Khán giả bật khóc khi xem cảnh phim gây xúc động của cố NSND Hoàng Dũng

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Nhiều khán giả chia sẻ, họ không kìm được nước mắt khi xem những cảnh phim xúc động của cố NSND Hoàng Dũng trong bộ phim cuối cùng của ông, "Trở về giữa yêu thương".

Tang lễ của NSND Hoàng Dũng, nam diễn viên gạo cội gây ấn tượng với các vai diễn "ông trùm" và người bố trong các bộ phim truyền hình đã diễn ra giản dị và kín đáo ngày 20/2. Đông đảo người thân, nghệ sĩ và khán giả đã đến tiễn biệt người nghệ sĩ đáng kín lần cuối.

Đúng như chia sẻ trước đó của NSND Trung Hiếu, trong giờ phút lễ truy điệu, các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội cùng nhau mặc áo dài trắng, tay bưng nến đứng hai bên linh cữu. Dàn nghệ sĩ tái hiện một đoạn trong vở kịch "Tiếng đàn vùng Mê Thảo" (tác giả: PGS.TS Tất Thắng, đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang).

Khán giả bật khóc khi xem cảnh phim gây xúc động của cố NSND Hoàng Dũng - 1
Khán giả bật khóc khi xem cảnh phim gây xúc động của cố NSND Hoàng Dũng - 2

Các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội cùng nhau mặc áo dài trắng, tay cầm nến đứng phục hai bên linh cữu, tái hiện một đoạn trong vở kịch "Tiếng đàn vùng Mê Thảo" gắn bó với tên tuổi của NSND Hoàng Dũng lúc sinh thời . (Ảnh: BTC)

Khi giai điệu bài "Kiếp tằm" vang lên khiến không khí đám tang như chùng xuống, nghiều nghệ sĩ mắt đỏ hoe tiếc thương người nghệ sĩ tài năng đã ra đi mãi mãi.

"Tiếng đàn vùng Mê Thảo" là vở diễn từng gắn bó, làm nên tên tuổi của NSND Hoàng Dũng lúc sinh thời. Trong vở kịch này, ông đóng vai Bá Nhỡ, người nghệ sĩ như con tằm nhả tơ, cống hiến cho nghệ thuật đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Ở ngoài đời, NSND Hoàng Dũng cũng như thế, cũng cống hiến không mệt mỏi cho nghệ thuật…

Theo thành viên của ê-kíp phim, ngay cả khi nằm trên giường bệnh, nghệ sĩ gạo cội vẫn khẳng định ông chỉ lo cho đoàn phim: "Mấy lần vào thăm trong viện, câu được chú nhắc đi nhắc lại là "Tao chỉ lo cho đoàn phim"…". Diễn viên Việt Anh tiết lộ: "Trong lúc ông hôn mê thỉnh thoảng ông vẫn nói chuẩn bị quần áo để bố đi quay, rồi xin lỗi anh em vì chú các thứ… Bảo sao không thương bố được".

"Đang làm phim dở dang với bạn thì bạo bệnh!... Chúng tôi thương bạn đến xót xa lòng khi trên giường bệnh đã hôn mê mà bạn vẫn nhắc tới làm phim, tới công việc bạn đã hẹn mà chưa làm xong!", NSƯT Minh Vượng- người vào vai bà Vui, một phụ nữ có tuổi không con cái, sống vui vẻ, luôn quan tâm đến người hàng xóm là ông Phương (NSND Hoàng Dũng) trong phim "Trở về giữa yêu thương" xúc động  kể về những ngày cuối đời của NSND Hoàng Dũng.

Khán giả bật khóc khi xem cảnh phim gây xúc động của cố NSND Hoàng Dũng - 3

Thời điểm đóng phim "Trở về giữa yêu thương", NSND Hoàng Dũng, gầy gò, tiều tụy đi nhiều.

Ông ra đi đột ngột khi vai diễn ông Phương còn dang dở, bộ phim "Trở về giữa yêu thương" vẫn đang phát sóng. Người thay NSND Hoàng Dũng hoàn thành nốt vai diễn là NSND Trung Anh, đồng nghiệp đàn em thân thiết, từng kết hợp ăn ý với ông trong nhiều bộ phim truyền hình.

"Trở về giữa yêu thương" có tên ban đầu là "Ai rồi cũng già" do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện. Trong phim, NSND Hoàng Dũng vào vai ông Phương, cựu giám đốc của một nhà xuất bản sách. Vợ mất sớm, ông Phương không đi bước nữa, mà dành tâm huyết cho công việc và nuôi dạy con trưởng thành. Tuy nhiên, chính sự yêu thương đó khiến các con ông luôn cảm thấy áp lực.

Hai đứa con của ông Thu (Hoa Thúy thủ vai) và Toàn (Anh Tuấn thủ vai) đều có cuộc sống riêng không hạnh phúc, trên bờ vực tan vỡ. Tưởng nghỉ hưu an nhàn, nhưng ông Phương vẫn phải lo cơm áo gạo tiền, đồng thời học cách hiểu và yêu thương con. Chứng kiến sự thất bại và sa ngã của các con, ông Phương đã "rút lui" để các con tự quyết định cuộc đời mình...

Khi xem những tập phim cuối cùng có sự diễn xuất của cố NSND Hoàng Dũng, một trong những cảnh phim khiến khán giả xúc động, rơi nước mắt là cảnh ông Phương hụt hẫng, thất thần ngồi trước hiên nhà nhìn các con dọn ra ở riêng.

