Tlinh tung ca khúc về mối tình dang dở, khán giả gọi tên MCK

Hân Bảo

(Dân trí) - Tlinh thổ lộ ca khúc mới do cô sáng tác dựa trên dòng cảm xúc đang tuôn trào của chính mình.

Gần đây, tlinh và MCK có những động thái khiến khán giả đặt nghi vấn cặp đôi "gương vỡ lại lành". Hôm 2/3, tlinh thu hút sự chú ý của khán giả khi tung ca khúc "Nếu lúc đó" thể hiện tâm tư của một cô gái về những gì đã qua và thay lời tha thứ cho một mối tình dang dở. 

Bài hát mang âm hưởng hip hop, do chính tlinh chắp bút. Nữ rapper cho biết cô sáng tác ca khúc này trong khoảng thời gian khá ngắn, nhờ dòng cảm xúc đang tuôn trào, thậm chí còn "mếu máo khóc" khi đưa demo cho nhà sản xuất vì ca khúc "mang câu chuyện nhiều tính cá nhân và sự riêng tư". 

Tlinh chia sẻ: "Tôi định hướng âm nhạc của mình sẽ có các từ khóa như quyến rũ, nữ tính, mềm mại nhưng vẫn mạnh mẽ, tự tin. Tôi làm nhạc để động viên những người phụ nữ xung quanh, họ có thể vừa gợi cảm, vừa nữ tính nhưng cũng mạnh mẽ trong cùng một thời điểm. Đó không phải sự yếu đuối mà là một nguồn sức mạnh thật sự". 

Tlinh tung ca khúc về mối tình dang dở, khán giả gọi tên MCK - 1

Hình ảnh khác lạ của tlinh trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ rapper tiết lộ khi quay MV, cô diễn xuất nhập tâm đến mức khóc thật trong suốt quá trình thực hiện những cảnh quay nhằm lột tả nỗi buồn và sự tiếc nuối, dằn vặt bên trong nhân vật. Tham gia MV còn có 22 người hâm mộ của tlinh. Nữ nghệ sĩ cho biết, cô rất cảm động trước sự yêu thương và ủng hộ của fan dành cho mình. 

Tlinh sinh năm 2000, trong gia đình có bố mẹ làm nha sĩ. Cô từng theo học ngành y, có thành tích học tập tốt nhưng quyết định bảo lưu kết quả để đi thi Rap Việt. Trong chương trình, tlinh trở thành thí sinh nữ nổi bật, được các giám khảo, huấn luyện viên khen tài năng.

Ngoài ra, cô còn gây chú ý khi công khai tình cảm với rapper MCK - cũng là một thí sinh trong chương trình. Cặp đôi cho thấy sự ăn ý trong các sản phẩm âm nhạc, cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian sau, tlinh và MCK tuyên bố "đường ai nấy đi" khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.