Trương Ngọc Ánh lên tiếng trước nghi án “chém gió” giải thưởng

(Dân trí) - Ngay sau khi có thông tin về việc nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh và bộ phim “Hương Ga” đoạt giải thưởng tại LHP Toàn cầu, nhiều ý kiến đã cho rằng, thông tin này là… “chém gió”, “thổi phồng”.

Trước những nghi vấn về giải thưởng, phóng viên đã liên lạc với Trương Ngọc Ánh ngay khi nữ diễn viên vừa trở về Việt Nam để có câu trả lời cụ thể.

Ngày 17/8, thông tin về việc Trương Ngọc Ánh đoạt giải “Nữ diễn viên xuất sắc” và bộ phim Hương Ga đoạt giải “Phim xuất sắc” tại LHP Toàn cầu (tại Mỹ) đã được chuyển đến báo chí. Ngay sau đó, đã có nhiều ý kiến cho rằng, Trương Ngọc Ánh không hề đoạt giải, và những thông tin đăng tải chỉ là sự “thổi phồng”, “chém gió”. Chị sẽ nói gì trước những thông tin trên?

Tôi vừa trở về Việt Nam và đã biết về sự việc trên. Cá nhân tôi hoàn toàn bình thản khi biết có những ý kiến trái chiều, thắc mắc như vậy.

Nếu có sự nhầm lẫn nào đó, thì chỉ là sự nhầm lẫn về hạng mục giải thưởng mà tôi đoạt được. Tôi không đoạt giải “Nữ diễn viên xuất sắc” (Actress for Excellent Achievement) mà tôi đoạt giải “Nữ diễn viên được yêu thích do khán giả bình chọn” (Best Actress People Choice Award).

Ở một liên hoan phim có hàng trăm nước tham dự, có 4.500 người đến dự lễ trao giải… Tôi cho rằng, để đoạt được giải “Nữ diễn viên được yêu thích do khán giả bình chọn” là một điều rất đáng tự hào.

 

Trương Ngọc Ánh lên tiếng trước nghi án “chém gió” giải thưởng - 1

 

Nhiều ý kiến phản biện rằng, liên hoan phim mà chị đang nói đến (có hàng trăm nước tham dự, có 4.500 người đến dự lễ trao giải…) thực tế là một liên hoan phim rất nhỏ, do cộng đồng châu Á tổ chức ở Mỹ. Người ta đã tìm kiếm website của liên hoan phim, nhưng đó là một website sơ sài, thậm chí, tên của chị và hạng mục giải thưởng chị đoạt được chỉ vừa mới được tìm thấy. Vì thế, dư luận đang cho rằng, chị “làm màu” với giải thưởng nhận được?

Liên hoan phim này đã có lịch sử 23 năm tồn tại. Ban đầu, liên hoan phim chỉ khoanh vùng các phim Bollywood (Ấn Độ) dự thi, sau đó, nhiều năm trở lại đây, liên hoan phim đã có sự mở rộng thành tầm quốc tế. Có rất nhiều nền điện ảnh đến tham dự lần này, tôi có thể lấy ví dụ như Phillippines, Nepal, Trung Quốc, Ấn Độ…

Giải thưởng của tôi được xướng tên, và tôi lên sân khấu nhận đàng hoàng, có sự chứng kiến của 4.500 khách mời. Tại sao tôi lại phải “làm màu”?

Liên hoan phim lần này có rất nhiều nghệ sĩ quốc tế đến dự, trong đó có Bai Ling, và nhiều tên tuổi khác.

Có thể, liên hoan phim Toàn cầu này (Film Festival of Globe) không bằng những liên hoan phim lớn như LHP Berlin, LHP Cannes… Nhưng đó cũng là một liên hoan phim hoành tráng, chuyên nghiệp. Còn, muốn biết hoành tráng đến đâu, “tử tế” đến đâu, chuyên nghiệp đến đâu, phải đến đó mới biết được.

