Vị Đại sứ mê tranh và yêu thơ Việt Nam

(Dân trí) – Trong 3 năm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Yasuaki Tanizaki cảm thấy yêu con người Việt Nam, yêu ngôn ngữ Tiếng Việt, yêu thơ ca và những bức tranh mang đậm màu sắc Việt Nam.

Sau khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch cho Ngài Yasuaki Tanizaki- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi ngắn trước khi Đại sứ về nước.
 
Ông Yasuaki Tanizaki  trả lời phỏng vấn báo chí

Ông Yasuaki Tanizaki  trả lời phỏng vấn báo chí

Thưa ông Yasuaki Tanizaki, vừa được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch, giờ Ngài có cảm xúc như thế nào?

Tôi hết sức vui mừng vì đã được nhận kỷ niệm chương từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trong bao năm qua tôi cố gắng nỗ lực hết sức để làm thế nào thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực chính trị, an ninh, văn hoá, du lịch…Nhưng tôi rất là coi trọng sự thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa hai nước và hôm nay tôi đã nhận được kỷ niệm chương, điều đó chứng tỏ rằng những công việc mà tôi đã làm trong 3 năm qua đều được đánh giá cao.
 
Ông Yasuaki Tanizaki  trả lời phỏng vấn báo chí

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho ông Yasuaki Tanizaki tối 8/9 tại Hà Nội

Mối quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong 40 năm qua, nhất là về lĩnh vực văn hoá, ông nhận thấy kết quả như thế nào?

Trong suốt 40 năm qua, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt nam đang tiến triển rất tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, những năm gần đây sự hợp tác giữa hai nước trở nên toàn diện hơn. Và hiện nay dân số Việt Nam rất trẻ và để thúc đẩy hơn nữa sự giao lưu giữa người dân hai nước, Nhật Bản chúng tôi cần phải tiếp tục nỗ lực để làm thế nào thu hút được sự quan tâm cuả giới trẻ. Giới trẻ là những người gánh vác tương lai của Việt Nam và mặt khác Nhật Bản cũng phải tiếp tục nỗ lực để tìm hiểu văn hoá Việt Nam để biết thêm về Việt Nam.

Sau 3 năm ở Việt nam, điều gì làm ông cảm thấy thú vị nhất, thích thú nhất?

Tôi rất thích những bức tranh của Việt Nam, cũng như là ngôn ngữ Tiếng Việt. Mặc dù tôi có học Tiếng Việt, Tiếng Việt rất là khó nhưng… tôi vẫn rất thích. Đặc biệt là tôi rất thích thơ của Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Trúc Diệp