Tìm lại được tranh quý bị đánh cắp của danh họa Van Gogh

(Dân trí) - Hai bức tranh được thực hiện bởi danh họa người Hà Lan - Vincent Van Gogh - từng bị đánh cắp hồi năm 2002 đã vừa được tìm thấy bởi cảnh sát chống mafia ở thành phố Napoli, Ý. Hai bức tranh này có tổng giá trị lên tới 100 triệu đô (tương đương hơn 2.200 tỉ đồng).

Mới đây, viện bảo tàng Van Gogh ở thành phố Amsterdam, Hà Lan đã chính thức thông báo tin vui này.

Vào cuối tuần này, viện bảo tàng Van Gogh đã chia sẻ những thông tin ban đầu về hai bức tranh từng bị đánh cắp giờ đã được tìm thấy lại, cả hai bức tranh đều còn ở tình trạng tương đối lý tưởng, dù vậy, cả hai bức đều đã bị tách rời khỏi khung tranh gốc và phải chịu những ảnh hưởng nhất định từ hành động này.

Hai bức tranh bị đánh cắp này từng được ước đoán trị giá 100 triệu đô la (hơn 2.200 tỉ đồng), gồm bức “Cảnh biển ở Scheveningen trong ngày bão” do Van Gogh vẽ năm 1882 và bức “Giáo đoàn rời khỏi nhà thờ ở Nuenen” vẽ năm 1884-1885.

Cảnh sát ở thành phố Napoli cho biết những bức tranh này đã được phát hiện ra trong một cuộc truy quét nằm trong chiến dịch khống chế một băng nhóm tội phạm đang hoạt động ở Napoli.

Bức “Cảnh biển ở Scheveningentrong một ngày bão” từng được Van Gogh thực hiện năm 1882, hiện tại, tác phẩm đang được trưng bày bởi lực lượng cảnh sát điều tra của thành phố Napoli, Ý.
Bức “Cảnh biển ở Scheveningentrong một ngày bão” từng được Van Gogh thực hiện năm 1882, hiện tại, tác phẩm đang được trưng bày bởi lực lượng cảnh sát điều tra của thành phố Napoli, Ý.
Bức “Cảnh biển ở Scheveningen trong một ngày bão” là một trong hai bức tranh sơn dầu của Van Gogh từng bị đánh cắp hồi năm 2002. Hai bức trnah có tổng trị giá lên tới 100 triệu đô la.
Bức “Cảnh biển ở Scheveningen trong một ngày bão” là một trong hai bức tranh sơn dầu của Van Gogh từng bị đánh cắp hồi năm 2002. Hai bức trnah có tổng trị giá lên tới 100 triệu đô la.

Trong cuộc truy quét, cảnh sát đã tìm ra hai bức tranh được bọc trong vải và đặt ở một nơi an toàn trong căn nhà được xem là địa điểm hoạt động của băng nhóm tội phạm đang bị tiêu diệt. Thủ tướng Ý - ông Matteo Renzi - đã ngay lập tức thông báo cho người đồng nhiệm của nước bạn Hà Lan - ông Mark Rutte về tin vui tìm lại được tranh quý của danh họa Van Gogh.

Hai bức tranh này từng bị đánh cắp ngày 7/12/2002, vào lúc 8h sáng, ở thời điểm 2 tiếng trước khi viện bảo tàng mở cửa. Thực tế, cả hai bức tranh này đều chưa được bảo tàng mua bảo hiểm, nên khi bị đánh cắp, bảo tàng không nhận được bất cứ sự đền bù tổn thất nào.

