“Thành phố lăng mộ” ở Huế xuất hiện trên báo nước ngoài

(Dân trí) - Trong tuần qua, một ngôi làng vốn được coi là “thành phố lăng mộ” tại Việt Nam bỗng xuất hiện trên nhiều tờ báo nước ngoài như Daily Mail (Anh), Japan Times (Nhật), Times of India (Ấn Độ), SCMP (Trung Quốc)…

Đó là làng chài An Bằng nằm ở ngoại ô thành phố Huế cổ kính. An Bằng không phải một địa danh du lịch nhưng lại thu hút nhiều du khách đến… tham quan bởi ở “thành phố lăng mộ” này, người ta có thể chiêm ngưỡng những khu mộ với kiến trúc ấn tượng, đa màu sắc và đa phong cách. Nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng vì mức độ “xa hoa” ở nơi yên nghỉ của người quá cố.

Những người ngư dân sống trong ngôi làng nhỏ bé An Bằng không ngừng nghĩ ra những phong cách kiến trúc lăng mộ mới ấn tượng hơn, họ vừa là người sáng tạo, vừa là người thực hiện, để thể hiện tấm lòng thành kính dành cho tổ tiên, gia tộc.

Những lăng mộ ở nơi này còn lộng lẫy, sang trọng hơn nhiều so với những ngôi nhà khiêm tốn, giản dị của người dân trong làng.

Điều này phản ánh nét tâm lý đặc trưng của người Việt từ xưa đến nay, đó là quan tâm, chăm sóc cho phần mộ tổ tiên chu đáo hết sức có thể, thậm chí còn quan tâm hơn cả chính nếp nhà hiện tại của mình.

Ở đây, các dòng họ đều xây lăng để làm nơi yên nghỉ khang trang cho tổ tiên. Điều này khiến nhiều tờ báo nước ngoài cảm thấy có phần khó hiểu khi có những quần thể lăng mộ có tổng chi phí xây dựng lên tới cả tỉ đồng trong khi thu nhập một năm của một ngư dân nơi này có thể chỉ ở mức vài chục triệu đồng.

Một chi tiết mà phóng viên của tờ Daily Mail (Anh) khai thác được, đó là nhiều gia đình, dòng họ trong làng có con cháu làm việc, sinh sống ở nước ngoài, khi đã có được cuộc sống dư giả hơn, họ nhớ về tổ tiên, quê hương bản quán và thường gửi tiền về để đóng góp chung với mọi người trong dòng họ mỗi khi có đợt xây dựng, sửa sang lăng mộ.

Một khu lăng mộ tại làng An Bằng, ngoại ô thành phố Huế.
Một khu lăng mộ tại làng An Bằng, ngoại ô thành phố Huế.
Phong cách kiến trúc lăng mộ ở nơi này rất đa dạng. Dù không được liệt kê trên các bản đồ và sách hướng dẫn du lịch, nhưng không ít người khi có dịp đến Huế đã tìm tới thăm làng An Bằng để chiêm ngưỡng “thành phố lăng mộ”.
Phong cách kiến trúc lăng mộ ở nơi này rất đa dạng. Dù không được liệt kê trên các bản đồ và sách hướng dẫn du lịch, nhưng không ít người khi có dịp đến Huế đã tìm tới thăm làng An Bằng để chiêm ngưỡng “thành phố lăng mộ”.

Ở khu nghĩa trang rộng 250 héc-ta tại làng An Bằng, công việc xây cất, sửa chữa gần như diễn ra quanh năm. Các tờ báo nước ngoài đều thể hiện sự ngạc nhiên khi những khu lăng mộ được xây dựng quá ấn tượng, kỳ công đến từng… centimét.

Ở khu nghĩa trang rộng 250 héc-ta tại làng An Bằng, công việc xây cất, sửa chữa gần như diễn ra quanh năm. Các tờ báo nước ngoài đều thể hiện sự ngạc nhiên khi những khu lăng mộ được xây dựng quá ấn tượng, kỳ công đến từng… centimét.

Đời sống tâm linh của người Việt chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những giáo lý nhà Phật, vì vậy, người Việt luôn coi việc thờ cúng tổ tiên là một trong những việc quan trọng nhất của đời sống.

Phóng viên của hãng tin AFP (Pháp) đã phỏng vấn được một người đàn ông bản địa. Người đàn ông này đã đưa phóng viên đi tham quan vòng quanh khu lăng mộ của dòng họ mình và chia sẻ rằng: “Đây là nơi để con cháu có thể bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn đối với tổ tiên”.

Giống như đức tin của phần đông người Việt, người đàn ông cũng giải thích cho phóng viên hiểu rằng nơi yên nghỉ của tổ tiên được chăm sóc tốt sẽ giúp con cháu vững tâm trong cuộc sống và gia đình sẽ được “phù hộ”.

Phóng viên của hãng tin AFP (Pháp) với những hiểu biết kiến trúc của riêng minh đã so sánh phong cách kiến trúc của các khu lăng mộ tại đây với phong cách kiến trúc… Gô-tích, La Mã…
Phóng viên của hãng tin AFP (Pháp) với những hiểu biết kiến trúc của riêng minh đã so sánh phong cách kiến trúc của các khu lăng mộ tại đây với phong cách kiến trúc… Gô-tích, La Mã…

Sự cầu kỳ, tỉ mỉ trong cách trang trí những khu lăng mộ thậm chí còn khiến phóng viên liên tưởng đến những lăng tẩm của vua chúa thời xưa. Gây sửng sốt nhất là những phần mộ trống đã được phân khu sẵn. Dân làng cho biết những người già cao tuổi ở đây đã chuẩn bị sẵn “hậu sự” cho mình, họ đã xin sẵn một phần đất trong khu lăng mộ của dòng họ để tính chuyện “mai này”.

Tại nghĩa trang ở làng An Bằng, việc xây cất, sửa chữa diễn ra quanh năm.
Tại nghĩa trang ở làng An Bằng, việc xây cất, sửa chữa diễn ra quanh năm.

Dù vậy, chính quyền địa phương không khuyến khích người dân đầu tư quá nhiều tiền bạc vào các khu lăng mộ, thậm chí họ đã từng tiến hành những chiến dịch vận động cộng đồng để người dân có cách chi tiêu hợp lý đối với việc xây cất, sửa chữa lăng mộ, tránh việc lãng phí tiền bạc quá mức trong khi đời sống “người dương” vẫn còn đang đối diện với nhiều khó khăn.

Bích Ngọc
Tổng hợp