1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Trình diễn nghệ thuật “quá nóng”, nữ nghệ sĩ bị bắt giữ

(Dân trí) - Một nữ nghệ sĩ chuyên “trình diễn nghệ thuật” đã vừa bị bắt giữ sau khi khỏa thân tạo dáng trong một viện bảo tàng để… “đọ dáng” với người mẫu khỏa thân xuất hiện trong bức tranh nổi tiếng.

Người phụ nữ này có tên Deborah de Robertis, đến từ Luxembourg, sau khi vào trong viện bảo tàng Musee d'Orsay ở Paris, Pháp, cô đã cởi bỏ quần áo để tạo dáng theo đúng nhân vật nữ xuất hiện trong bức “Olympia” của danh họa Eduoard Manet.

Cô Deborah de Robertis cứ thế nằm ngay dưới bức “Olympia” khiến những người đang tham quan triển lãm cảm thấy rất khó xử. Hiện tại, viện bảo tàng Musee d'Orsay đang triển lãm tranh với chủ đề “Lộng lẫy và khốn khổ: Hình ảnh những kỹ nữ thời kỳ 1850-1910”.

Ở giai đoạn này, những người phụ nữ chấp nhận làm mẫu khỏa thân cho các họa sĩ cũng thường là những kỹ nữ. Khi triển lãm đang thu hút rất đông du khách tới tham quan thì cô Deborah de Robertis xuất hiện.

Cô Deborah de Robertis, đến từ Luxembourg, đã khỏa thân để “hiện thực hóa” bức họa “Olympia” của danh họa người Pháp Eduoard Manet tại viện bảo tàng Musee dOrsay ở Paris, Pháp.
Cô Deborah de Robertis, đến từ Luxembourg, đã khỏa thân để “hiện thực hóa” bức họa “Olympia” của danh họa người Pháp Eduoard Manet tại viện bảo tàng Musee d'Orsay ở Paris, Pháp.
Bản thân bức tranh cũng đã từng gây ra những tranh cãi đương thời. Việc khắc họa một người phụ nữ khỏa thân nhìn thẳng vào người xem không chút e dè ngại ngùng đã khiến dư luận đánh giá đây là một bức họa quá “trâng tráo” khi nó lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng hồi năm 1865.
Bản thân bức tranh cũng đã từng gây ra những tranh cãi đương thời. Việc khắc họa một người phụ nữ khỏa thân nhìn thẳng vào người xem không chút e dè ngại ngùng đã khiến dư luận đánh giá đây là một bức họa quá “trâng tráo” khi nó lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng hồi năm 1865.

Ngay sau khi cô Deborah de Robertis xuất hiện để “trình diễn nghệ thuật”, nhân viên an ninh của viện bảo tàng đã đóng cửa căn phòng trưng bày mà cô đang “biểu diễn” để yêu cầu cô mặc đồ trở lại, nhưng người phụ nữ này nhất quyết từ chối, vì vậy, cảnh sát đã được gọi tới và cô liền bị bắt giữ vì tội khoe thân phản cảm.

Cô Deborah de Robertis hẳn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho “buổi trình diễn” của mình khi luật sư của cô nhanh chóng có mặt và trả lời phỏng vấn một số báo chí. Luật sư đại diện cho rằng: “Khi thực hiện buổi trình diễn, cô Deborah de Robertis đang mang theo một chiếc máy quay để ghi lại những phản ứng của công chúng. Đây rõ ràng là một màn trình diễn nghệ thuật”.

Người đại diện cho viện bảo tàng Musee d'Orsay cho hay: “Có rất nhiều người đang đứng trước bức tranh khi cô Deborah de Robertis xuất hiện. Nhân viên an ninh của chúng tôi đã ứng xử rất tốt, họ đóng cửa căn phòng trưng bày lại rồi mới yêu cầu cô mặc đồ vào. Bởi vì cô không chịu, nên chúng tôi mới buộc phải gọi cảnh sát tới để đưa cô đi”.

Hiện tại, viện bảo tàng đã gửi đơn trình báo tới phía cảnh sát về hành động khoe thân phản cảm của cô Deborah de Robertis. Cô này đang bị tạm giữ để cảnh sát làm việc với ủy viên công tố, sau đó, họ sẽ quyết định xem sẽ thực hiện động thái pháp lý nào tiếp theo đối với cô gái này.

Ở thời của họa sĩ Eduoard Manet, người ta không bao giờ khắc họa đích thực một cô kỹ nữ là một… cô kỹ nữ, thường họ sẽ biến những người phụ nữ khỏa thân này thành những nữ thần đang say ngủ hoặc một nhân vật thần thoại.

Việc danh họa Eduoard Manet khắc họa một cô gái khỏa thân nhìn thẳng về phía người xem tranh và cũng không hóa thân thành một nhân vật nào khác ngoại trừ việc là… chính mình, khiến dư luận đương thời rất phẫn nộ.

Phần trình diễn của cô Deborah de Robertis đã không nhận được sự rộng lượng của nhân viên bảo tàng Musee dOrsay và thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp rắc rối vì những màn trình diễn nghệ thuật giật gân, phản cảm của mình.
Phần trình diễn của cô Deborah de Robertis đã không nhận được sự rộng lượng của nhân viên bảo tàng Musee d'Orsay và thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp rắc rối vì những màn trình diễn nghệ thuật giật gân, phản cảm của mình.
Hồi tháng 5/2014, cô Deborah de Robertis đã từng khoe thân trước bức “Nguồn gốc thế giới” của danh họa người Pháp Gustave Courbet - một bức họa khá… trần trụi khắc họa… “nguồn gốc thế giới”.
Hồi tháng 5/2014, cô Deborah de Robertis đã từng khoe thân trước bức “Nguồn gốc thế giới” của danh họa người Pháp Gustave Courbet - một bức họa khá… trần trụi khắc họa… “nguồn gốc thế giới”.

Dù Pháp vốn là một quốc gia rất cởi mở với những trào lưu mới trong nghệ thuật nhưng họ cũng có những chuẩn mực và giới hạn nhất định khi đem trưng bày các tác phẩm nơi công cộng. Bản thân công chúng Pháp vốn không bày tỏ nhiều thiện cảm đối với những tác phẩm trưng bày nơi công cộng đề cập tới những chủ đề nhạy cảm.

Hai tác phẩm tạo hình của nghệ sĩ người Mỹ Paul McCarthy (trái) và nghệ sĩ người Anh gốc Ấn Anish Kapoor (phải) đã chịu rất nhiều sự chỉ trích của công chúng Pháp khi đem trưng bày nơi công cộng.
Hai tác phẩm tạo hình của nghệ sĩ người Mỹ Paul McCarthy (trái) và nghệ sĩ người Anh gốc Ấn Anish Kapoor (phải) đã chịu rất nhiều sự chỉ trích của công chúng Pháp khi đem trưng bày nơi công cộng.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail