Tiết mục rùng rợn nhất từng thấy trên sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ

(Dân trí) - Thí sinh Ryan Stock đã đưa tiết mục biểu diễn mạo hiểm tính mạng của mình lên một mức độ mới, khiến ban giám khảo thậm chí có những lúc không dám theo dõi.

Tiết mục rùng rợn nhất từng thấy trên sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ

Những tiết mục kinh dị dạng này dù khiến người xem cảm thấy ghê sợ nhưng đối với Tìm kiếm Tài năng, việc thí sinh có thể vượt qua những giới hạn của cơ thể con người cũng là một dạng tài năng đáng kể.

Tiết mục rùng rợn của Ryan Stock đã vượt qua đêm thứ 3 - vòng loại thứ 2 để đi tiếp vào vòng liveshow. Người đàn ông này đã đặt đầu đèn hàn vào lưỡi, cầm cưa máy đang bật đưa vào miệng và nuốt một mũi khoan dài đang hoạt động.

Ở vòng sơ loại, nữ giám khảo Heidi Klum đã từng bấm nút loại thí sinh Ryan Stock, ở vòng loại thứ 2 này, thí sinh Ryan đã có lúc với cô rằng: “Heidi, hãy bỏ tay của cô ra khỏi nút loại và đặt chúng lên che mắt đi, phần trình diễn sắp tới không dành cho cô”.

Dù giám khảo đều thể hiện rằng họ rất sốc và kinh hãi nhưng vẫn khen ngợi thí sinh Ryan và cho rằng anh có thể sẽ rất thành công trong những show trình diễn tạp kỹ ở Las Vegas. Ryan là một trong 7/20 tiết mục may mắn được lọt vào vòng liveshow sau đêm thứ 3 - vòng loại thứ 2.

Giám khảo Simon Cowell so sánh: “Anh giống như nhân vật trong một bộ phim kinh dị vậy”. Giám khảo Heidi chia sẻ chân thực: “Tôi cảm thấy rất khó khăn khi phải xem tiết mục này, thực vậy. Tôi không muốn anh bị thương. Tôi không thể nào gia nhập fan club của anh”.

Thí sinh Ryan Stock khiến ban giám khảo phải quay mặt đi trong phần trình diễn rùng rợn của mình.
Thí sinh Ryan Stock khiến ban giám khảo phải quay mặt đi trong phần trình diễn rùng rợn của mình.
Giám khảo Heidi Klum và Simon Cowell kinh hãi trước những việc làm mạo hiểm tính mạng đang được thí sinh Ryan Stock thực hiện trên sân khấu.
Giám khảo Heidi Klum và Simon Cowell kinh hãi trước những việc làm mạo hiểm tính mạng đang được thí sinh Ryan Stock thực hiện trên sân khấu.
Ryan dí đầu đèn hàn vào lưỡi.
Ryan dí đầu đèn hàn vào lưỡi.
Giám khảo Mel B cho rằng phần trình diễn này quá… khó xem và đã quyết định quay ghế lại phía sân khấu trong những phần thể hiện rùng rợn quá sức chịu đựng của cô.
Giám khảo Mel B cho rằng phần trình diễn này quá… khó xem và đã quyết định quay ghế lại phía sân khấu trong những phần thể hiện rùng rợn quá sức chịu đựng của cô.
Ryan nuốt một mũi khoan đang hoạt động vào trong cổ họng.
Ryan nuốt một mũi khoan đang hoạt động vào trong cổ họng.
Người dẫn chương trình Nick Cannon cũng không thể nào giữ bình tĩnh khi đứng bên cánh gà theo dõi màn trình diễn nguy hiểm.
Người dẫn chương trình Nick Cannon cũng không thể nào giữ bình tĩnh khi đứng bên cánh gà theo dõi màn trình diễn nguy hiểm.

Tiết mục rùng rợn nhất từng thấy trên sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ. (Lưu ý: Hình ảnh chỉ là trong cuộc thi, độc giả không nên bắt chước)

Nhóm nhảy “đốt cháy” sân khấu nhận nút vàng đặc cách

Giám khảo khách mời của đêm thứ 3 - vòng loại thứ 2 là nam diễn viên George Lopez. Nút vàng duy nhất của đêm đã được vị giám khảo dành cho nhóm nhảy Malevo đến từ Argentina. Giám khảo Howie Mandel nhận xét: “Tôi yêu sự kết hợp thể hiện tình đoàn kết anh em của các bạn, tôi yêu đất nước của các bạn, vũ điệu này quá tuyệt vời”.

Các giám khảo nữ thì… “khỏi phải nói”, họ “chết mê” các chàng trai của nhóm Malevo. Giám khảo Mel B liên tục hét lên “So hot!” (Quá hot!), còn giám khảo Heidi thì “thành thực thú nhận”: “Có quá nhiều testosterone nam tính đẹp trai trên sân khấu! Tôi thực sự rất thích”.

