Trần Vân “Nhà trọ Balanha”: “Tôi ghét Lâm, ngoài đời cũng không yêu Bách”

(Dân trí) - Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, cô ghét nhân vật Lâm vì tính cách cộc cằn, độc đoán. Còn nếu có nhân vật quá cao và lươn lẹo như Bách ngoài đời, cô cũng sẽ không yêu...

“Tôi ghét vai Lâm nên không an ủi anh Công Dương”

Trong những tập “Nhà trọ Balanha”gần đây, các thành viên của nhà trọ Balanha rơi vào cảnh tan tác vì bị Lâm (Công Dương thủ vai) gây gổ, đuổi đi. Dù bế tắc, cô đơn nhưng với tính cách ngang ngược cố chấp lại nóng nảy, Lâm không nhận được sự sẻ chia, thậm chí còn bị khán giả “ném đá”. Trả lời trên báo chí, Trần Vân cũng nói “ghét Lâm” nên không gọi điện an ủi Công Dương. Chị có thể chia sẻ thêm?

Tôi cũng ghét nhân vật Lâm nên việc khán giả “ném đá” anh Công Dương cũng là điều dễ hiểu thôi.

Trong phim, Hoàng Nhiên không thể ghét anh trai mình vì Lâm yêu thương, bảo vệ em gái dù cho hơi thái quá. Nhưng với tư cách khán giả thì tôi ghét vì nhân vật này thường xuyên cáu gắt, chửi bới, hằn học đủ điều, độc đoán, thực sự rất mệt...

Tôi ghét Lâm thôi, còn tính cách anh Công Dương ngoài đời tôi lại quý. Sở dĩ, tôi không gọi an ủi anh Công Dương khi vai diễn bị “ném đá” vì đó là... thành công của anh ấy.

Anh ấy vào vai nhân vật cộc cằn, thô lỗ, hay gắt gỏng. Bị ghét chứng tỏ anh diễn đạt, tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Thế thì anh ấy vui chứ? Sao phải gọi điện an ủi? (Cười to)

Trần Vân “Nhà trọ Balanha”: “Tôi ghét Lâm, ngoài đời cũng không yêu Bách” - 1

Trần Vân: "Tôi cũng ghét nhân vật Lâm nên việc khán giả “ném đá” anh Công Dương cũng là điều dễ hiểu thôi".

Trong khi nhân vật Lâm của Công Dương phải nhận “gạch đá” thì vai diễn Hoàng Nhiên của Trần Vân lại nhận được sự yêu mến đặc biệt từ khán giả. Việc Nhiên rơi vào đau khổ, thất vọng, quyết định chia tay Bách (Xuân Nghị thủ vai) đã khiến khán giả thương cảm. Diễn xuất của chị trong những phân đoạn xúc động cũng được khán giả khen ngợi. Chị cảm thấy thế nào?

Khi nhận kịch bản bộ phim cũng như trước khi những tập phim gần đây lên sóng, tôi đã chắc một điều rằng Bách sẽ có anti fan vì đã làm tổn thương Hoàng Nhiên.

Cao Minh Bách ích kỷ trong công việc, luôn mặc định mọi người phải tin mình. Nhưng thực sự anh ta đã sai. Sai vì sự mặc định đó.

Khi nhận được phản ứng tích cực của khán giả về nhân vật Hoàng Nhiên, tôi vui lắm. Đó là sự may mắn của tôi khi được đạo diễn Khải Anh chọn vào vai này. Anh cũng tư vấn, chỉ bảo, thậm chí mắng tôi rất nhiều để vai diễn chạm được cảm xúc của khán giả.

Những tập gần đây, mẹ tôi cũng chia sẻ rất nhiều. Bạn của bố mẹ cũng gọi điện cho tôi bày tỏ sự quý mến, khen tôi diễn nhập vai, hết mình.

Nhắc đến chuyện “bị ăn mắng”, nghe nói, khi tham gia vai diễn này chị bị đạo diễn Khải Anh mắng không ít lần?

Tính tôi cũng hay “tám chuyện”, trêu đùa với các anh chị khác nên bị “rơi vào tầm ngắm”. (Cười)

Ở cảnh quay Bách và Nhiên hôn nhau lần đầu tiên vì say rượu. Tôi bị ăn mắng không phải vì cười cợt mà bởi bị cả “con người khổng lồ” là Cao Minh Bách đè lên người, tôi nín thở, bị hết hơi nên hơi nhăn mặt nên anh Khải Anh hiểu nhầm. Tôi bị anh Khải Anh nhắc nhở, nhưng cũng không cảm thấy ấm ức lắm.

Tôi cũng phải cảm ơn, nhờ sự chỉ bảo của đạo diễn Khải Anh, các anh chị diễn viên, ê kíp đoàn làm phim mà tôi diễn xuất ngày càng tốt hơn.

Trần Vân “Nhà trọ Balanha”: “Tôi ghét Lâm, ngoài đời cũng không yêu Bách” - 2

Nữ diễn viên hạnh phúc khi được khán giả đón nhận vai Hoàng Nhiên (Ảnh NVCC)

“Ngoài đời, tôi không yêu người “nhầy, bựa” như Bách”

Trên phim, Bách và Nhiên là cặp tình nhân vui nhộn, gây cười, chiếm thiện cảm với khán giả. Nhưng vì sao chị lại nói “ngoài đời sẽ không yêu người như Bách”?

Ngoài đời, sẽ chẳng bao giờ tôi yêu (Be Like) người như Cao Minh Bách cả. Thứ nhất là về ngoại hình, tôi cao có 1m55, trong khi Bách cao 1m8. Bách cũng không phải “gu” của tôi.

Tôi thích đàn ông cao hơn 1m7 thôi, vui vẻ nhưng đừng lươn lẹo, nhầy quá. Nhưng cũng đừng giống Cao Minh Bách hay đổ lỗi cho người khác và đôi khi bị cám dỗ...

Thế Trần Vân thấy Xuân Nghị ở ngoài có điểm gì giống Cao Minh Bách không?

Anh Xuân Nghị cũng giống Bách ở tính cách hài hước, hơi “nhầy” nhưng cũng rất tốt bụng.

Trần Vân “Nhà trọ Balanha”: “Tôi ghét Lâm, ngoài đời cũng không yêu Bách” - 3

Trần Vân, Công Dương và Xuân Nghị trong một cảnh quay. Vân chia sẻ, không thích tính cách của nhân vật Lâm. Ngoài đời có người như Bách cô cũng không yêu...

Sau khi “Nhà trọ Balanha phát sóng” cũng xuất hiện nghi vấn Xuân Nghị và Trần Vân “phim giả tình thật”. Chị lại nói như thế, vậy thì...?

Có lẽ là do khán giả yêu quý Bách và Nhiên trên phim nên “ghép đôi” vậy thôi. Hiện tại, tôi chưa công khai yêu ai cả. Tôi cũng chưa có ai theo đuổi. (Cười)

Thế chị có thể nói gì trước hình ảnh được cho là Xuân Nghị theo Trần Vân về nhà, ra mắt bố mẹ người yêu?

Tôi có mời các anh chị trong đoàn phim về nhà chơi nhưng mọi người đều bận nên thành ra có mỗi anh Xuân Nghị đến nhà. Ai đến chơi tôi cũng vui!

Cảm ơn Trần Vân về những chia sẻ!

Nguyễn Hằng