Hollywood bàng hoàng trước vụ xả súng ở rạp chiếu phim Colorado

(Dân trí) - Cả ngành công nghiệp giải trí Mĩ "rung chuyển" trước vụ xả súng đẫm máu tại nhà hát Colorado trong buổi ra mắt bộ phim “The Dark Knight Rises” (Batman 3)

Xem thêm thông tin Giải trí của báo Dân trí tại đây
 
Hollywood sốc trước vụ xả súng ở rạp chiếu phim Colorado



Bộ phim rất được khán giả chờ đợi nhưng nó đã trở thành một bị kịch đẫm máu đối với những ai có mặt ngày hôm đó. Đã có 12 người chết và 50 người bị thương khiến cả Hollywood bàng hoàng và kế hoạch công chiếu bộ phim cùng các cuộc họp báo tại Pháp đã phải tạm thời dừng lại.

Tổng thống Obama viết trên trang cá nhân của mình: “Tôi và vợ rất sốc và thực sự đau buồn khi nghe về thảm kịch kinh hoàng này. Chính quyền liên bang phải gánh một phần trách nhiệm trong vụ việc này. Chúng tôi sẽ làm mọi việc để có thể giúp đỡ các nạn nhân vượt qua thời điểm khó khăn, và cam kết đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân. Xin chân thành cầu nguyện cho những người dân sống ở Colorado vượt qua khó khăn này.”

Người đại diện của hãng Warner Bros phát biểu trước giới truyền thông rằng: “Hãng phim Warner Bros và đoàn làm phim ‘The Dark Knight Rises’ rất đau lòng trước sự việc kinh hoàng này. Chúng tôi xin dành những lời nguyện cầu bình an và lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, những người đã yêu quý và đến với chúng tôi trong buổi công chiếu ra mắt bộ phim nhưng đã không may gặp phải bi kịch này.”

Dan Fellman, giám đốc phân phối của hãng chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều đau buồn trước sự việc lần này. Chúng tôi đã mong đợi buổi công chiếu thành công tốt đẹp nhưng giờ đây những suất chiếu tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn. Đương nhiên, mối quan tâm chính của chúng tôi lúc này là tình hình của những nạn nhân không may.”

Hãng này cũng không đưa ra thêm bình luận gì về việc kế hoạch chiếu phim sau đó có bị đình đốn không, những biện pháp an toàn sau này sẽ được cải thiện như thế nào. Đạo diễn Christopher Nolan và diễn viên Christian Bale cũng không trả lời phỏng vấn từ cánh phóng viên.

Hãng đã phải thu hồi lại trailer của bộ phim “Gangster Squad” đã được trình chiếu trước “The Dark Knight Rises”. Sở dĩ như vậy là vì trong phim có cảnh xả súng vào khán giả đang ngồi trước màn ảnh rộng.

Lãnh đạo tòa nhà Cinemark Holdings, nơi có rạp chiếu phim Colorado cho biết họ đang hợp tác với phía cảnh sát, “Những lo lắng và lời cầu nguyện của chúng tôi lúc này đều dành cho các nạn nhân và gia đình, người thân của họ.”

Khu vực nhà hát bị phong tỏa


Khu vực nhà hát bị phong tỏa

Các rạp chiếu phim trên toàn đất nước vẫn tiếp tục công chiếu phim như đã lên lịch nhưng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các biện pháp an toàn và siết chặt an ninh hơn nữa.

Cảnh sát Raymond Kelly thuộc đội cảnh sát thành phố New York cho biết thành phố đang siết chặt an ninh tại các rạp chiếu phim, đặc biệt tại những nơi có chiếu “The Dark Knights Rises” để phòng ngừa những trường hợp khác có thể xảy ra và sẽ điều động nhiều xe tuần tra thường xuyên đi vòng quanh các rạp.

