Thanh Lam tuyên bố "dừng yêu", phản ứng bất ngờ trước tin phẫu thuật thẩm mỹ

(Dân trí) - Nữ ca sĩ cho biết, hiện tại chị đang sống một mình, không có người đàn ông nào bên cạnh. Với tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ đang gây xôn xao, Thanh Lam cũng thẳng thắn thừa nhận mình sợ đau nên chỉ chỉnh sửa “tí ti” cho xinh xắn.

“Tôi sợ đau nên không lạm dụng thẩm mỹ”

Ca sĩ Thanh Lam vừa có một ngày 20/10 như nào?

Có được tặng hoa và quà đàng hoàng chứ! Các em trai gửi hoa, quà bét nhè. (Cười).

Mỗi lần gặp, nhan sắc của chị vẫn khiến người khác phải trầm trồ. Chị có bí quyết gì giữ mãi được sự tươi trẻ như thế?

Tôi nghĩ phụ nữ, nếu biết cách gìn giữ- nhan sắc được bồi dưỡng thì sẽ duy trì được sự tươi trẻ. Trước kia, tôi hay thức khuya, giờ tôi cũng cố gắng ngủ sớm. Tôi cũng thấy rằng nếu ngủ sớm thì rất tốt cho sức khỏe.

Với người phụ nữ, ở mỗi lứa tuổi đều có vẻ đẹp riêng, sự sâu sắc riêng. Tuổi thanh xuân là đáng quý nhất. Nhưng nếu mình luôn có khát vọng sống, ý thức hoàn thiện thì mỗi thời gian đều có nét đẹp riêng phù hợp lứa tuổi.

Thanh Lam tuyên bố dừng yêu, phản ứng bất ngờ trước tin phẫu thuật thẩm mỹ - 1

Thanh Lam xuất hiện tại buổi ra mắt liveshow "Tiền duyên" của nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến tại Hà Nội. Nữ ca sĩ thẳng thắn trả lời trước nghi vấn "dao kéo". (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Có lẽ chị thường xuyên được nghe những lời khen về nhan sắc, vậy cảm giác đón nhận lời khen ở thời điểm hiện tại có khác so với thời trẻ?

Lời khen chê trong cuộc sống chỉ là sự nhất thời thôi. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình hiểu được giá trị của bản thân.

Cũng có ý kiến cho rằng, người phụ nữ đẹp nhất khi đang yêu, chị nghĩ sao?

Hiện tại tôi đang không yêu một tí nào. Hiện tại, tôi sống một mình.

Trước đó, tôi luôn nghĩ cuộc sống phải luôn có người đàn ông kề cận. Nhưng một thời gian dài, tôi lại thấy sống một mình rất ý nghĩa. Mình dành nhiều thời gian để đối thoại với mình, biết đến đạo Phật. Tôi nghĩ chúng ta nên tập sống một mình.

Vừa rồi, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nghi vấn Thanh Lam phẫu thuật thẩm mỹ, điều đó khiến nhiều người rất tò mò?

Nói đến phẫu thuật thẩm mỹ thì thực ra tôi là người nhát, sợ đau. Nếu không sợ đau có thể tôi phẫu thuật nhiều nhưng vì sợ đau nên tôi không dám. Tôi chỉ sửa sang chút xíu thôi, trùng tu tí cho xinh xắn thôi. Nếu mình biết thẩm mỹ vừa vặn, chứ đừng lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ khiến mình khác đi.

“Trong tình yêu, tôi vừa khôn vừa dại”

Nhắc đến Thanh Lam, người ta mặc định là người đàn bà dám yêu và yêu cuồng nhiệt, yêu hết mình. Vì sao chị lại cho rằng mình vừa khôn vừa dại trong tình yêu?

Trong tình yêu, tôi luôn hết mình. Tôi nghĩ vẻ đẹp của tình yêu chính là sự cho đi. Tình yêu không phải sự thu vén cho bản thân, mà cho đi tất cả những gì mình có.

