Tùng Dương khoe con trai mới sinh trong liveshow Thập kỉ hoan ca

(Dân trí) - Như mang đến một chất men ma mị cuốn hút người nghe, liveshow Thập kỉ hoan ca của Tùng Dương diễn ra tối 12/12 không chỉ phô diễn những hit đã làm nên tên tuổi của anh mà còn mang đến một bất ngờ thú vị với khán giả khi nam ca sĩ lần đầu tiên khoe con trai mới chào đời cách đây 2 ngày.

Là người khá kín tiếng về chuyện tình cảm, lần đầu tiên trong liveshow Thập kỉ hoan ca diễn ra vào tối 12/12 Tùng Dương đã bật khóc khi nhắc đến con trai và người bạn gái đã gắn bó với anh suốt 6 năm qua. Vì thế mà anh chọn Ru con mùa đông (Đặng Hữu Phúc) và Oa oa (Sa Huỳnh) trong để tặng cho con trai mới chào đời.

Tùng Dương cháy hết mình trong liveshow Thập kỉ hoan ca diễn ra tối 12/12 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô.
Tùng Dương cháy hết mình trong liveshow Thập kỉ hoan ca diễn ra tối 12/12 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô.

Con trai đầu lòng của ca sĩ Tùng Dương được sinh tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội ngày 11/12, quý tử nặng 3,2 kg. Vì vướng liveshow lần này nên Tùng Dương chưa có nhiều thời gian ở bệnh viện để chăm sóc hai mẹ con. Gia đình anh cũng chưa nghĩ ra tên để đặt cho bé, hiện tại con trai mới chỉ có nickname ở nhà là "Voi''.

Trong Thập kỉ hoan ca, lần nữa những người hâm mộ và mê giọng hát của anh lại được thấy một cái tôi một cách rõ ràng,dứt khoát bằng cách làm mới mình, mới âm nhạc đó là chất riêng của Tùng Dương. Vì thế mà dòng nhạc kén người nghe - jazz blue, qua giọng hát anh cũng trở nên nuột nà, dễ chịu, thu hút mọi người lúc nào không hay. Vì vậy mà người ta nhớ Tùng Dương qua những Thu cạn, Cỏ và mưa và Vệt buồn của nhạc sĩ Giáng Son trong liveshow "Tùng Dương - thập kỷ hoan ca" diễn ra tối 12/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội và khó tìm được ca sĩ nào hát jazz hay hơn anh.

Thể hiện tất cả 22 ca khúc, anh mang đến nhiều không gian âm nhạc khác nhau.
Thể hiện tất cả 22 ca khúc, anh mang đến nhiều không gian âm nhạc khác nhau.

Những hit đã “làm mưa làm gió” tạo nên tên tuổi của Tùng Dương như Ôi quê tôi, Quê nhà, Mẹ tôi, cũng được anh gửi trọn trong đêm diễn. Lời hát cất lên là bao nhiêu cảm xúc, tình cảm gắn bó, da diết nhớ thương khiến người nghe như bị thôi miên, ru trong từng câu chữ.

Với Mây, Con cò, Sen hồng hư không, Mưa bay tháp cổ, anh lại có dịp thả hồn phiêu như không còn biên độ. Những ca từ mướt mượt, lúc cao vút, lúc trầm sâu như lên rừng, xuống biển... lúc lại lơ lửng, ngẩn ngơ như du ngoại với mưa, với gió.


Khách mời có Lê Cát Trọng Lý.

Khách mời có Lê Cát Trọng Lý.

Và Thanh Lam.
Và Thanh Lam.

Với "Tùng Dương - thập kỷ hoan ca", sân khấu cũng được thiết kế lạ mắt với bốn mặt là hình ảnh thành phố ở khắp trên quả địa cầu, rồi đến đại dương, vũ trụ và của chính Tùng Dương, tất cả đều tạo nên sự bí hiểm nhưng đầy sáng tạo.

Tùng Dương là một trong ít nghệ sĩ có chất riêng.
Tùng Dương là một trong ít nghệ sĩ có chất riêng.

Với tổng cộng 22 bài, trải dài trên nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, Tùng Dương đã đưa mọi người đi từ không gian âm nhạc dân gian đương đại của Lê Minh Sơn, Phó Đức Phương, đến Trần Tiến, Nguyễn Cường, rồi Đỗ Bảo, Giáng Son, Lưu Hà An, Sa Huỳnh. Tuy vậy ở khúc, đoạn nào anh cũng thể hiện tròn trịa, căng đầy cảm xúc – Điều này thêm một lần nữa khẳng định chất riêng của Tùng Dương không lẫn với bất cứ người nghệ sĩ nào.

Một số ảnh trong đêm diễn Thập kỉ hoan ca.

Anh chọn Ru con mùa đông (Đặng Hữu Phúc) và Oa oa (Sa Huỳnh) trong để tặng cho con trai mới chào đời.
Anh chọn Ru con mùa đông (Đặng Hữu Phúc) và Oa oa (Sa Huỳnh) trong để tặng cho con trai mới chào đời.
Dòng nhạc kén người nghe - jazz blue, qua giọng hát anh cũng trở nên nuột nà, dễ chịu, thu hút mọi người lúc nào không hay.
Dòng nhạc kén người nghe - jazz blue, qua giọng hát anh cũng trở nên nuột nà, dễ chịu, thu hút mọi người lúc nào không hay.
Thanh Lam là bà mối cho Tùng Dương và bạn gái hiện tại.
Thanh Lam là bà mối cho Tùng Dương và bạn gái hiện tại.
Sân khấu cũng được thiết kế lạ mắt với bốn mặt là hình ảnh thành phố ở khắp trên quả địa cầu, rồi đến đại dương, vũ trụ và của chính Tùng Dương
Sân khấu cũng được thiết kế lạ mắt với bốn mặt là hình ảnh thành phố ở khắp trên quả địa cầu, rồi đến đại dương, vũ trụ và của chính Tùng Dương
Không gian âm nhạc dân gian đương đại của Lê Minh Sơn, Phó Đức Phương, đến Trần Tiến, Nguyễn Cường, rồi Đỗ Bảo, Giáng Son, Lưu Hà An, Sa Huỳnh được Tùng Dương thể hiện thành công.
Không gian âm nhạc dân gian đương đại của Lê Minh Sơn, Phó Đức Phương, đến Trần Tiến, Nguyễn Cường, rồi Đỗ Bảo, Giáng Son, Lưu Hà An, Sa Huỳnh được Tùng Dương thể hiện thành công.
Với đàn chị Thanh Lam, Tùng Dương luôn dành sự ngưỡng mộ, kính trọng.
Với đàn chị Thanh Lam, Tùng Dương luôn dành sự ngưỡng mộ, kính trọng.
Sân khấu hoành tráng.
Sân khấu hoành tráng.
Nhạc sĩ Giáng Son chúc mừng Tùng Dương.
Nhạc sĩ Giáng Son chúc mừng Tùng Dương.

Phạm Oanh