Xuân Nhị: “Tôi đã sốc khi nhóm Con gái tan rã”

(Dân trí) - Là một trong những nhóm nhạc được yêu thích ở thập niên 90, nhóm Con gái từng làm điêu đứng trái tim bao chàng trai thời đó bởi vẻ đẹp mặn mà, duyên dáng. Khi đang gặt hái nhiều thành công thì những xáo trộn trong đời sống riêng khiến nhóm trải qua những biến động, dần vắng bóng trên sân khấu…

Trước đây, cùng với nhóm nhạc nữ Ba Con Mèo, Tam ca Áo trắng, Tam ca 3A, Tik Tik Tak…, nhóm Con gái không chỉ chiếm thiện cảm với những ca khúc trẻ trung, yêu đời mà vẻ đẹp duyên dáng, mặn mà của các thành viên cũng khiến nhiều chàng trai thời đó điêu đứng. Trải qua nhiều biến động về các thành viên, khoảng đầu năm 2000, nhóm Con gái gần như vắng bóng trên các sân khấu lớn. Khi nhóm nhạc tan rã, chị bị sốc?

Sốc chứ! Thời điểm đó, tôi mới sinh em bé thứ hai. Trước khi sinh, tôi đã bắt đầu làm thêm công việc kinh doanh rồi, nhưng việc đi hát như đặc ân lớn, vui cũng hát, buồn cũng hát… Đối với tôi, khi mệt mỏi đều nghe nhạc, nghêu ngao hát, tự vỗ về bản thân bằng những giai điệu yêu thích. Âm nhạc là điều không thể thiếu trong con người mình.

Nhưng ở thời điểm đó, các thành viên đều có hoàn cảnh riêng, trách nhiệm gia đình con cái chi phối nên chúng tôi không thể toàn tâm toàn ý với nhóm nhạc…

Nhóm Con gái gồm các thành viên Xuân Nhị, Ánh Tuyết, Hằng Nga những năm trước đây. Xuân Nhị là thành viên kỳ cựu của nhóm.
Nhóm Con gái gồm các thành viên Xuân Nhị, Ánh Tuyết, Hằng Nga những năm trước đây. Xuân Nhị là thành viên kỳ cựu của nhóm.

Sau khoảng thời gian dài im ắng, gần như không hoạt động, nhóm nhạc Con gái bất ngờ tái xuất trở lại bằng việc ra album nhạc Thanh Tùng và một liveshow hứa hẹn đầy hoành tráng và… ngọt ngào vào đầu tháng 1 tới tại Hà Nội. Vì sao chị và các thành viên chọn thời điểm này để trở lại?

Có thể nói đấy là chữ duyên. Đến thời điểm này duyên đến thì tất cả mọi việc đều thuận lợi. Cá nhân tôi, tôi thấy thời điểm này là thời điểm chín muồi, dịu dàng, đằm thắm và đủ ngọt về giọng hát, phong cách sống, trải nghiệm cuộc đời để chúng tôi hòa quyện cùng nhau.

Cũng chia sẻ thêm răng, vào thời điểm này khi con cái đã cứng cáp, các thành viên nữ có nhiều thời gian để thăng hoa trong âm nhạc.

Quyết định nhóm Con gái gồm Xuân Nhị, Hằng Nga, Ánh Tuyết hoạt động sôi động trở lại, chị có thông báo tin vui tới hai thành viên đời đầu của nhóm Con gái là Bông Mai và Nguyệt Anh?

Nguyệt Anh đang ở Mỹ, có con nhỏ. Chúng tôi sẽ gửi lời mời nhưng chưa biết Nguyệt Anh có về dự được không. Còn Bông Mai nhận lời xuất hiện trên sân khấu như một khách mời đặc biệt, chia sẻ những kỷ niệm về nhóm Con gái.

Ở thời điểm này, tên tuổi nhóm Con gái không còn “nóng” như những năm trước đây, cũng rất ít các nhóm nhạc “sống” được. Thị trường âm nhạc lại xuất hiện nhiều nhân tố trẻ tuổi, tài năng; vậy sự tái xuất trở lại của nhóm có mang theo nhiều… áp lực?

Áp lực của chúng tôi chỉ là phải hát thật hay thôi. Còn chúng tôi sẽ vẫn cố gắng hòa quyện, thăng hoa đem đến cho khán giả những phần trình diễn tốt nhất có thể. Hi vọng sự trở lại lần này được khán giả đón nhận!

Nhóm Con gái (từ trái sang): Hằng Nga, Xuân Nhị và Ánh Tuyết tái xuất trở lại với album đầu tay và liveshow riêng.
Nhóm Con gái (từ trái sang): Hằng Nga, Xuân Nhị và Ánh Tuyết tái xuất trở lại với album đầu tay và liveshow riêng.

Các nữ nghệ sĩ thường chọn người chồng vững chãi về mặt kinh tế để dựa vào, để cuộc sống nhẹ nhàng hơn những lo toan nhưng chị lại chọn chồng cũng là nghệ sĩ, chàng nhạc công của ban nhạc Anh Em. Nghệ sĩ thì thường giàu về tinh thần nhưng lại… nghèo về vật chất, có khi nào chị cảm thấy … thiệt thòi?

Đôi lúc tôi cũng thấy thiệt thòi vì mình không được làm công việc mình yêu thích. Nhưng, may mắn là công việc tôi đang làm này - kinh doanh thời trang, chỉ đứng sau âm nhạc thôi, về sự yêu thích. Cả ngày tôi có thể ngắm lên ngắm xuống, thử đi thử lại đôi giày hay mặc bộ quần áo, thử cái túi. Nếu khách hàng thích thì tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đấy cũng là đam mê của tôi.

Nhưng nếu người khác tung tẩy mua sắm, hưởng thụ cuộc sống vật chất dư dả thì chị lại bươn chải buôn bán để lo kinh tế, chị không cảm thấy chạnh lòng?

Tôi ít khi so bì với người khác, rằng họ có cái này cái nọ mà mình không có. Ngay từ bé, bố mẹ đã dạy tôi rằng con không nên so bì mình với ai, kể cả con có kém hơn người ta hay con giỏi hơn người ta. Từ khi biết nhận thức, tôi đã được giáo dục như thế. Sự so bì chỉ khiến mình mệt mỏi hơn thôi. Giờ tôi cũng dạy con mình như vậy.

Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy công việc vất vả nhưng kiếm được đồng tiền do chính mình bỏ công sức làm ra, mua món đồ mình yêu thích từ đồng tiền mình kiếm được cảm giác kiêu hãnh lắm.

Mà cá tính của tôi cũng không thích dựa dẫm bất cứ ai. Nếu anh Bình muốn để cho tôi dựa thì cũng phải ở một tư thế khác. Chứ dựa như rất nhiều người phụ nữ hiện nay, chồng dư dả về tiền bạc nhưng vợ phải sống phụ thuộc, nhất nhất phải nghe theo lời chồng thì đó không phải cá tính của tôi. Kiểu như chồng chu cấp cho vợ, vợ phải ở nhà trông con, không đi làm thì không bao giờ tôi chấp nhận điều đấy.

Chị nói, anh Quốc Bình muốn để cho vợ dựa thì cũng phải ở một tư thế khác, đó là tư thế như nào?

Nếu anh để cho tôi dựa dẫm thì anh phải luôn tôn trọng mình. Khi làm bất cứ việc gì thì cả hai phải hỗ trợ cho nhau.

Gia đình hạnh phúc của Xuân Nhị- Quốc Bình thời điểm nữ ca sĩ mới sinh em bé thứ hai.
Gia đình hạnh phúc của Xuân Nhị- Quốc Bình thời điểm nữ ca sĩ mới sinh em bé thứ hai.

Chị nghĩ sao, khi có ý kiến cho rằng, trong gia đình chị là người… đanh đá, luôn át vía và quản chồng rất chặt?

Quản thì đúng rồi, nghệ sĩ ham vui, nhiều bạn. Nên khi anh đi đâu thì đều có nhắn nhủ tới vợ. Thực ra, đó không phải quản, đó là sự lo lắng của người vợ dành cho chồng thì đúng hơn. Còn chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau. Đâu phải mình anh Bình hay đi, tôi một tháng ít nhất cũng xa nhà 10 ngày.

Nói về “át vía”, có thể hiểu là tôi là người nóng tính, còn chồng tôi là người lành, kiệm lời. Anh ít khi tranh cãi, thường nhường nhịn tôi. Nhưng sau những nóng giận, tôi biết đó là anh nhường mình, còn bản thân cũng nhận ra mình sai ở đâu.

Có người chồng đẹp trai, tài hoa như nhạc công Quốc Bình, tiếp xúc nhiều ca sĩ trẻ đẹp, hỏi thật chị có lo lắng không?

Hiện tại thì tôi chưa lo, còn sau này có lo hay không thì tôi chưa biết được. Giờ chúng tôi chỉ lo để có kinh tế vững vàng để chăm lo hai con gái, cuộc sống hai vợ chồng tốt lên, ông bà hai bên được mạnh khỏe.

Thực tế là, không ít cặp nghệ sĩ nay hợp mai tan, vậy để đồng hành, gắn bó với nhau đến thời điểm này là 23 năm, đối với anh chị có là điều dễ dàng?

Ở bên nhau suốt chặng đường qua, ngoài tình yêu chúng tôi tin tưởng nhau và nhường nhịn nhau. Anh Bình là người ít nói nhưng chúng tôi vẫn chia sẻ với nhau nhiều cách. Có cuốn sách gì hay chúng tôi mua về chia sẻ cùng nhau đọc. Khi tôi đưa cho anh đọc bài gì, cuốn gì anh hiểu ngay là thông điệp tôi muốn nói cái gì. Hoặc, ngược lại! Hơn nữa, chúng tôi còn có sợi dây liên kết vững chắc đó là hai bé gái đáng yêu, một bé 12 tuổi, một bé 7 tuổi...

Xin cám ơn chị!

Nguyễn Hằng