Sự hết mình trong tình yêu rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ, điều này vừa là khôn, vừa là dại. Bởi người dám hết mình như vậy sẽ có lúc bị tổn thương. Cái khôn là dám sống cho hạnh phúc của mình. Nhưng cái dại đó là hạnh phúc của mình đã chính xác chưa? Thực ra, trong tình yêu, người phụ nữ luôn thiệt thòi, đáng thương.

Thanh Lam tuyên bố dừng yêu, phản ứng bất ngờ trước tin phẫu thuật thẩm mỹ - 2

Nữ Diva cho biết hiện tại thông báo "tạm dừng yêu", hiện tại chỉ tập trung cho công việc. Chị sẽ cố gắng hát tốt trong đêm nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến ngày 2/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Khi bị tổn thương trong tình yêu, chị vượt qua nó bằng cách nào?

Trong tình yêu, cũng có lúc phải chia tay nhau. Và tự mình phải làm lành vết thương do tình yêu mang đến. Khi yêu ai cũng mong muốn ở bên nhau trọn vẹn cả cuộc đời, nhưng thực tế lại khác. Hết duyên thì phải rời xa....

Mỗi người phụ nữ, ở mỗi giai đoạn sẽ cần người đàn ông phù hợp với mình. Khi 20 tuổi yêu một người đàn ông khác với khi 30, 40 tuổi. Nếu hiện tại với Thanh Lam, chị cần một người đàn ông như thế nào?

Ở mỗi lứa tuổi, tình yêu được thể hiện cũng khác. Ngày trẻ, có sự háo hức của tuổi trẻ. Sau này, tình yêu có thêm sự chín chắn. Tình yêu là định mệnh. Tôi không thể tiên đoán trước về tình yêu của mình cũng không có tiêu chí chọn người đàn ông của mình.

Tuy nhiên, với bản thân mình hiện tại, nếu có người đàn ông đủ trí tuệ và sự bao dung sẽ là điều tuyệt vời nhất.

Khi không có người đàn ông bên cạnh, chị đối diện với cảm giác cô đơn ra sao?

Trước đây, tôi từng nghĩ cảm giác cô đơn rất đáng sợ. Nhưng thực ra, cảm giác cô đơn lại... rất thích. Tôi có nhiều thời gian cho mình, được chăm sóc đời sống bản thân và nội tâm của mình. Nếu có người bên cạnh, mình phải chia nhiều thứ từ thời gian, sự quan tâm và cảm xúc...

Tất nhiên không ai muốn sống một mình. Nhưng đó là số phận. Vậy thì, hãy biến khó khăn thành điều tích cực, có ích lợi.

Khi không có tình yêu, tôi tìm thấy niềm vui trong công việc, đi thu, đi biểu diễn và gặp gỡ bạn bè.

Vậy chị nhận lời hát trong liveshow “Tiền duyên” ngày 2/11 tới của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến là vì Tiến hay vì Lê Minh Sơn. Được biết, nhạc sĩ Lê Minh Sơn hỗ trợ Nguyễn Vĩnh Tiến trong liveshow này?

Ở nhạc của Tiến có cái tôi thích. Đó là chất dân gian trong lời thơ, cũng trong âm nhạc của Tiến, khá lạ. Khi tham gia chương trình sắp tới tại Hà Nội, tôi có thể khám phá thêm về tư duy âm nhạc.

Tôi sẽ hát “Kiều ca” và “Đạm tiên ca”, hai ca khúc viết trong vở nhạc kịch “Thân phận nàng Kiều”. Đây cũng là hai ca khúc khó về thanh nhạc, cũng được Nguyễn Vĩnh Tiến rất kỳ vọng.

Lần đầu tiên hát trong chương trình của Nguyễn Vĩnh Tiến, lại đảm nhận hai ca khúc khó, chị có e ngại điều gì không?

Tôi nghe Tiến hát rồi và sẽ cố gắng hát tốt. Giai điệu hay, nhạc của Tiến có gì đó hơi u uất...

Nguyễn Hằng