Hình ảnh người cha trải qua sự cô đơn, hiu quạnh khi tuổi già không có các con bên cạnh qua diễn xuất tinh tế của cố nghệ sĩ khiến người xem rớt nước mắt thương cảm. Từng cử chỉ, điệu bộ cảm xúc, ánh mắt của NSND Hoàng Dũng khiến khán giả cảm nhận và rung động được với tâm lý nhân vật.

Thời gian quay những cảnh này, cố NSND Hoàng Dũng gầy đi khá nhiều, nét mỏi mệt, hốc hác cũng không che giấu sau những khung hình. Sự sắc bén, uy lực đã bớt đi phần nào so với các vai diễn trong phim "Người phán xử", "Về nhà đi con"… Một phần vì sự nhập vai tài tình của NSND, một phần cũng bởi sức khỏe của ông cũng giảm sút, thiếu ngủ và phải chống chọi với những cơn đau. Được biết, khi đang quay bộ phim cuối cùng, ông đã phải nhập viện điều trị.

Khán giả bật khóc khi xem cảnh phim gây xúc động của cố NSND Hoàng Dũng - 4

Hình ảnh người cha trải qua sự cô đơn, hiu quạnh khi tuổi già không có các con bên cạnh qua diễn xuất tinh tế của cố nghệ sĩ Hoàng Dũng khiến người xem rớt nước mắt thương cảm.

Khán giả bật khóc khi xem cảnh phim gây xúc động của cố NSND Hoàng Dũng - 5
Khán giả bật khóc khi xem cảnh phim gây xúc động của cố NSND Hoàng Dũng - 6

Cảnh phim gây xúc động của NSND Hoàng Dũng và NSƯT Minh Vượng.

"Xem phim trở lại yêu thương mà khóc từ đầu đến cuối. Nhìn bác thương quá";  "Xem cảnh chú ngồi trước nhà nhìn con trai ra ngoài thuê trọ, nghĩ rằng rồi các con chú vợ chú nhìn thấy chú trên phim thì sẽ thế nào đây? Đau lòng quá!"; "Xem phim nhìn khuôn mặt xanh xao, gầy gò và buồn của chú nhìn thương làm sao? Mong chú ra đi thanh thản! Vĩnh biệt chú!"; "Xem đoạn ông Phương ngồi ở cửa mà mình cứ khóc mãi"; "Mấy tối nay xem, gặp lại chú trên phim thấy buồn buồn, thương thương, đúng tập chú vào vai buồn giấu trong lòng vì vợ chồng con trai thuê nhà ở riêng"; "Cảnh này xúc động thật, nhìn ánh mắt ông Phương mà thương bố mẹ mình, chỉ biết thương con và ủng hộ con thôi"… là một số trong rất nhiều chia sẻ của khán giả khi xem những cảnh phim cuối cùng của ông trong bộ phim đang phát sóng.

Ngay cả NSƯT Minh Vượng, chị cũng đã không kìm được nước mắt khi xem lại phân đoạn giữa mình và cố NSND Hoàng Dũng khi nhìn con cái tìm cuộc sống riêng. Diễn viên Minh Tiệp bày tỏ: "Tối qua, xem đoạn ông Phương tiễn con mà... mắt cứ bị cay cay".

"Xem "Trở về giữa yêu thương" đến đoạn này, mình cay xè mắt. Nhìn cảnh người già sống cô đơn, chỉ còn đứa con trai là chỗ dựa thì vợ chồng nó lại nằng nặc ra ở riêng, cuối cùng chỉ còn mỗi mình và bà hàng xóm. Thương ông Phương, thương bà Vui, và thương anh Dũng vô cùng…", nhà báo Ngô Bá Lục viết.

Cảnh phim gây xúc động của cố NSND Hoàng Dũng

NSND Hoàng Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 14h15 ngày 14/02/2021 (Tức ngày mùng 3 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại Viện Huyết học và Truyền máu TW sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư tụy, hưởng dương 65 tuổi.

Nghệ sĩ Hoàng Dũng tên đầy đủ Hoàng Tiến Dũng, quê quán Hưng Yên, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Không chủ đích theo đuổi nghệ thuật, nhưng nghề diễn lại chọn ông. Trong lúc chờ kết quả đại học, ông được những người bạn cùng khu phố rủ thi tuyển vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp năm 1978, ông trở về Đoàn kịch Hà Nội (tiền thân của Nhà hát Kịch Hà Nội).

Trên sân khấu kịch, ông được ví như một "con dao pha", có thể đảm đương nhiều vai diễn thuộc các thể loại khác nhau, từ vai hài đến vai bi, vai chính đến vai phụ...

Không chỉ tài năng ở sân khấu kịch, NSND Hoàng Dũng là tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng và ăn khách như: "Tướng về hưu", "Gái già lắm chiêu" (Điện ảnh), "Sinh tử", "Trở về yêu thương", "Về nhà đi con"... Đặc biệt, vai diễn "ông trùm" Phan Quân trong phim "Người phán xử"... của NSND Hoàng Dũng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Năm 2007, NSND Hoàng Dũng giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và nghỉ hưu vào năm 2017. Ông được phong tặng danh hiệu NSND năm 2007…

Dòng sự kiện: NSND Hoàng Dũng qua đời