1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ước mơ “bé lại” của nhà thiết kế siêu xe lừng danh thế giới

(Dân trí) - Chuyên gia thiết kế xe hơi nổi danh người Mỹ, người từng là thiết kế trưởng của hãng xe hơi danh tiếng BMW - ông Chris Bangle - đã từ giã sự nghiệp thiết kế siêu xe cho giới thượng lưu, để chuyển sang thiết kế… “niềm vui thơ trẻ dành cho người lớn”.

Khi nhà thiết kế xe hơi nổi danh người Mỹ, vốn là thiết kế trưởng của hãng xe hơi danh tiếng BMW - ông Chris Bangle (59 tuổi) - chuyển từ Đức tới sống ở ngôi làng nhỏ Clavesana của Ý hồi năm 2009, ông đã chính thức từ giã 17 năm sự nghiệp đầy vinh quang và thành công rực rỡ, để bắt đầu một cuộc sống mới, giản dị hơn nhiều.

Ông Chris Bangle
Ông Chris Bangle

Quyết định đó chắc chắn là một thay đổi quan trọng trong cuộc đời Chris Bangle, tuy vậy, khi ông đặt chân tới ngôi làng Clavesana, người dân nơi đây đã không thể ngờ rằng cư dân mới của làng sẽ có tác động lớn như thế nào tới đời sống tinh thần của họ.

Sau gần hai thập kỷ thiết kế xế sang cho giới thượng lưu, Chris Bangle mất dần cảm hứng sáng tạo và “lui về ở ẩn”, ông muốn thiết kế một thứ gì đó khác, cho những đối tượng khác, những thiết kế khiến ông cảm thấy mình hòa nhập vào thiên nhiên và cuộc sống rộng lớn. Ngay lập tức, Chris Bangle đã có một ý tưởng cho mình, đó là chiếc ghế băng.

Chris Bangle muốn thiết kế những chiếc ghế băng khổng lồ, lớn hơn nhiều so với một chiếc ghế băng thông thường trong công viên. Cùng với vợ của mình - bà Catherine, Chris Bangle bắt đầu khởi xướng dự án cộng đồng “The Big Bench” (Ghế băng khổng lồ).

Ông Chris Bangle và vợ
Ông Chris Bangle và vợ

Dự án này khuyến khích việc sắp đặt những ghế băng khổng lồ, mang màu sắc sặc sỡ, được dựng lên ở những không gian công cộng có góc nhìn đẹp. Những chiếc ghế này lớn đến mức, khi người lớn ngồi trên đó, họ sẽ thấy mình thật nhỏ bé, đôi chân không chạm tới được mặt đất, đung đưa thư thái, nhìn ngắm cảnh vật.

Thiết kế này nhằm mục đích khiến người ngồi trên ghế cảm thấy như thể họ được trở về tuổi thơ một lần nữa và nhớ lại thuở còn bé, họ đã từng lọt thỏm trên những băng ghế như thế nào. Đặc biệt hơn, họ sẽ được trải nghiệm nhìn ngắm thế giới xung quanh với “view” đẹp bày ra trước mắt. Đó chính là những gì Chris Bangle muốn đạt được với “Ghế băng khổng lồ”.

Những băng ghế này rất lớn, nên có thể để nhiều người lớn cùng ngồi một lúc, một nhóm bạn, những người thân trong một gia đình, hay thậm chí là những người xa lạ có thể cùng nhau ngồi một lúc trên băng ghế này và tương tác với nhau.

Ước mơ “bé lại” của nhà thiết kế siêu xe lừng danh thế giới - 3
Ước mơ “bé lại” của nhà thiết kế siêu xe lừng danh thế giới - 4

Giờ đây, dự án của Chris Bangle đã thực hiện được 19 băng ghế khổng lồ như vậy. Khá nhiều băng ghế được đặt ở Langhe, một vùng đồi ở Piedmont, thuộc miền tây bắc nước Ý, nơi có ngôi làng Clavesana mà Chris Bangle đang sinh sống. Tuy vậy, Chris Bangle không hề chủ tâm loan tin về những băng ghế thú vị này.

Không có những thông tin về vị trí chính xác của các băng ghế được đăng tải trên mạng, bởi một phần ý tưởng của trải nghiệm “Ghế băng khổng lồ” chính là khám phá. Những người thực sự muốn trải nghiệm sẽ phải tự đến nơi, hỏi han người dân bản địa, thực hiện cuộc hành trình tìm kiếm, và khi đã tìm thấy được ghế băng khổng lồ, họ sẽ nhận được món quà xứng đáng.

Đó là “view” đẹp và cảm giác được thu mình bé lại khi ngồi trên băng ghế. Điểm chung của các băng ghế khổng lồ đó là không dễ tìm ra. Các băng ghế này không đặt gần đường cái, mà thường nằm ở một khu vực thanh vắng, có cảnh đẹp. Những người đi tìm băng ghế khổng lồ thường có cảm giác như họ đang chơi trò “đi tìm kho báu” hồi nhỏ.

Ước mơ “bé lại” của nhà thiết kế siêu xe lừng danh thế giới - 5

Ý tưởng của Chris Bangle đối với dự án “Ghế băng khổng lồ” rất đơn giản, nhưng đưa lại nhiều cảm xúc cho những ai từng có cơ hội trải nghiệm. Dần dần, nhiều ngôi làng trong vùng Piedmont hưởng ứng ý tưởng của Chris Bangle, họ dựng lên những ghế băng khổng lồ để người dân trong làng và những du khách đi ngang qua có thể tìm thấy cho mình niềm vui nhỏ.

Thậm chí, có những gia đình sở hữu vườn cây hoặc trang trại đẹp còn sẵn sàng để ghế băng được dựng lên trên đất nhà mình, họ sẵn sàng chào đón bất cứ du khách xa gần nào tìm tới để thưởng thức cảnh đẹp thanh bình nơi làng quê nước Ý và để một lần nữa được trở về tuổi thơ.

Ước mơ “thu mình bé lại” của người thiết kế siêu xe lừng danh thế giới:

Ước mơ “bé lại” của nhà thiết kế siêu xe lừng danh thế giới - 6

Ước mơ “bé lại” của nhà thiết kế siêu xe lừng danh thế giới - 7

Ước mơ “bé lại” của nhà thiết kế siêu xe lừng danh thế giới - 8

Ước mơ “bé lại” của nhà thiết kế siêu xe lừng danh thế giới - 9

Ước mơ “bé lại” của nhà thiết kế siêu xe lừng danh thế giới - 10

Ước mơ “bé lại” của nhà thiết kế siêu xe lừng danh thế giới - 11

Ước mơ “bé lại” của nhà thiết kế siêu xe lừng danh thế giới - 12

Bích Ngọc
Theo BBC