Tài xế taxi dành ra 20 năm để chụp ảnh hành khách

(Dân trí) - Một lái xe taxi đã dành ra 20 năm để chụp hình những hành khách của mình. Những bức ảnh của ông ấn tượng đến khó tin.

Ông là Ryan Weideman (77 tuổi). Năm 1980, cậu thanh niên Ryan đi tới thành phố New York để trở thành một nhiếp ảnh gia. Cậu theo đuổi dòng ảnh đường phố. Ryan dấn thân hết mình trên con đường nhiếp ảnh nghệ thuật nhưng thường rơi vào cảnh túng thiếu.

Tài xế kiêm... nhiếp ảnh gia
Tài xế kiêm... nhiếp ảnh gia

Trong một cuộc trò chuyện với người hàng xóm là lái xe taxi, Ryan đã nảy ra ý tưởng và có thêm một sự nghiệp thứ hai giúp nuôi sống bản thân trong vài thập kỷ sau đó, đồng thời giúp chính cậu vẫn có thể theo đuổi con đường nghệ thuật. Cứ vào mỗi cuối tuần, Ryan lại trở thành lái xe taxi, hoạt động trong khung giờ từ 5h chiều tới 5h sáng hôm sau.

Ryan đã làm lái xe taxi như một nghề tay trái. Và ngay cả trong lúc làm tài xế, Ryan vẫn không quên nghề nghiệp mà mình đam mê nhất. Cậu thường trò chuyện với các hành khách và nếu gặp hành khách thú vị, lại nhận được cái gật đầu của họ, cậu sẽ biến hành khách trở thành nhân vật xuất hiện trong các bức ảnh của mình.

Hai hành khách của Ryan Weideman hồi năm 1986.
Hai hành khách của Ryan Weideman hồi năm 1986.

Một nữ hành khách gợi cảm
Một nữ hành khách gợi cảm

Một lái xe taxi khác đang đếm tiền bên trong xe của anh ta hồi năm 1983.
Một lái xe taxi khác đang đếm tiền bên trong xe của anh ta hồi năm 1983.

Hai hành khách hồi năm 1982.
Hai hành khách hồi năm 1982.

Một cặp đôi hồi năm 1982.
Một cặp đôi hồi năm 1982.

Bức ảnh chụp năm 1997, chiếc xe taxi mà Ryan lái khi đó có tấm ngăn giữa ghế tài xế và ghế hành khách.
Bức ảnh chụp năm 1997, chiếc xe taxi mà Ryan lái khi đó có tấm ngăn giữa ghế tài xế và ghế hành khách.

Một người đàn ông mời Ryan mua đồng hồ, ảnh chụp năm 1995.
Một người đàn ông mời Ryan mua đồng hồ, ảnh chụp năm 1995.

Bức ảnh chụp năm 1984 ghi lại hình ảnh một nữ hành khách xinh đẹp, lọt vào ống kính là hai người đàn ông ngồi trong một chiếc xe khác chạy ngang qua.
Bức ảnh chụp năm 1984 ghi lại hình ảnh một nữ hành khách xinh đẹp, lọt vào ống kính là hai người đàn ông ngồi trong một chiếc xe khác chạy ngang qua.

Một nhóm những phụ nữ cùng ngồi trên chuyến xe hồi năm 1982.
Một nhóm những phụ nữ cùng ngồi trên chuyến xe hồi năm 1982.

Một hành khách trong bức ảnh chụp năm 1983.
Một hành khách trong bức ảnh chụp năm 1983.

Ryan chụp cả ảnh những người qua đường.
Ryan chụp cả ảnh những người qua đường.

Bên cạnh những bức ảnh chụp hành khách, Ryan Weideman còn chụp thế giới bên ngoài chiếc xe. Một góc phố của New York năm 1984.
Bên cạnh những bức ảnh chụp hành khách, Ryan Weideman còn chụp thế giới bên ngoài chiếc xe. Một góc phố của New York năm 1984.

Một phụ nữ đang chuẩn bị bước vào xe.
Một phụ nữ đang chuẩn bị bước vào xe.

Cô bé này thích thú nhìn qua tấm vách ngăn để quan sát người tài xế.
Cô bé này thích thú nhìn qua tấm vách ngăn để quan sát người tài xế.

Bích Ngọc
Theo Independent