Truyền hình thực tế: “Nghiệp dư” hay... xem thường khán giả?

Tự ý đổi cách chấm điểm, giám khảo quăng giấy lên bày tỏ thái độ bất bình, thí sinh giật micro giành nói với MC… là một trong vô số những màn “gai mắt” làm phiền lòng khán giả của các show truyền hình thực tế (THTT).

Truyền hình thực tế: “Nghiệp dư” hay... xem thường khán giả?


Trong số các chương trình THTT đang gây thất vọng cho công chúng ngày một nặng nề phải kể đến Vũ điệu đam mê (Got To Dance) bởi hầu như số nào phát sóng cũng mắc lỗi, từ sự cố lộ ngực khi đang trình diễn của diễn viên Ngân Khánh đến cách pha trò kém duyên của người dẫn chương trình, nhận xét tràn lan thiếu thuyết phục từ giám khảo hay những màn trình diễn nhạt nhẽo, thiếu sức hút…

Nhận được sự chú ý của dư luận trong đêm liveshow 8 vừa qua là hình ảnh vị giám khảo người nước ngoài trong lúc phát biểu nhận xét thí sinh đã bày tỏ thái độ nóng nảy, sau đó sẵn tay cầm các xấp giấy và cứ thế ném tung tóe lên trời, lần thứ hai anh này vừa nói vừa vò nát rồi xé những tờ giấy…

Trước đó, ở số đầu tiên của chương trình vị giám khảo này cũng từng tháo giày ném thẳng vào thí sinh để “cổ vũ” cho một phần biểu diễn vì “quá đỉnh” khiến khán giả tại trường quay không khỏi ngạc nhiên, khó chịu vì những “hành động kì quái” này. Nếu đơn vị sản xuất biện luận đây là trường hợp “sơ suất ngoài ý muốn” thì công chúng khó chấp nhận bởi đây không phải là lần đầu Vũ điệu đam mê gặp “sự cố” về giám khảo.

Trước đó, trong Liveshow thứ 7, Khánh Thi - người đồng hành - MC của cuộc thi “bỗng dưng mất tích” khiến nhà tổ chức Cát Tiên Sa phải cho ca sĩ Yến Trang từ vị trí giám khảo khách mời (được mời thay Hồ Ngọc Hà vì bận đi lưu diễn) thế vào khoảng trống. Cuộc chơi thay vì 4 giám khảo như mặc định thì giờ chỉ còn 3, nhà sản xuất cũng chẳng thèm giải thích lý do Khánh Thi vắng mặt với khán giả.

Tương tự chương trình THTT Ngôi sao thiết kế thời trang Việt Nam chứa không ít “sạn”. Điển hình là cách thức tính điểm của Ngôi sao thiết kế thời trang đã không tuân thủ theo format gốc của Mỹ: Nếu các tuần trước, kết quả tính điểm thí sinh chia theo thang điểm: 50% từ ban giám khảo, 20% từ nhà đầu tư và 30% từ bình chọn của khán giả thì bắt đầu trong liveshow 5 đã hoàn toàn thay đổi: 60% điểm từ giám khảo và 40% từ nhà đầu tư, phần bình chọn của khán giả hoàn toàn không được nhắc tới...

Đáng chú ý là vai trò BGK đã hoàn toàn thay đổi so với phiên bản gốc, từ vị trí góp ý cho thí sinh, làm cầu nối cho nhà đầu tư và thí sinh hiểu nhau hơn thì ở phiên bản Việt, BGK trở thành người quyết định cao nhất. “Gây bão” dư luận trong những ngày qua còn là hình ảnh “giằng co” giật micro chớp nhoáng trong liveshow 8 giữa MC Nguyên Khang và một thí sinh bị loại để “cho nói vài câu coi!” trước sự “ngỡ ngàng” của khán giả xem đài.

Qua những hành động trên, rất nhiều câu hỏi được đặt ra tại sao nhà sản xuất lại không “làm việc trước” với giám khảo, thí sinh… mà để mặc những cảnh “chưa từng có từ trước đến nay” - không phù hợp với cách cư xử và văn hóa của người Việt diễn ra, đặc biệt là giờ vàng của một kênh quốc gia với sự chứng kiến của hàng triệu khán giả như thế? Bên cạnh đó, nếu có thay đổi luật chơi, thành phần giám khảo thì phải “nói trước một tiếng” chứ nào phải muốn làm gì thì làm như đã diễn ra thời gian qua. Những gì mà khán giả đã và đang cảm nhận là không được nhà sản xuất tôn trọng, kèm theo sự bất bình ngày một tăng do cách xây dựng các chương trình THTT như hiện nay quá hời hợt, nghiệp dư và thiếu chuyên nghiệp…

Theo Trần Hoàn
Báo Văn hóa