa hàng tình dục

Cửa hàng mở ra trên mạng của anh Haluk được coi là cửa hàng tình dục đầu tiên dành cho những người theo đạo Hồi ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với trang web của anh Haluk, một trang web hợp pháp, lượng truy cập liên tục tăng, thậm chí vượt ngoài sự mong đợi của anh lúc đầu.

Một đất nước đạo Hồi quyết định mở... cửa hàng tình dục

Những cửa hàng tình dục luôn gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy vậy, đất nước này đã bắt đầu có những thay đổi về quan niệm.

Một đất nước đạo Hồi quyết định mở... cửa hàng tình dục

Năm ngoái, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ - ông Recep Tayyip Erdogan đã đề xuất nên đổi tên “cửa hàng tình dục” thành “cửa hàng tình yêu”. Đó sẽ là cái tên phù hợp hơn với văn hóa đạo Hồi.

Hiện tại, ở Thổ Nhĩ Kỳ, những cửa hàng như của anh Haluk là rất hiếm. Những người mang tư tưởng bảo thủ ở đất nước này vẫn không chấp nhận việc can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân. Ngay cả việc tư vấn cho phụ nữ về cách phòng tránh thai một cách công khai cũng còn rất dè dặt.

Một đất nước đạo Hồi quyết định mở... cửa hàng tình dục


Ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà cái cũ và cái mới vẫn còn xung đột nhau dữ dội, đôi khi những chuyện kỳ quặc như một người dẫn chương trình truyền hình bị sa thải chỉ bởi cô ấy lỡ mặc chiếc áo khoét cổ sâu khi lên hình vẫn còn xảy ra.

 
Bích Ngọc
Theo DM