Món quà mà giám khảo George Lopez dành cho nhóm đã khiến các chàng trai của Malevo cảm động bởi nhiều thành viên trong nhóm vốn không phải vũ công chuyên nghiệp, họ có công việc chính không phải là nhảy múa và chỉ tìm đến với nhau vì có cùng niềm đam mê, tập luyện ngoài giờ làm việc.

Khi được vào vòng loại thứ 2 của Tìm kiếm Tài năng Mỹ, những người này đã phải bỏ công việc chính thức của họ để dồn thời gian, công sức dày công luyện tập. Việc nhận được nút vàng là một niềm động viên rất lớn cho sự hy sinh của những thành viên trong nhóm.

Nhóm nhảy “bốc lửa” Malevo xuất hiện trở lại trên sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ với một màn nhảy múa tạp kỹ xuất sắc.
Nhóm nhảy “bốc lửa” Malevo xuất hiện trở lại trên sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ với một màn nhảy múa tạp kỹ xuất sắc.
Giám khảo khách mời của đêm - nam diễn viên George Lopez - đã dành tặng nút vàng cho nhóm nhảy tràn đầy năng lượng.
Giám khảo khách mời của đêm - nam diễn viên George Lopez - đã dành tặng nút vàng cho nhóm nhảy tràn đầy năng lượng.
Nhóm nhảy đến từ Argentina đã nhận được nút vàng đặc cách.
Nhóm nhảy đến từ Argentina đã nhận được nút vàng đặc cách.
Mel B cuồng nhiệt cùng tiết mục nhảy múa của những người đàn ông Argentina.
Mel B cuồng nhiệt cùng tiết mục nhảy múa của những người đàn ông Argentina.

Nhóm nhảy “đốt cháy” sân khấu nhận nút vàng đặc cách

“Chất điên” cũng có thể là một dạng… tài năng

Tiết mục kỳ lạ nhất được đi tiếp phải kể tới nam diễn viên hài biểu diễn kịch câm - Tape Face. Chất giải trí là yếu tố rất được đề cao tại Tìm kiếm Tài năng Mỹ. Dù tiết mục của Tape Face có thể không quá “cao siêu” nhưng lại rất “có duyên” trong việc gây cười và thu hút khán giả. Chỉ riêng những yếu tố đó đã đủ giúp Tape Face được đi tiếp.

Giám khảo Simon Cowell nhận xét: “Tôi thường không thể chịu nổi dạng hài kịch kiểu này bởi nó bề nổi, ồn ào, nhưng anh giống như Mr Bean hay Charlie Chaplin vậy, một phong cách rất riêng biệt và dễ nhận biết”.

Vì là một diễn viên hài kịch câm nên Tape Face không bao giờ nói bất cứ điều gì trên sân khấu. Kể cả khi đã kết thúc tiết mục, lắng nghe nhận xét của ban giám khảo, và chờ đợi kết quả, anh cũng hoàn toàn im lặng.

Diễn viên hài kịch câm có nghệ danh Tape Face đã đem tới một tiết mục kỳ lạ bậc nhất trong Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2016.
Diễn viên hài kịch câm có nghệ danh Tape Face đã đem tới một tiết mục kỳ lạ bậc nhất trong Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2016.

“Chất điên” cũng có thể là một dạng… tài năng

Ảo thuật luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng

Ảo thuật gia Blake Vogt, 27 tuổi, cũng được đi tiếp vào vòng trong sau khi gây ấn tượng với ban giám khảo bằng màn xé góc hai “tờ xanh” - 100 đô của giám khảo George Lopez và 1 đô của giám khảo Howie Mandel.

Anh nhai và nuốt hai góc tiền bị xé ra và sau đó chỉ bằng cách “nhấm” vào góc tờ tiền vừa bị xé, hai “tờ xanh” đã lại lành lặn trở lại, chỉ có điều góc tờ tiền 1 đô giờ gắn với tờ 100 đô và góc tờ 100 đô gắn lên tờ 1 đô.

Màn biểu diễn ảo thuật kỳ lạ chưa từng thấy của Blake Vogt đã khiến ban giám khảo “cạn lời”, họ chỉ có thể sửng sốt và để anh đi tiếp vào vòng trong.

Thí sinh Blake Vogt nhai và nuốt hai góc tờ tiền bị xé ra. Sau đó, chỉ bằng cách nhấm vào góc tiền vừa bị xé, anh đã khiến hai “tờ xanh” lành lặn trở lại.
Thí sinh Blake Vogt nhai và nuốt hai góc tờ tiền bị xé ra. Sau đó, chỉ bằng cách nhấm vào góc tiền vừa bị xé, anh đã khiến hai “tờ xanh” lành lặn trở lại.

Ảo thuật luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng

Bích Ngọc
Tổng hợp