Tranh cãi nảy lửa kết phim "Hương vị tình thân"

(Dân trí) - Kết phim chưa thể làm hài lòng được số đông. Ngay sau khi tập cuối phát sóng, một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra trên mạng xã hội.

Phản ứng trái chiều

Tập cuối Hương vị tình thân đã chính thức khép lại với một cái kết đoàn viên, sum vầy. Kết phim, Long (Mạnh Trường) và Nam (Phương Oanh) trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Cặp đôi hồi hộp vì chỉ còn một, hai ngày nữa là tới ngày dự sinh của Nam.

Tranh cãi nảy lửa kết phim Hương vị tình thân - 1

Cảnh phim đắt giá trong tập cuối: Nam - Long trao nhau nụ hôn ngọt ngào, chuẩn bị chào đón hai con đầu lòng.

Trước đó, bà Sa (NSƯT Thu Hạnh) và Khánh Thy (Thu Quỳnh) đã đến nhà xin lỗi ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam). Sau đó đại gia đình họ Hoàng và hai bên thông gia đã có một buổi gặp gỡ thân mật nhân ngày Nam về lại nhà chồng. Đúng lúc cả nhà đang vui vẻ chụp bức ảnh kỉ niệm thì Khánh Thy đau đẻ và được cả nhà đưa đi sinh.

Nhiều khán giả đã bày tỏ cảm xúc tiếc nuối khi bộ phim kết thúc. Sự gắn bó với bộ phim suốt 6 tháng khiến họ nhớ cảm giác háo hức chờ đợi từng tập phát sóng.

Tuy nhiên, cái kết phim lại chưa thể làm hài lòng được số đông. Ngay sau khi tập cuối kết thúc cũng là lúc một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra trên mạng xã hội.

Một số khán giả không đồng tình với cái kết êm đềm như thế này và để lại nhiều bình luận:

"Biên kịch, đạo diễn cuốn chiếu thần tốc quá. Chúng tôi không muốn dĩ hòa vi quý, chúng tôi muốn ai gieo nghiệp thì người ấy phải nhận hậu quả chứ không phải khóc lóc rồi xin lỗi xong hòa cả làng.

Bà Sa và Thy làm đủ trò hành hạ người khác mấy trăm tập phim mà đến tập cuối tẩy trắng tinh tươm. Thông điệp bộ phim đưa ra là gì? Chẳng lẽ người sống sân si mưu mô và đầy tham vọng cuối cùng vẫn sẽ được hạnh phúc?".

Tranh cãi nảy lửa kết phim Hương vị tình thân - 2

Tập cuối phim là cuộc hội ngộ của tình thân, sự hóa giải những hiềm khích, khép lại quá khứ, hướng đến tương lai.

"Các nhân vật chụp chung tấm ảnh, đọc xong nhật kí là hết phim. Thy không nhận "quả báo", bà Sa thì cáo ốm, ông Tấn không được nhắc đến nữa. Không thỏa mãn được sự mong chờ của khán giả".

"Cuối cùng thì Thy đã xin lỗi Nam câu nào đâu? Kết phim không đẹp".

"Kết phim khó hiểu. Ít ra phải để nhà chồng biết bộ mặt thật của Thy và làm sáng tỏ vụ mất vòng vàng của cụ Dần do mẹ con Thy dàn xếp chứ".

"Cuối cùng vụ vòng vàng cũng chìm, người tốt thì cứ khổ mãi hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác đến lúc hết khổ thì cũng hết phim. Kẻ sân si làm nhiều điều ác cuối cùng vẫn hưởng hạnh phúc".

"Cuối phim Dũng vẫn không biết ông Tấn là bố đẻ. Đành rằng ông ấy bị trả giá nhưng tình yêu của ông ấy đối với con trai là vô hạn, con ông ấy phải được biết điều đó".

Trái lại, nhiều khán giả lại hài lòng với kết phim và đứng ra bênh vực ê-kíp:

"Phim truyền hình chứ có phải phim hình sự đâu mà các bạn muốn bộ phim có nhiều tình tiết phức tạp hơn. Mà kéo dài thêm vài tập có khi lại bị mắng chửi lê thê ấy chứ. Đạo diễn, biên kịch biết dừng lại đúng lúc, đúng thời điểm rồi".

"Ai cũng nói rằng Thy nên trả giá, người thì bảo nên sảy thai hoặc bị làm sao đó. Đứa bé có tội tình gì mà nói như vậy?".

"Tôi thấy kết hợp lí, quả báo với bà Sa và Khánh Thy như vậy là đủ rồi. Mình tận hưởng khoảnh khắc Nam - Long trao nhau nụ hôn ngọt ngào mà quên đi mấy cảnh khác thôi".

"Kết mở để khán giả tự đoán mà. Thế là vui lắm rồi, cả nhà hạnh phúc cho ấm lòng. Phim tên là Hương vị tình thân thì ấm áp tình cảm gia đình, mọi thù hận hãy để chìm vào quá khứ".

Nhiều khán giả đã khóc khi xem cảnh cuối, nhân vật Nam ngồi viết nhật kí gửi cho cặp đôi song sinh: "Em đã khóc sướt mướt bắt đầu từ đoạn Nam tâm sự với con", "Vậy là kết thúc thật rồi. Thích nhất đoạn cuối lời tâm sự của Nam với con. Nghe xong ngẫm từng câu từng chữ mà chảy nước mắt".

Tranh cãi nảy lửa kết phim Hương vị tình thân - 3

Tạo hình của nhân vật Phương Nam ở cuối phim. 

Bức thư Nam gửi cho con có đoạn: "Chào các con, những baby shark của bố mẹ. Chỉ 1, 2 ngày nữa thôi là các con chào đời rồi.

