Vẻ đẹp của “biểu tượng sex” qua ống kính của… “fan cuồng”

(Dân trí) - Một cậu thanh niên đã mê mải chạy theo “biểu tượng sex” Marilyn Monroe chỉ để được thỏa mong ước chụp hình thần tượng. Giờ đây, khi đã là một ông lão, lần đầu tiên ông chia sẻ bộ ảnh được thực hiện bằng cả lòng nhiệt huyết và “sự điên rồ” của một thời tuổi trẻ.

Một bộ sưu tập gồm những bức hình hiếm, chưa từng xuất hiện trước đây của nhan sắc huyền thoại Marilyn Monroe đã vừa được công bố. Đây là những bức hình được chụp bởi một trong những “fan cuồng” nhất của cô hồi thập niên 1950. Sắp tới, những bức ảnh này sẽ được đem ra đấu giá.

183 bức ảnh nằm trong bộ sưu tập cá nhân của ông James Collins, một thành viên trong nhóm “Monroe 6” - một nhóm gồm 6 fan cuồng luôn đi theo nữ diễn viên vòng quanh thành phố New York. Marilyn đã quá quen mặt những fan trung thành này đến mức cô biết tên của họ và cho phép họ được đồng hành với cô một cách khá thoải mái.

Những bức ảnh do James Collins và các bạn trong nhóm “Monroe 6” thực hiện vào giữa thập niên 1950, có một số bức còn được chính Marilyn ký tên lên đó.

Bức ảnh chụp năm 1955 của James Collin.
Bức ảnh chụp năm 1955 của James Collin.
Marilyn mặc chiếc váy trắng trứ danh trong phim “The Seven Year Itch” (Bảy năm ngứa ngáy - 1955).
Marilyn mặc chiếc váy trắng trứ danh trong phim “The Seven Year Itch” (Bảy năm ngứa ngáy - 1955).
Những bức ảnh này giờ đây sẽ được đem bán đấu giá.
Những bức ảnh này giờ đây sẽ được đem bán đấu giá.

James Collin cùng với 5 thành viên khác trong nhóm fan cuồng “Monroe 6” luôn sẵn sàng theo chân Marilyn để chụp hình nàng ở bất cứ nơi đâu nàng đặt chân tới trong thành phố New York. Mỗi bức ảnh mà một thành viên trong nhóm chụp được đều sẽ rửa ra đủ 6 tấm để mỗi thành viên đều sở hữu một tấm.

Ở thời kỳ còn chưa có điện thoại thông minh, các thành viên trong nhóm “Monroe 6” phải kỳ công cập nhật thông tin về lịch trình của người đẹp từ các tờ tạp chí và các nguồn tin thân cận. Sự xuất hiện và “đeo bám” không mệt mỏi của 6 fan cuồng khiến Marilyn quen mặt cả 6 thành viên trong nhóm.

Ấn tượng của nhóm “Monroe 6” về thần tượng xinh đẹp của họ cũng chứa chan thiện cảm bởi Marilyn luôn lịch thiệp, hòa nhã và thân thiện với mọi người. Nhóm “Monroe 6” không muốn gì hơn ngoài cơ hội được chụp hình thần tượng và xin chữ ký của cô vào một vài bức ảnh, những điều này Marilyn luôn sẵn sàng đáp ứng.

Marilyn xuất hiện bên chồng cũ - cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio - tại buổi lễ công chiếu phim “The Seven Year Itch” (1955). Cặp đôi đã ly hôn năm 1954, nhưng Joe DiMaggio vẫn luôn yêu Marilyn trong suốt những năm tháng sau đó.
Marilyn xuất hiện bên chồng cũ - cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio - tại buổi lễ công chiếu phim “The Seven Year Itch” (1955). Cặp đôi đã ly hôn năm 1954, nhưng Joe DiMaggio vẫn luôn yêu Marilyn trong suốt những năm tháng sau đó.
Marilyn luôn xuất hiện xinh đẹp một cách tự nhiên và thoải mái.
Marilyn luôn xuất hiện xinh đẹp một cách tự nhiên và thoải mái.

