Xin đừng bóc lột thần tượng, thần đồng

Mấy ngày qua, cái tên Phương Mỹ Chi bị báo chí bủa vây với đủ thứ “tít” giật gân. Nhưng một cô bé hát hay, mới lên 10, không thể tự chịu trách nhiệm cho những lời buộc tội “hét giá” cátsê cao ngất hay chạy sô mệt lử và có nguy cơ bị thôi học.

Phương Mỹ Chi trên sân khấu “Giọng hát Việt nhí”.

Phương Mỹ Chi trên sân khấu “Giọng hát Việt nhí”.

 

Những con số như chi 600 triệu đồng cho một ca khúc, hay 5.000USD cho một sự kiện, 30 triệu đồng cho một show diễn quả quá tầm với hay trí tưởng tượng của Phương Mỹ Chi. Đứng sau em là người lớn, mà cụ thể là những người chưa từng giao dịch với giới showbiz, ai “bày” sao thì cũng cố báo giá như vậy để “người ta đừng quên Phương Mỹ Chi”, nhất là khi cô bé mới đoạt giải á quân Giọng hát Việt nhí.

 

Tất cả cũng chỉ là sự ngụy biện của người lớn, trong chuyện này, “đẩy” Mỹ Chi thành “ngôi sao ăn khách” có trách nhiệm của cả nhà tổ chức cuộc thi lẫn cha mẹ, người thân của cô bé.

 

Vừa bước ra một cuộc thi không khỏi không bị “tổn thương” vì áp lực thắng-thua cũng như việc tranh thủ phiếu bầu chọn thiếu minh bạch, Mỹ Chi còn bị “áp tải” đi diễn show khắp trong Nam ngoài Bắc, đến mức nhà trường phải nhắc nhở vì nghỉ học quá nhiều.

 

Mặc cho ai “bảo vệ” hay chê bai, cô bé vẫn phải học cho xong chương trình văn hóa, vẫn phải tự bảo vệ giọng hát của mình khi chưa thực sự ổn định về cấu trúc thanh quản, vẫn phải sống cuộc sống của cô bé 10 tuổi, không phải của một “ca sĩ ngôi sao” và một “bà cụ non” lo kiếm sống nuôi gia đình. Phương Mỹ Chi và cả gia đình cô bé chưa kịp hiểu đôi khi sự nổi tiếng rất khó thích nghi, cũng như không thể giúp cô bé bảo vệ mình trước dư luận ác ý hay đầy tính đồn thổi của showbiz.

 

Khi con người chưa kịp làm quen với sự nổi tiếng, nhất là thời niên thiếu, thì khi trưởng thành, họ phải chịu đựng gấp ngàn lần áp lực so với người khác. Nhiều ''ngôi sao'' thế giới phải vào trại cai nghiện, phải chữa trị tâm lý, bị rơi vào hội chứng trầm cảm chỉ bởi nổi tiếng quá sớm. Còn nhớ ''ngôi sao nhí'' Macaulay Culkin- đóng phim từ 4 tuổi, với vai Kevin trong “Ở nhà một mình” ra mắt năm 1990- khi mới 10 tuổi, cậu đã nhận cátsê 4,5 triệu USD. Nổi tiếng và giàu có, những tưởng Culkin sẽ tỏa sáng ở Hollywood, nhưng những vai diễn sau đó của anh rất mờ nhạt và ở tuổi 30, Culkin trông như một ông già với tiền sử ăn chơi, nghiện ngập, mất phương hướng.

 

Quay lại chuyện ở ta, trước Phương Mỹ Chi, từng có những hiện tượng như bé Xuân Mai, hay gần đây là bà mẹ nhí Angela Phương Trinh, không thể “phát tiết” cái hay cái đẹp khi đã lớn và như trường hợp Angela Phương Trinh, dù không phải không có tài, nhưng cô đã lựa chọn tiêu cực là dùng đến scandal để câu khách và trở thành mồi ngon cho các trang lá cải, cho dân mạng.

 

Thông tin thì nhiễu loạn. Nhưng trước mắt Mỹ Chi và gia đình, những lời mời đóng phim, thu âm, đi hát, quay video clip, rồi hát cùng ''ngôi sao'', hát tạ ơn khán giả cùng huấn luyện viên... là có thật và đã diễn ra dồn dập sau khi Voice Kids kết thúc. Sắp tới, cô bé còn tham gia phim Tết của người lớn - quả là sự nhanh nhạy cực kỳ của người lớn để giành cơ hội cho cô bé.

 

Gia đình, giờ dường như nhận ra sự xâu xé của truyền thông và hậu quả của vòng xoáy kiếm tiền, nên đã lên tiếng khẳng định việc đầu tiên của Mỹ Chi là học hành và sẽ chỉ nhận sô có lựa chọn, sô ngắn 1-2 ngày, vào cuối tuần và sẽ tìm người làm truyền thông, phát ngôn cho gia đình, cho bé... Lựa chọn với Mỹ Chi không ít, hào quang sân khấu thì hấp dẫn, nhưng nếu không có sự tỉnh táo định hướng của người lớn xung quanh cô bé, con đường cô đi sẽ lệch lạc và khó mà có tương lai lâu dài.

 

Một tờ báo cũng đưa hiện tượng Phương Mỹ Chi vào hạng mục đề cử giải thưởng ca nhạc hằng năm, cùng với Quang Anh. Nhưng nói như huấn luyện viên Hiền Thục, mọi người yêu quý Mỹ Chi hãy tiếp tục ủng hộ em, nhưng đồng thời hãy dành cho em sự bình yên hơn là tạo sóng gió để em sớm phải đối chọi. Về đích như hiện tại với thầy và trò như thế là tốt lắm rồi.

 

Hậu “Giọng hát Việt nhí” mở ra sự bấp bênh cho hai ngôi vị quán quân và á quân. Mong sao người lớn đừng vì quá hâm mộ mà giục Mỹ Chi hay Quang Anh, hay với các ''ngôi sao nhí'' khác đi hát, hay với bất kỳ những kỳ vọng “thần đồng”, “thần tượng” nào, để các em có cơ hội được sống đúng với tuổi của các em.

 

Theo Minh Thi

Lao Động