Nói thật, tôi không thể giải thích được, rằng tại sao khi người Việt Nam mình ra nước ngoài thi đấu (ví dụ như các vận động viên, những người đẹp đi thi hoa hậu…), nếu trở về trắng tay, không có giải thưởng sẽ bị chê bai, lên án. Còn, nếu đoạt giải sẽ bị… dè bỉu, khích bác. Tại sao lại như thế?

 

Trương Ngọc Ánh lên tiếng trước nghi án “chém gió” giải thưởng - 2

 

Trương Ngọc Ánh lên tiếng trước nghi án “chém gió” giải thưởng - 3

Trương Ngọc Ánh khẳng định, cô đã đoạt giải thưởng "Nữ diễn viên được yêu thích" do khán giả bình chọn, và đó không phải là "kỷ niệm chương" như nhiều người đã đồn đoán.

 

Có thể vì, dư luận chỉ muốn được thông tin một cách chính xác nhất về những gì chị và “Hương Ga” đoạt được…?

Hội Điện ảnh VN vừa thông báo, bộ phim “Hương Ga” của chúng tôi tiếp tục được chọn tham dự LHP Kim Kê ở Bắc Kinh, Trung Quốc từ 15/9-19/9. Tôi nghĩ, nếu dư luận quan tâm có thể tìm đọc thông tin về LHP Kim Kê ngay từ bây giờ.

Với cá nhân tôi, khi ra đến nước ngoài, tôi chỉ có một ý định duy nhất là: giới thiệu điện ảnh Việt Nam, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với thế giới- bằng tư cách của một người con được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam.

Nếu đoạt được một giải thưởng nào đó, dù nhỏ bé, tôi cũng cảm thấy rất đỗi tự hào.

Tôi thừa nhận, “Hương Ga” không xuất sắc bằng nhiều đối thủ nặng ký khác. Nhưng bằng cách nào đó, vì nó lạ, hay vì điện ảnh Việt Nam đang được chú ý, nên phim đã có giải, và cá nhân tôi may mắn được khán giả yêu mến bình chọn.

Bộ phim của chúng tôi không cần phải chứng tỏ điều gì cả, nó đã có được thành công nhất định. Với cá nhân tôi, giải thưởng quan trọng nhất là sự yêu mến của khán giả trong nước. Tôi làm phim cho khán giả trong nước xem. Vì thế, việc mang phim ra thế giới, chỉ đơn thuần là một sự giới thiệu, tôi không mong gì hơn. Nếu đoạt giải, đó là niềm vui, là sự may mắn, và tự hào.

 

Trương Ngọc Ánh lên tiếng trước nghi án “chém gió” giải thưởng - 4

 

Chị chờ đợi gì ở LHP Kim Kê sắp tới? Và nếu may mắn có giải (bằng một cách nào đó) chị có tiếp tục vội vàng thông báo với báo giới?

Tôi đã nói, ngay từ bây giờ, mọi người có thể tìm thông tin về LHP Kim Kê.

Cá nhân tôi, trước tất cả mọi việc đã xảy ra, tôi rất điềm tĩnh, bình thản. Tôi đối diện với dư luận, tôi đang giải thích để mọi người hiểu, và những ai chưa hiểu, sẽ hiểu. Tôi không né tránh. Tôi không bịa đặt, không lừa dối ai cả. Việc xảy ra với tôi là “người thật, việc thật”. Thế nên, có bất cứ câu hỏi nào, tôi cũng sẽ đón nhận và trả lời.

Giải thưởng của tôi là giải thưởng chính của LHP. Có rất nhiều giải thưởng phụ người ta trao cho các phim không tham dự. Phim của tôi là phim dự giải, và đoạt giải.

Trong cuộc sống luôn có người yêu, người ghét. Điều đó rất bình thường và dễ hiểu.

Còn tôi, tôi luôn tự hào về những gì mình đã đạt được!

H.H

 

 

Trương Ngọc Ánh lên tiếng trước nghi án “chém gió” giải thưởng - 5