“Vua đầu bếp” Minh Nhật cúi đầu xin lỗi về sự cố “nhận vơ” chiếc bánh

(Dân trí) - Lần đầu tiên, Quán quân Master Chef Việt mùa thứ 2- Minh Nhật công khai thừa nhận sai lầm và cúi đầu xin lỗi người hâm mộ về sự cố “nhận vơ” bánh sinh nhật trường Amsterdam từng gây xôn xao dư luận.

Cuối năm 2014, trong Lễ kỷ niệm ngày 20/11 của trường Amsterdam “Vua đầu bếp Việt Nam” Minh Nhật đã có chuyến về thăm trường cũ. Để tri ân các thầy cô trong ngày đặc biệt, Minh Nhật có mang tặng chiếc bánh kem khổng lồ làm dựa theo mẫu logo của trường Amsterdam. Theo lời chia sẻ của Minh Nhật thì đây là chiếc bánh tự tay cô làm.

Tuy nhiên ngay sau đó, Minh Nhật bị "bóc mẽ" đây là chiếc bánh cô đặt mua của một cửa tiệm chứ không phải do cô tự làm. Dù lên báo phủ nhận và đưa ra bằng chứng là những hình ảnh hậu trường thực hiện chiếc bánh nhưng những nghi vấn xoay quanh sự cố này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh “Vua đầu bếp” của Minh Nhật...

Minh Nhật và chiếc bánh sinh nhật gây ồn ào cuối năm 2014
Minh Nhật và chiếc bánh sinh nhật gây ồn ào cuối năm 2014

Lần đầu tiên, Vua đầu bếp công khai cúi đầu xin lỗi về việc nhận chiếc bánh không phải do tay mình làm (Ảnh: Minh Tâm HD)
Lần đầu tiên, "Vua đầu bếp" công khai cúi đầu xin lỗi về việc nhận chiếc bánh không phải do tay mình làm (Ảnh: Minh Tâm HD)

Hơn một năm trôi qua kể từ sau sự cố gây tranh cãi này, lần đầu tiên trước giới truyền thông và bạn bè, khách hàng tại buổi tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi thương hiệu bánh mì riêng của mình ngày 10/4 tại Hà Nội, Minh Nhật đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm và cúi đầu xin lỗi công chúng.

“Ai cũng có lần mắc sai lầm, phạm lỗi. Hơn một năm qua, tôi luôn giữ trong lòng sự day dứt, chưa được giải tỏa và giờ tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới công chúng”, Minh Nhật cúi đầu xin lỗi.

Khi được hỏi về sự cố “nhận vơ” chiếc bánh, Minh Nhật chia sẻ vào thời điểm mới đăng quang cuộc thi “Vua đầu bếp Việt Nam”, lần đầu vướng vào scandal cô đã rất lo lắng nên chưa có cách ứng xử phù hợp. Cô rất hối hận về việc nhận chiếc bánh đi mua là của mình làm. Minh Nhật cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới người chủ cửa tiệm bánh tử tế, đã không làm khó cô lúc hoạn nạn...

Giám khảo Vua đầu bếp Việt Nam 2014 đến chia vui với Minh Nhật trong buổi tiệc sinh nhật ngày 10/4 (Ảnh: Minh Tâm HD)
Giám khảo "Vua đầu bếp Việt Nam" 2014 đến chia vui với Minh Nhật trong buổi tiệc sinh nhật ngày 10/4 (Ảnh: Minh Tâm HD)

Chia sẻ nhiều câu chuyện vui và cả những thăng trầm từ khi đoạt danh hiệu “Vua đầu bếp”, Minh Nhật bày tỏ mong muốn đóng góp công sức để giúp 4,5 triệu hộ nghèo ở Việt Nam bằng cách ra mắt bánh mì mang tên “chị Dậu”.

Sản phẩm đặc biệt này được cung cấp dưới dạng combo gồm có bánh mì và nước với chất lượng tương đương phần ăn 45.000đ, nhưng được bán với giá 50.000đ. Số tiền 5.000đ chênh lệch sẽ được đưa vào Quỹ giúp đỡ người nghèo hàng tháng.

Cũng tại sự kiện này, “Vua đầu bếp” đã tự tay viết lên hai chiếc bánh mì khổng lồ thông điệp “4,5 triệu người nghèo” và hình ảnh bản đồ Việt Nam nhằm nâng cao ý thức của mọi người về tình trạng đói nghèo còn tồn tại ở một số nơi.

Nguyễn Hằng