Tiết lộ thú vị về top 3 Giọng hát hay Hà Nội

(Dân trí) - Thùy Liên, Nguyễn Trọng Quốc và Nguyễn Thị Huyền đoạt giải Quán quân và Á quân Giọng hát hay Hà Nội 2018 đã có những chia sẻ, tiết lộ thú vị sau cuộc thi.

Thùy Liên phải truyền nước trong đêm chung kết

Thùy Liên chia sẻ, đối với cô, việc tham gia Giọng hát hay Hà Nội 2018 như một cái “duyên” bởi cô đã dừng ý định tham gia cuộc thi ca hát từ lâu. Nhưng nhờ sự động viên của một người bạn, cô quyết định thử sức thêm một lần nữa. Khi ấy, đúng vào thời điểm Ban tổ chức cuộc thi lùi thời hạn “chốt danh sách” tham gia.

Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2018, Thùy Liên.
Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2018, Thùy Liên.

Tại cuộc thi năm nay, cô gái gốc Yên Bái là một trong những thí sinh gây chú ý. Ngay từ vòng loại, cô gái này đã gây ấn tượng với Ban giám khảo với phong cách cá tính và dữ dội. Theo đánh giá của giám khảo, ở mỗi vòng thi, Thuỳ Liên luôn thể hiện giọng hát và tư duy âm nhạc văn minh và là ứng viên sáng giá nhất cuộc thi.

Trong đêm chung kết, Thùy Liên tạo bất ngờ khi mashup 2 ca khúc của Lê Minh Sơn là “Gió mùa về” và “Hà Nội của tôi ơi”. Ở bài hát tự chọn, Thuỳ Liên thể hiện “Lũ đêm” (Dương Cầm) khá mạnh mẽ, bung phá được hết khả năng bản thân, đặc biệt cả kỹ thuật hát thính phòng được cô sử dụng khá hiệu quả.

Thùy Liên kể, trước đêm chung kết cô bị sốt cao, người gần như mất sức. Buổi sáng của đêm chung kết, Liên phải truyền nước để giữ thể lực. “Đó là buổi thi đáng nhớ với tôi. Ca sĩ ra sân khấu không bao giờ được để lộ vấn đề sức khỏe. Dù có mệt cũng phải luôn cho khán giả thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình. Sau các phần thi, vào trong cánh gà tôi ngồi thở dốc, người run vì mệt”, cô kể.

Trong đêm chung kết Giọng hát hay Hà Nội tối ngày 10/10, sau khi giành giải Quán quân, Thùy Liên đã bật khóc vì quá hạnh phúc: “Khi nhận được kết quả cuối cùng, tôi đã vô cùng bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc. Tôi đã khóc vì không nghĩ rằng phần thi của mình có thể đạt được kết quả tốt”.

Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2018 cũng không giấu giếm hoàn cảnh khó khăn, bố qua đời năm cô mới 15 tuổi. Cô nói, mẹ là người động viên cô theo đuổi nghệ thuật nên cô sẽ nỗ lực để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật...

Á quân đa tài

Đó là lời khen nhiều người dành cho Si Giáng (Nguyễn Thị Huyền). Cùng quê Yên Bái với Thùy Liên - Si Giáng (Nguyễn Thị Huyền) từng tham dự Giọng hát hay Hà Nội 2014, tuy nhiên, trước vòng thi bán kết, cô lại trúng tuyển cuộc thi “Sing my song” (Bài hát của tôi) nên đành lỗi hẹn với Giọng hát hay Hà Nội. Năm nay trở lại, Si Giáng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Giọng hát đắm sâu hơn, kỹ thuật thanh nhạc chín hơn.

Á quân đa tài Si Giáng.
Á quân đa tài Si Giáng.

Ở phần thi tự chọn, Si Giáng chọn bài “Chị tôi” (Trần Tiến) và được phối khí, dàn dựng lại khá mới lạ cùng cách hát truyền cảm và hình múa phụ hoạ đã tạo cảm xúc mãnh liệt cho khán giả. Ở lượt thi hát về Hà Nội, Si Giáng thể hiện ca khúc “Cô bán hoa” do chính mình sáng tác.

Ngoài giọng hát chín muồi, Si Giáng còn có khả năng sáng tác tốt, đây là một lợi thế lớn cho cô khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Si Giáng chia sẻ, cô đang ấp ủ thực hiện một MV với ca khúc do chính mình sáng tác. Các ca khúc của cô mang đậm chất trữ tình với sự trong sáng, tươi tắn và hạnh phúc.

Ít tuổi nhất cuộc thi lại giành giải Ca sĩ hát ca khúc Hà Nội hay nhất

Nguyễn Trọng Quốc giành giải Á quân cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội cùng giải Ca sĩ hát ca khúc Hà Nội hay nhất. Trên sân khấu, giọng hát đầy cảm xúc là thế nhưng ngoài đời Trọng Quốc là chàng trai trẻ, quá đỗi hồn nhiên.

Trọng Quốc hiện đang học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Quốc nói rằng, sau cuộc thi, mục đích chính của mình là phải hoàn thành chương trình học. Trước khi tham gia Giọng hát hay Hà Nội, anh chưa tham gia bất cứ cuộc thi ca hát nào.

Nam ca sĩ hồn nhiên, điển trai Trọng Quốc.
Nam ca sĩ hồn nhiên, điển trai Trọng Quốc.

Là một trong hai thí sinh trẻ nhất cuộc thi, chàng trai đến từ Đông Anh được giám khảo để ý ngay từ vòng ngoài bởi sự hồn nhiên, trong trẻo trong giọng hát và phong cách thể hiện. Anh nói: “Khi đi thi, tôi chỉ nghĩ đó là một sân chơi để thử giọng, vì thế tôi khá thoải mái và vô tư. Nhiều anh chị thi cùng còn trêu: “Đi thi mà không run nhỉ?”. Tôi cười bảo: “Em thấy vui”. Tôi tham gia các phần thi với một tinh thần vô cùng thoải mái, không nặng nề việc phải chiến thắng”.

Đêm chung kết, Trọng Quốc chọn ca khúc “Nồng nàn Hà Nội” để thể hiện. Đó là ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Ca khúc không mới nhưng Quốc đã có phần thể hiện với tinh thần trẻ trung, tươi mới, mang đến sự nhẹ nhõm cho người nghe. Điều đó giúp chàng thí sinh trẻ nhất cuộc thi “rinh” được giải “Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất”.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt sau chung kết Giọng hát Việt, Trọng Quốc chia sẻ, chặng đường ca hát dài phía trước sẽ còn nhiều thử thách. Giải thưởng trên là động lực để Trọng Quốc vững tin tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc, tìm cho mình hướng đi riêng.

Nguyễn Hằng