Trẻ nạn nhân chất độc da cam nhảy Gangnam Stye

(Dân trí) - Tối 13/1, chương trình Tết vì nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) 2013 do Hội nạn nhân CĐDC Đà Nẵng phát động đã chính thức khởi động với đêm “Mùa xuân cho em”

chương trình Mùa xuân cho em vừa diễn ra tại nhà hát Trưng Vương - Đà Nẵng tối 13/
Chương trình "Mùa xuân cho em" vừa diễn ra tại nhà hát Trưng Vương - Đà Nẵng tối 13/1

Các khán giả có mặt tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng trong đêm được thưởng thức nhiều tiết mục hấp dẫn do chính các em nhỏ là nạn nhân CĐDC trình diễn, có cả nhảy Gangnam Stye

 
 
Chương trình nhằm vận động quyên góp, và tri ân các nhà hảo tâm đã quan tâm, ủng hộ cho hơn 5000 nạn nhân CĐDC trên địa bàn thành phố có một Tết đủ đầy, sẻ chia nổi đau cùng các gia đình có nạn nhân CĐDC

các khán giả đến dự xem chương trình ủng hộ cho các nạn nhân CĐDC 
Các khán giả đến dự xem chương trình ủng hộ cho các nạn nhân CĐDC 

các khán giả đến dự xem chương trình ủng hộ cho các nạn nhân CĐDC 
Những cá nhân tích cục vận động và đóng góp ủng hộ nạn nhân CĐDC được UBND TP. tặng bằng khen ghi nhận

Các khán giả có mặt tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng trong đêm “Mùa xuân cho em” đã có một đêm nhiều cảm xúc, từ ngạc nhiên thú vị đến cảm phục tinh thần lạc quan của các nạn nhân qua các tiết mục trình diễn văn nghệ hấp dẫn. Những trẻ em là nạn nhân CĐDC, có em thiểu năng trí tuệ, có em khiếm thính, khiếm thị… đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi trình diễn gangnamstyle, trình diễn thời trang, hát múa và … cả làm MC cho chương trình của chính các em mang lại cho khán giả, như một lời tri ân đến cộng đồng đã sẻ chia với những nỗi đau cùng mang tên chất độc da cam.

các khán giả đến dự xem chương trình ủng hộ cho các nạn nhân CĐDC 

các khán giả đến dự xem chương trình ủng hộ cho các nạn nhân CĐDC 
Các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quân đóng trên địa bàn thành phố cũng góp thêm nhiều tiết mục thú vị 

Chương trình cũng trình chiếu những phóng sự ngắn, song sâu sắc và nhiều thông điệp từ cuộc sống không ngừng nổ lực vượt qua khó khăn của các nạn nhân CĐDC và gia đình. Cả khán phòng hơn 1000 người có những khoảnh khắc dường như lặng đi trong sự cảm phục.

mỗi nạn nhân CĐDC mỗi một nổi đau, riêng ở thành phố Đà Nẵng, có hơn 5000 nạn nhân

mỗi nạn nhân CĐDC mỗi một nổi đau, riêng ở thành phố Đà Nẵng, có hơn 5000 nạn nhân
Mỗi nạn nhân CĐDC mỗi một nổi đau, riêng ở thành phố Đà Nẵng, có hơn 5000 nạn nhân

mỗi nạn nhân CĐDC mỗi một nổi đau, riêng ở thành phố Đà Nẵng, có hơn 5000 nạn nhân
Song họ vẫn nổ lực vượt qua khó khăn, những phóng sự ngắn về cuộc sống đời thường của các nạn nhân đã khiến cả khán phòng hơn 1000 người lặng đi cảm phục

Khán giả còn được nghe lại những câu chuyện đầy cảm động về những tấm lòng hảo tâm đã sát cánh sẻ chia những khó khăn, đau đớn tưởng chừng như không thể vượt qua cùng các gia đình nạn nhân  CĐDC, như câu chuyện của “ông Tây” Chuck Palazzo, một cựu chiến binh Mỹ vẫn thường xuyên đến thăm các gia đình nạn nhân CĐDC, giúp các gia đình sinh kế từ những con bò giống để chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình; như câu chuyện vợ chồng người nước ngoài vẫn ngày ngày đến nhà một gia đình đến hai người trẻ gánh chịu di chứng CĐDC, để tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho các nạn nhân.

mỗi nạn nhân CĐDC mỗi một nổi đau, riêng ở thành phố Đà Nẵng, có hơn 5000 nạn nhân

mỗi nạn nhân CĐDC mỗi một nổi đau, riêng ở thành phố Đà Nẵng, có hơn 5000 nạn nhân
Các nạn nhân và gia đình họ không đơn độc với nỗi đau CĐDC bởi cộng đồng hảo tâm luôn dõi theo, sẻ chia, giúp đỡ   

Và rất nhiều, rất nhiều các cơ quan, đoàn thể và cả những cá nhân hảo tâm vẫn luôn dõi theo, góp phần hỗ trợ cải thiện đời sống tinh thần và cả vật chất cho các nạn nhân CĐDC.

Đúng như lời bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC Đà Nẵng, “Một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân, rủ nhau én về theo làn nắng ấm dần”.

Cuối chương trình, BTC cho biết qua các cuộc điện thoại đăng ký ủng hộ “nóng” và ủng hộ trực tiếp của các tập thể, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước, chương trình đã nhận được 2,3 tỷ đồng ủng hộ đến các nạn nhân CĐDC.

Khánh Hiền