Ông Axel Ruger (phải), giám đốc hiện tại của viện bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan, ông đang đứng cạnh bức “Giáo đoàn rời khỏi nhà thờ ở Neunen”.
Ông Axel Ruger (phải), giám đốc hiện tại của viện bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan, ông đang đứng cạnh bức “Giáo đoàn rời khỏi nhà thờ ở Neunen”.
Bức “Giáo đoàn rời khỏi nhà thờ ở Nuenen” là một trong hai bức tranh sơn dầu bị đánh cắp hồi năm 2002.
Bức “Giáo đoàn rời khỏi nhà thờ ở Nuenen” là một trong hai bức tranh sơn dầu bị đánh cắp hồi năm 2002.
Báo chí và du khách tập trung bên ngoài viện bảo tàng Van Gogh ở thành phố Amsterdam vào ngày 7/12/2002. Vào ngày này, viện bảo tàng đã đóng cửa không hoạt động sau khi phát hiện ra hai bức tranh quý đã vừa bị kẻ trộm đánh cắp.
Báo chí và du khách tập trung bên ngoài viện bảo tàng Van Gogh ở thành phố Amsterdam vào ngày 7/12/2002. Vào ngày này, viện bảo tàng đã đóng cửa không hoạt động sau khi phát hiện ra hai bức tranh quý đã vừa bị kẻ trộm đánh cắp.

Bức “Cảnh biển ở Scheveningen” là bức tranh duy nhất do Van Gogh vẽ trong thời kỳ ông lưu lại ở thành phố La Hay, Hà Lan (từ 1881 đến 1883), mà viện bảo tàng Van Gogh có được trong bộ sưu tập của mình.

Đây là một trong hai bức tranh khắc họa cảnh biển duy nhất mà Van Gogh đã thực hiện trong những năm tháng còn sinh sống ở Hà Lan, tác phẩm cũng thể hiện phong cách ấn tượng của Van Gogh thời kỳ đầu khi mới đến với hội họa, bức tranh đã cho thấy ngay cá tính đặc biệt của ông trong mỹ thuật.

Trong khi đó, bức “Giáo đoàn rời khỏi nhà thờ ở Nuenen” đã được Van Gogh thực hiện để dành tặng mẹ. Đó là một bức tranh nhỏ vẽ lại quang cảnh nhà thờ nơi cha của Van Gogh khi đó đang là mục sư.

Năm 1885, khi cha qua đời, Van Gogh đã sửa lại bức tranh, vẽ thêm vào những người đi lễ nhà thờ ở tiền cảnh, trong số này có một vài phụ nữ choàng khăn như đang để tang. Chi tiết này có lẽ là một sự liên hệ tới việc cha của Van Gogh khi đó vừa qua đời.

Những tên trộm đã từng sử dụng thang để đột nhập vào trong bảo tàng thông qua tầng mái, sau khi đã lấy được tranh, những tên này tẩu thoát ra ngoài bằng dây thừng. Hai người đàn ông sau đó đã bị bắt và bị kết án ăn cắp tranh dựa vào bằng chứng DNA tìm thấy tại hiện trường. Hai người này đã chịu mức án 4 năm tù giam nhưng hai bức tranh thì “bặt vô âm tín” kể từ đó.

Giám đốc hiện tại của viện bảo tàng Van Gogh - ông Axel Ruger cho biết: “Giờ đây, hai bức tranh đã được tìm thấy! Điều tôi có thể nói được, đó là tôi chưa bao giờ dám hy vọng về một sự việc như ngày hôm nay”.

Van Gogh sinh ra tại Hà Lan năm 1853, và qua đời ở Pháp năm 1890 vì một vết thương do súng gây ra, mà trước nay người ta vẫn tin rằng ông đã tự vẫn, dù vẫn còn có nhiều tranh cãi xung quanh kết luận này.

Giám đốc hiện tại của viện bảo tàng Van Gogh nằm ở thành phố Amsterdam, Hà Lan - ông Axel Ruger (trái) và công tố viên của thành phố Napoli, Ý - ông Giovanni Colangelo đang đứng cạnh những tác phẩm hội họa quý giá.
Giám đốc hiện tại của viện bảo tàng Van Gogh nằm ở thành phố Amsterdam, Hà Lan - ông Axel Ruger (trái) và công tố viên của thành phố Napoli, Ý - ông Giovanni Colangelo đang đứng cạnh những tác phẩm hội họa quý giá.
Giám đốc bảo tàng Van Gogh - ông Axel Ruger cho biết sự việc bất ngờ hôm nay là điều ông chưa bao giờ dám hy vọng tới.
Giám đốc bảo tàng Van Gogh - ông Axel Ruger cho biết sự việc bất ngờ hôm nay là điều ông chưa bao giờ dám hy vọng tới.

Starry, Starry Night (Vincent) - Don McLean

Bích Ngọc
Theo Daily Mail