Tài tử “Người vận chuyển” không sợ gì chỉ sợ... nghe con khóc

(Dân trí) - Tài tử Jason Statham (51 tuổi) đã có hơn một năm trải nghiệm cảm giác làm cha sau khi cùng người mẫu xinh đẹp Rosie Huntington-Whiteley (31 tuổi) đón con trai đầu lòng hồi tháng 6/2017. Chỉ đến khi làm cha, Jason mới phát hiện ra “điểm yếu” nhất của mình.


Nam diễn viên Jason Statham

Nam diễn viên Jason Statham

Theo chia sẻ của người mẫu Rosie Huntington-Whiteley, người bạn đời gắn bó 8 năm của cô thường cảm thấy lo lắng, hốt hoảng mỗi khi nghe tiếng con khóc. Ở Hollywood, Jason Statham vốn được biết tới trong hình ảnh tài tử hành động, cứng rắn, “siêu ngầu”.

Anh được biết tới với những phim “đậm đặc nam tính” như “Snatch” (Kẻ trộm nữ trang - 2000), seri phim “The Transporter” (Người vận chuyển, từ 2002-2008), “The Italian Job” (Kẻ phản bội - 2003), seri phim “The Expendables” (Biệt đội đánh thuê, từ 2010-2014) và seri “The Fast And The Furious” (Quá nhanh quá nguy hiểm).

Sự nghiệp diễn xuất của Jason Statham được giới phê bình đánh giá là góp phần làm hưng thịnh dòng phim hành động trở lại trong hai thập niên 2000 và 2010. Theo thống kê của một số chuyên trang điện ảnh, sự nghiệp diễn xuất của anh từ năm 2002 tới 2017 đã góp phần tạo ra mức doanh thu ngoài phòng vé thế giới tương đương 1,5 tỷ USD.

Mặc dù phong cách diễn xuất của Jason Statham không hẳn được khen ngợi về chiều sâu hay sự đa dạng nhưng diện mạo nam tính, cứng rắn của anh trong các vai diễn lại rất “có duyên” và “ăn khách” với người yêu điện ảnh trên khắp thế giới, giúp anh trở thành một trong những diễn viên điện ảnh được xem như “bảo chứng doanh thu” ngoài phòng vé.


Người mẫu Rosie Huntington-Whiteley bên con trai

Người mẫu Rosie Huntington-Whiteley bên con trai

Trong đời sống riêng tư, nam diễn viên xứ sở sương mù khá kín tiếng, người ta chủ yếu chỉ biết về chuyện tình của anh kể từ khi gắn bó với người mẫu xinh đẹp cũng đến từ nước Anh - Rosie Huntington-Whiteley hồi năm 2010.

Giờ đây, khi cậu con trai đầu lòng của cặp đôi đã được hơn một tuổi, người mẫu Rosie chia sẻ rằng người bạn đời của cô dù được biết tới là người đàn ông cứng rắn hàng đầu Hollywood nhưng có một điều mà chắc chắn Jason Statham không thể chịu đựng được, đó là phải thấy cậu con trai của mình - bé Jack - cất tiếng khóc.

Mới đây, khi vợ chồng họ thực hiện việc rèn luyện thói quen giấc ngủ cho con, Jason đã cảm thấy rất khó khăn, khổ sở và cuối cùng Rosie đã phải quyết định tự thực hiện việc này một mình bởi Jason không đủ “cứng rắn” để chịu đựng mỗi khi thấy con khóc đòi cha mẹ ở bên.


Tài tử Jason Statham bên bạn đời - người mẫu Rosie Huntington-Whiteley

Tài tử Jason Statham bên bạn đời - người mẫu Rosie Huntington-Whiteley

Theo Rosie chia sẻ, phương pháp rèn luyện giấc ngủ mà cô đang tiến hành đòi hỏi việc phải chấp nhận để trẻ khóc về đêm mà cha mẹ, người thân không ai được phép tiến lại để ru vỗ, từ đó, trẻ sẽ dần quen nếp ngủ, bớt quấy khóc về đêm và sẽ ngủ liền mạch hơn.

“Tôi buộc phải xoay xở thực hiện việc rèn luyện thói quen ngủ cho con một mình, bởi Jason không thể chịu đựng được. Đối với anh ấy, việc phải để mặc cho con khóc là quá khó khăn, đó là trải nghiệm tồi tệ nhất đối với anh ấy. Nhưng tôi không muốn con lên 4 tuổi mà vẫn đòi ngủ chung với cha mẹ, nên đành tự mình thực hiện phương pháp mà không có sự hỗ trợ của anh ấy”, người mẫu Rosie chia sẻ.

Nam diễn viên Jason Statham trong "The Transporter" (Người vận chuyển - 2002)

Bích Ngọc
Theo Daily Mail