1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”!

(Dân trí) - Những ai đã quen với phong cách “quái lạ” của Tùng Dương sẽ vô cùng bất ngờ với hình ảnh lịch lãm, tinh tế, hát rất đằm và nói chuyện rất hóm của “ông bố bỉm sữa đang hạnh phúc” trong liveshow “Giao thoa” diễn ra tối qua tại Hà Nội.

Tùng Dương hát "Ngậm ngùi"

Nổi tiếng là người cực đoan trong nghệ thuật, trong trang phục nên Tùng Dương đã khiến khán giả bất ngờ ngay từ… cái nhìn đầu tiên khi anh mặc comple ra sân khấu biểu diễn trong liveshow lớn trong năm diễn ra tối ngày 9/12 tại Hà Nội.

Tùng Dương với hình ảnh lịch lãm trên sân khấu.
Tùng Dương với hình ảnh lịch lãm trên sân khấu.

Khán giả vẫn ngạc nhiên, dù trước đó anh chia sẻ, sự thay đổi ở những thái cực khác nhau sẽ giúp anh khám phá nhiều hơn các mặt đối lập trong chính bản thể của mình. Tùng Dương là người cổ suý cho những phá cách, sáng tạo vô tận của người nghệ sĩ. Vì thế, đôi khi sự thay đổi bản thân cũng là sự khám phá chính mình, ví như ở thời điểm hiện tại, Tùng Dương thích phong cách thời trang “classic” là do chính anh muốn thay đổi chứ không phải do ai gò ép. “Trong tâm thức tôi muốn thay đổi hình ảnh một người đàn ông lịch lãm ở thời điểm hiện tại, nhất là khi mình lên chức bố”, anh nói.

Với tâm thế của người đàn ông đang hạnh phúc với cuộc sống riêng tư, đang độ chín muồi nhất của nghề, Tùng Dương hát mà như tâm tình, bung tỏa nỗi lòng, cảm xúc thăng hoa một cách tự nhiên, không gò bó.

Vẫn là “Ôi quê tôi”, “Mưa bay tháp cổ”, “Con cò”..., vẫn giọng hát đầy nội lực, mạnh mẽ nhưng liveshow lần này Tùng Dương hát đằm sâu và bay bổng. Các ca khúc được hòa âm trên hòa thanh và “tinh thần” rất phương Tây, điều này xóa nhòa đi khoảng cách về văn hóa và ngôn ngữ âm nhạc của các nhạc sĩ trong nước. Sự giao thoa trong nghệ thuật này tạo nên sự mới lạ, hứng thú đối với khán giả, đặc biệt những “fan ruột” của Tùng Dương.

Tùng Dương hát Ru con mùa đông.
Tùng Dương hát "Ru con mùa đông".

Tùng Dương hát "Ru con mùa đông"

Nam ca sĩ “Con cò” cũng đổi món cho khán giả khi lần này thêm vào bữa tiệc âm nhạc một số ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, Thanh Tùng như “Ngậm ngùi”, “Đếm lá ngoài sân”, “Một mình”…

Trước sự cổ vũ của khán giả, Tùng Dương tâm sự: “Dưới ánh đèn sân khấu Tùng Dương mới chính là Tùng Dương nhất, còn khi về nhà Tùng Dương là ông bố bỉm sửa chuyên pha sữa, giặt tã cho con. Tùng Dương còn bị vợ mắng vì hay nhớ nhớ quên quên”. Chia sẻ hài hước như thế nhưng Tùng Dương vẫn khiến khán giả xúc động, không gian lắng đọng khi anh thể hiện ca khúc “Ru con mùa đông”, “Ru em”, “Thềnh thềnh oong ơi”… Không dưới một lần, Tùng Dương chia sẻ, từ khi có con anh hát những ca khúc này tự tâm và sâu sắc hơn.

Ngoài các ca khúc Việt Nam, Tùng Dương thể hiện mượt mà các ca khúc tiếng Anh kinh điển như "Misty", "Lullaby Of Birdland", "You Raise Me Up", "Happy Xmas War Is Over" như một món quà chào đón Lễ Giáng sinh đang đến gần.

Tùng Dương- Hà Trần có màn kết hợp thăng hoa với Quê nhà, Thu cạn, Cỏ và mưa.
Tùng Dương- Hà Trần có màn kết hợp thăng hoa với "Quê nhà", "Thu cạn", "Cỏ và mưa".

Tùng Dương ôm Hà Trần quay xuống sân khấu trêu Thanh Lam: Thanh Lam đừng có ghen nhá!
Tùng Dương ôm Hà Trần quay xuống sân khấu trêu Thanh Lam: "Thanh Lam đừng có ghen nhá!"

Tùng Dương- Hà Trần hát "Quê nhà".

Bên cạnh giọng hát nội lực, dữ dội của Tùng Dương, sự xuất hiện của Diva Hà Trần cũng đem đến cho khán giả nhiều thú vị. Gạt bỏ những hiểu lầm trước đây, Hà Trần và Tùng Dương có màn kết hợp thăng hoa với các ca khúc “Quê nhà” của Trần Tiến, “Thu cạn”, “Cỏ và mưa” của Giáng Son. “Bóng tối Jazz” cũng được nữ ca sĩ khách mời dàng tặng Tùng Dương và khán giả.

Trong khi Tùng Dương ví von: “Tôi và Hà Trần có vẻ đẹp hội họa, vẻ đẹp trừu tượng chứ không vẻ đẹp duy mỹ như Thanh Lam”, Hà Trần cũng dành nhiều lời khen cho giọng hát Tùng Dương trong đêm nhạc. Theo Hà Trần, đây là lần đầu tiên chị được theo dõi trực tiếp đêm liveshow của Tùng Dương và rất thích cách hát của anh.

Khép lại đêm nhạc với chùm ca khúc “Mắt đêm”, “Mang thai”, “Con cò” , sau những nhấn nhá, trải nghiệm một hình ảnh, phong cách mới; Tùng Dương đã đưa khán giả trở lại không gian âm nhạc Tùng Dương quen thuộc với hình ảnh “lên đồng” trên sân khấu. “Giao thoa” khép lại với nhiều dư vị cảm xúc vừa quen vừa lạ về Tùng Dương!

Một số hình ảnh trong chương trình:

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 5

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 6

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 7

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 8

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 9

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 10

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 11

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 12

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 13

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 14

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 15

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 16

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 17

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 18

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 19

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 20

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 21

Tùng Dương hết “quái” nhưng vẫn… “lạ”! - 22

Nguyễn Hằng

Ảnh, video: Mạnh Thắng