(…)

Điều mẹ mãn nguyện nhất lúc này là khi sinh các con ra sẽ cho các con một gia đình trọn vẹn, nơi có rất nhiều tình yêu thương của người thân.

Mẹ từng là một người cô đơn trên thế giới này, mẹ thèm khát hơi ấm gia đình. Mẹ khát khao hương vị tình thân nên mẹ hiểu tình yêu thương này đáng quý biết bao nhiêu, đáng trân trọng đến nhường nào.

Mẹ viết những dòng này để kể cho các con nghe về hành trình của mẹ, về gia đình mình này về cụ nội, ông bà nội, về chú Huy, cô Thy, em Mận và nhất là về bố và ông ngoại của các con.

Câu chuyện này rất dài mẹ chỉ kể sơ qua thôi nhé, để trong những tháng năm bên nhau sắp tới, các con sẽ còn được biết thật nhiều, sẽ được hiểu thật nhiều những điều mẹ nói.

Mẹ mong rằng, sau này thế giới của các con sẽ thật rộng mở… Cho dù trên hành trình đó, không phải khi nào cũng có bố mẹ và người thân ở bên cạnh các con... cũng không phải lúc nào các con cũng được như ý.

Nhưng mẹ mong là, kể cả những lúc khó khăn nhất, các con vẫn mang tình cảm chân thành và sự tử tế của mình để đối đãi với mọi người nhé. Khi đó mỗi người các con gặp đều sẽ là người thân, mỗi nơi các con đến đều sẽ trở thành gia đình và các con sẽ luôn được ấm áp trong hương vị tình thân. Bố mẹ yêu các con".

"Khán giả, dù yêu ghét thế nào đi chăng nữa, đã luôn ở bên cạnh chúng tôi"

Sau khi tập cuối phát sóng, nữ diễn viên Phương Oanh (vai Nam) chia sẻ cảm xúc lắng đọng: "Yêu thương, trân trọng, biết ơn và tạm biệt". NSƯT Võ Hoài Nam (vai ông Sinh) xúc động khi phải chia xa bộ phim, anh xuất khẩu thành thơ: "Cuộc vui rồi có lúc tàn/Chia tay bịn rịn, muôn vàn tình yêu/Đường về, dáng đổ liêu xiêu. Tình thân hương vị, đọng nhiều vấn vương".

"Tạm biệt Hương vị tình thân. Cảm ơn và yêu tất cả", nam diễn viên Mạnh Trường (vai Shark Long) bày tỏ.

Đại diện truyền thông của VFC cũng chia sẻ cụ thể để khán giả có cái nhìn đa chiều hơn về phim: "Cũng có đôi lần tôi định đặt mình là khán giả để chê tình huống này, ghét nhân vật nọ, nhưng không được. Đơn giản là mỗi lần như vậy tôi lại nghĩ đến cả trăm con người, vượt qua 3 đợt dịch để hoàn thành 136 tập phim trong gần một năm trời.

Trên phim họ có thể khóc, cười, đau khổ, hạnh phúc... còn ở ngoài, họ chỉ có một trạng thái thôi: đau đáu, hết mình cho vai diễn, cho tác phẩm của mình. Mang lại cảm xúc cho khán giả, giúp khán giả vui buồn cùng nhân vật, cùng câu chuyện là thành công, nhưng cũng là áp lực khủng khiếp của một bộ phim dài tập.

Bất cứ chi tiết dù nhỏ nhất đều có thể bị chú ý, mổ xẻ, phân tích... vì sao kiểu tóc thế này, vì sao ăn mặc thế kia... sao đám cưới Shark Long không có gì ngoài tiền lại đơn sơ thế, sao mấy năm mà vẫn chưa thay ga trải giường...

Tôi không thể giải thích rằng, vì chúng tôi không thể quay được, vì phải đi hàng trăm cây số khỏi Hà Nội để có thể "tụ tập" 50 người thay vì dưới 10 người, vì cứ sau 72 tiếng đồng hồ là tất cả đều phải "thọc" để đủ điều kiện âm tính vào quay tại một bối cảnh...".

Tranh cãi nảy lửa kết phim Hương vị tình thân - 4

Hành trình của "Hương vị tình thân" kéo dài hơn 6 tháng phát sóng và gần một năm quay phim đã để lại nhiều cảm xúc với khán giả.

"Tôi đã chứng kiến các diễn viên khóc và thất vọng vì một đoạn diễn không như ý nhưng không thể quay lại, vì những lời khen chê, tôi biết đội biên kịch đã nhiều đêm mất ngủ rồi vứt vài tập kịch bản chỉ vì "không thể quay được trong mùa dịch".

Tôi đã nghe những cuộc điện thoại đầy lo lắng của anh đạo diễn chắc anh phải chỉnh kịch bản đoạn này đoạn kia không thì không kịp, anh họa sĩ bần thần vì một bối cảnh đã từ chối cho quay, anh sản xuất vừa đưa diễn viên nhập viện vì bị ngã...

Điều duy nhất tôi chưa thấy: đó là sự đầu hàng, bỏ cuộc, không ai cả. Vì sao? Vì họ yêu tác phẩm của mình, vì họ đang được khán giả yêu và thấy cần có trách nhiệm khi được yêu, tôi nghĩ vậy.

Còn khán giả, dù yêu ghét thế nào đi chăng nữa, đã luôn ở bên cạnh chúng tôi. Sau tất cả, phim ra đời chỉ để phục vụ khán giả thôi, để các bạn cười, khóc, vui, buồn, thậm chí thỉnh thoảng có rau củ quả hải sản thì cũng đều chứa chất dinh dưỡng cả", vị đại diện truyền thông xúc động cho biết.