Marilyn Monroe kết hôn với cầu thủ Joe DiMaggio hồi năm 1954

Marilyn xuất hiện tại một sự kiện trong trang phục khá gợi cảm (trái) và đi cùng với người chồng thứ 3 - biên kịch Arthur Miller (phải).
Marilyn xuất hiện tại một sự kiện trong trang phục khá gợi cảm (trái) và đi cùng với người chồng thứ 3 - biên kịch Arthur Miller (phải).
Những bức ảnh đen trắng được chụp bởi James Collins tại thành phố New York trong khoảng thời gian từ 1955-1957.
Những bức ảnh đen trắng được chụp bởi James Collins tại thành phố New York trong khoảng thời gian từ 1955-1957.
Marilyn đã ký tặng bức ảnh này cho James, trên đó đề rằng “Yêu và hôn - Marilyn Monroe”.
Marilyn đã ký tặng bức ảnh này cho James, trên đó đề rằng “Yêu và hôn - Marilyn Monroe”.
Marilyn trong trang phục đời thường.
Marilyn trong trang phục đời thường.
Tác giả của những bức ảnh - James Collins - là một thành viên trong nhóm “Monroe 6” - một nhóm fan trung thành của Marilyn, 6 chàng thanh niên đã mê mải theo chân nữ diễn viên đi vòng quanh thành phố New York.
Tác giả của những bức ảnh - James Collins - là một thành viên trong nhóm “Monroe 6” - một nhóm fan trung thành của Marilyn, 6 chàng thanh niên đã mê mải theo chân nữ diễn viên đi vòng quanh thành phố New York.
Marilyn đã quen mặt nhóm “Monroe 6”, cô cho phép họ được đồng hành với mình trong nhiều sự kiện, được tiếp cận cô ở khoảng cách gần.
Marilyn đã quen mặt nhóm “Monroe 6”, cô cho phép họ được đồng hành với mình trong nhiều sự kiện, được tiếp cận cô ở khoảng cách gần.
Trong cuộc đời mình, Marilyn đã xuất hiện trong vô số bộ ảnh, cho tới hôm nay, những bộ ảnh ấy vẫn chưa được công bố hết và vẫn tiếp tục xuất hiện tại các cuộc đấu giá.
Trong cuộc đời mình, Marilyn đã xuất hiện trong vô số bộ ảnh, cho tới hôm nay, những bộ ảnh ấy vẫn chưa được công bố hết và vẫn tiếp tục xuất hiện tại các cuộc đấu giá.
Marilyn là nữ diễn viên điện ảnh chụp nhiều ảnh nhất. Cô luôn xuất hiện đẹp tự nhiên trong các bức ảnh và luôn thoải mái trước ống kính.
Marilyn là nữ diễn viên điện ảnh chụp nhiều ảnh nhất. Cô luôn xuất hiện đẹp tự nhiên trong các bức ảnh và luôn thoải mái trước ống kính.
Cho tới giờ, những bức ảnh chụp Marilyn vẫn rất có giá.
Cho tới giờ, những bức ảnh chụp Marilyn vẫn rất có giá.
Marilyn rất thích chụp ảnh và luôn yêu mến các nhiếp ảnh gia, thợ săn ảnh, và cả những “fan cuồng” như James Collins.
Marilyn rất thích chụp ảnh và luôn yêu mến các nhiếp ảnh gia, thợ săn ảnh, và cả những “fan cuồng” như James Collins.
Trước khi trở thành diễn viên, Marilyn đã là một người mẫu ảnh, vì vậy, cô rất biết cách tạo dáng đẹp tự nhiên trước ống kính.
Trước khi trở thành diễn viên, Marilyn đã là một người mẫu ảnh, vì vậy, cô rất biết cách tạo dáng đẹp tự nhiên trước ống kính.
Nhóm “Monroe 6” đã được Marilyn ưu ái cho tiếp cận cô ở khoảng cách gần. Tất cả những gì họ muốn cũng chỉ là được ở gần thần tượng và chụp hình.
Nhóm “Monroe 6” đã được Marilyn ưu ái cho tiếp cận cô ở khoảng cách gần. Tất cả những gì họ muốn cũng chỉ là được ở gần thần tượng và chụp hình.
James Collins ghi lại được hình ảnh Marilyn xuất hiện tại một hộp đêm.
James Collins ghi lại được hình ảnh Marilyn xuất hiện tại một hộp đêm.
Những bức ảnh màu đặc tả được vẻ đẹp trứ danh của Marilyn Monroe.
Những bức ảnh màu đặc tả được vẻ đẹp trứ danh của Marilyn Monroe.
Giờ đây, những bức ảnh này được đưa ra đấu giá.
Giờ đây, những bức ảnh này được đưa ra đấu giá.
Trong ảnh là cậu thanh niên James Collins hồi năm 1955 khi còn đang mải mê chạy theo thần tượng vòng quanh New York cùng với các bạn trong nhóm “Monroe 6”.
Trong ảnh là cậu thanh niên James Collins hồi năm 1955 khi còn đang mải mê chạy theo thần tượng vòng quanh New York cùng với các bạn trong nhóm “Monroe 6”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail