Vết nứt hành lang của hoạ sĩ người Pháp
(Dân trí) - Triển lãm tranh Vết nứt hành lang của họa sĩ trẻ người Pháp Wafaa Fardani tại Hà Nội được tổ chức trong không gian một nhà hàng nhỏ. Cô đã sống ở Việt Nam 5 năm nay và có những góc nhìn rất thú vị.
Triển lãm tranh Vết nứt hành lang của họa sĩ trẻ người Pháp Wafaa Fardani tại Hà Nội được tổ chức trong không gian một nhà hàng nhỏ tại Hà Nội. Tại đây, trong căn phòng không chỉ để triển lãm những bức tranh mà còn có cả những thực khách đến quán để ăn uống, thưởng thức cà phê. Họa sĩ trẻ người Pháp này cho biết, cô rất thích trưng bày các tác phẩm của mình tại nhà hàng, bởi nó đem lại sự thoải mái cho người xem, hơn nữa, được đặt trong không gian có hoạt động sống, những bức tranh của cô sẽ sống động hơn rất nhiều.
Wafaa Fardani đã làm việc và sống tại Việt Nam 5 năm nay. Các tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm lần này có những tác phẩm cô đã vẽ rồi đến một năm sau mới hoàn thành tại Hà Nội, cũng có những bức được vẽ trong vòng 5 tháng cô rời Hà Nội để đến Luân Đôn 2 năm trước đây, có những bức được vẽ ngay trong một tháng rưỡi trong dịp Tết 2012 tại Sài Gòn.
Họa sĩ cũng cho biết thêm rằng, mỗi tác phẩm của cô đều gắn với một câu chuyện. Bởi cô muốn cố gắng kể cho người xem trong không gian và thời gian, cô tin vào chất sân khấu và điện ảnh trong những sáng tác của mình. Cô chia sẻ, ngoài những “câu chuyện được kể” tại triển lãm này, cũng có những “câu chuyện khác” không “được kể” ra ngoài, bởi triển lãm này vốn mang tên Vết nứt hành lang nên cô tạo ra những vết nứt, mang đến những yếu tố mới khác để phù hợp với sức tưởng tượng của mỗi người xem.
Triển lãm được kéo dài từ nay đến 06/9.