Sự việc lần này xảy ra với “The Dark Knight Rises” được cho là do ảnh hưởng bởi chủ đề u ám và chủ nghĩa khủng bố phản ánh trong nội dung phim. Các nhà kiểm duyệt thì khẳng định họ đã xem xét bộ phim kỹ càng trước khi cấp phép. Đây được coi là bộ phim bom tấn hứa hẹn thu hút nhiều khán giả tới rạp. Nhưng việc cho suất chiếu mở đầu diễn ra vào lúc nửa đêm với một lượng khán giả rất lớn đang háo hức đổ đến rạp cũng đang được đặt ra để nghiên cứu.

Cảnh sát Kelly còn cho biết kẻ sát nhân có tên là James Holmes, hắn đã nhuộm tóc đỏ và tự xưng mình là Joker (một vai trong The Dark Knight, phần 2 của loạt phim về Batman). Health Ledger đã đóng vai Joker trong “The Dark Knight”, trong đó, anh sơn tóc màu xanh. Ledger đã mất năm 2008 trước khi bộ phim được tung ra vì ngộ độc thuốc.

Hình ảnh ban đầu về kẻ sát nhân James Holmes


Hình ảnh ban đầu về kẻ sát nhân James Holmes

Hóa trang của hắn trước khi thực hiện vụ xả súng được cập nhật trên trang cá nhân

Hóa trang của hắn trước khi thực hiện vụ xả súng được cập nhật trên trang cá nhân

Hóa trang của nhân vật Joker trong The Dark Knight

Hóa trang của nhân vật Joker trong "The Dark Knight"

Hiệp hội các rạp chiếu phim Mĩ đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân. Đại diện của Hội cũng nói “Sự an toàn của khách đến rạp đã, đang, và sẽ mãi là ưu tiên của các rạp” và cam đoàn rằng các nhà hát sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền để nâng cấp mức độ giám sát an ninh tại rạp.

Thượng nghị sĩ Chris Dodd, chủ tịch của Hiệp hội Điện Ảnh Mĩ chia sẻ: “Chúng tôi, những nhà làm phim xin chia sẻ cú sốc và nỗi buồn lớn lao này. Đây là sự kiện gây trấn động đối với cộng đồng làm phim. Sự việc này quá đau lòng và chúng tôi xin gửi lời chia buồn, lời cầu nguyện bình an tới những nạn nhân, gia đình, người thân của họ.”

“The Dark Knight Rises” đã khiến khán giả mong đợi tới dịp cuối tuần để đi xem trong buổi lễ công chiếu ra mắt bộ phim. Suất chiếu lúc nửa đêm ở nhiều rạp đã thu về 30,6 triệu đô la, theo thống kê mới nhất của hãng Warner Bros. Đó là một đêm ra mắt thành công của hàng, với doanh số chỉ đứng sau buổi công chiếu của Hary Potter đạt 43.5 triệu đô la. “The Dark Knight” phần 2 trong loạt phim Batman đã đạt được kỷ lục 158.4 triệu đô la doanh thu chỉ trong ba ngày đầu chiếu ở rạp bao gồm 18.5 triệu đô đến từ các suất chiếu ban đêm.

Bộ phim khi đó đã được chiếu tại 3.700 rạp trên toàn nước Mĩ trong các suất chiếu đêm, và 4.404 rạp trên toàn quốc vào các ngày thứ Sáu. Vé của các ngày cuối tuần thường hết sớm vì đã được đặt trước.

Hiện tại có nhiều dự đoán rằng các suất chiếu tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì khán giả sợ hãi và không muốn đến rạp.

“Tôi sẽ không bao giờ tới rạp chiếu phim nữa. Tại sao lại phải ra khỏi nhà, mạo hiểm với tính mạng của mình, liên lục lo lắng nhìn quanh xem có ai có thể làm hại mình không. Tôi sẽ chờ cho tới khi có đĩa phim bán trên thị trường và ngồi xem an lành ở nhà”, một phụ nữ chia sẻ với phóng viên.

 
 
 
Hồ Bích Ngọc
Theo Goupstate