Tài năng nhí 9 tuổi khiến khán giả nổi da gà khi hát văn “Ông Hoàng Mười”

(Dân trí) - Tối qua (18/12) trong đêm chung kết chương trình Young Hit Young Beat - Nhí Tài Năng, cậu bé Nhật Minh đã khiến khán giả nổi da gà khi mở màn bằng tiết mục hát văn “Ông Hoàng Mười” đầy xuất sắc.

Trải qua 3 vòng thi đầy gay cấn, cuộc thi Young Hit Young Beat - Nhí Tài Năng 215 đã đi đến chặng nước rút cuối cùng. Đêm chung kết được dàn dựng công phu và ấn tượng với sự tham gia của diva Mỹ Linh, nhạc sĩ Huy Tuấn, diễn viên Thành Trung, ca sỹ Khánh Linh, nhóm nhạc Oplus, ca sĩ Minh Quân Idol… cùng Top 10 cuộc thi đã diễn ra vào 20h tối qua tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Bộ ba giám khảo nhạc sỹ Huy Tuấn - ca sỹ Mỹ Linh - MC Thành Trung.
Bộ ba giám khảo nhạc sỹ Huy Tuấn - ca sỹ Mỹ Linh - MC Thành Trung.

Tối qua, sau tiết mục “Lắng nghe mùa xuân về” do Top 10 cuộc thi thể hiện là tiết mục hát văn “Ông Hoàng Mười” của tài năng nhí Nhật Minh. Lựa chọn màn diễn xướng dân gian này, Nhật Minh đã khéo léo khoe được giọng hát đặc biệt và khả năng diễn xuất cộng tài chơi nhạc cụ. Phần biểu diễn của cậu bé tựa như một liveshow nhỏ khi có đầy đủ các loại nhạc cụ, dàn nhạc dân tộc, diễn viên phụ họa và thậm chí cả tốp hát bè.

Tài năng nhí 9 tuổi khiến khán giả nổi da gà khi hát văn “Ông Hoàng Mười” - 2

Khó ai có thể tin được một cậu bé 9 tuổi lại có thể diễn xuất một cách thuần thục những từng nốt luyến láy trong bài hát cho đến những cử chỉ, điệu bộ, thần thái… của một nhân vật nổi tiếng trong diễn xướng hầu đồng. Tiết mục của Nhật Minh đã khiến khán giả dưới sân khấu vỗ tay liên tục vì quá tuyệt vời.

Tiết mục của Nhật Minh khiến khán giả nổi da gà.
Tiết mục của Nhật Minh khiến khán giả nổi da gà.

Diva Mỹ Linh cho rằng, đứng trước hàng nghìn khán giả và giám khảo mà Nhật Minh vẫn tự tin thể hiện tròn vai nhân vật trong bài hát đó là điều khiến người ta phải thán phục.

Tiết mục thứ hai của chương trình là màn độc tấu guitar của tay guitar nhí Quang Huy. Thay vì lựa chọn cây guitar mộc quen thuộc, Quang Huy đã quyết định làm mới chính mình bằng việc sử dụng guitar điện tử để thể hiện tác phẩm The Loner. Tiếng đàn da diết hòa quyện cùng với giai điệu trầm bổng của nhạc khúc đã cùng chàng tài năng nhí “phiêu” trên sân khấu, tạo cảm giác sâu lắng, buồn lãng mạn trong lòng khán giả. Từng ngón đàn của cậu bé như lôi kéo người xem cùng cảm thấu được nỗi cô đơn của người nghệ sĩ trong nhạc khúc.

Màn độc tấu guitar đầy điệu nghệ của tài năng nhí Quang Huy.
Màn độc tấu guitar đầy điệu nghệ của tài năng nhí Quang Huy.

Diva Mỹ Linh thậm chí đã không giấu nổi niềm vui sau khi theo dõi phần biểu diễn của Quang Huy. Đồng hành cùng cậu bé từ vòng tranh tài nhưng ca sĩ Mỹ Linh vẫn không khỏi bất ngờ trước khả năng và sự tiến bộ ngoài sức tưởng tượng của Quang Huy. Cô dự đoán trong tương lai không xa Quang Huy sẽ là một nhà soạn nhạc hay một nhạc sĩ phối khí tài năng. Nhạc sĩ Huy Tuấn một lần nữa bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng thiên bẩm của cậu bé. Khi được MC Vân Hugo tiết lộ The Loner do chính Quang Huy tự học chứ không cần người dựng, Huy Tuấn đã không thể kiềm chế mà thốt lên: ‘Đó mới gọi là thiên bẩm!’.

Trích đoạn tuổng Hồ Nguyệt cô hoá cáo của Hương Giang.
Trích đoạn tuổng "Hồ Nguyệt cô hoá cáo" của Hương Giang.

Hương Giang là thí sinh thứ ba thể hiện phần thi với trích đoạn tuồng “Hồ Nguyệt cô hóa cáo”. Dù chỉ có vỏn vẹn 5 ngày tập luyện nhưng tài năng nhí này đã không chỉ hát tuồng giỏi mà còn diễn rất tròn vai. Diva Mỹ Linh không ngớt lời khen tặng khi cho rằng trích đoạn rất dài, rất phức tạp nhưng Hương Giang đã kiểm soát lời hát rất tốt và diễn rất tròn vai. Song cô cũng tinh tế khi nhận ra chính độ khó và rắc rối của trích đoạn tuồng đã làm cô trò Hương Giang cảm thấy lo lắng, sự lo lắng ấy thể hiện rõ trong đôi mắt cô bé.

Với giọng hát ngọt ngào và trong trẻo, Thuỳ Anh được ví là phiên bản nhí của Thuỳ Chi.
Với giọng hát ngọt ngào và trong trẻo, Thuỳ Anh được ví là phiên bản nhí của Thuỳ Chi.

 

Thùy Anh là thí sinh cuối cùng thể hiện phần thi với bản ballad nhẹ nhàng “Mẹ” của nhạc sĩ Nguyễn Linh để tranh tài. Trên nền nhạc êm dịu cùng màn múa bóng đầy cảm xúc, giọng hát thánh thót và trong trẻo của Thùy Anh biến từng câu chữ trong ca khúc của Nguyễn Linh trở nên cảm động hơn rất nhiều. Cả khán phòng dường như lặng im để cùng chìm đắm trong những khúc ngân, những quãng cao của cô bé.

Nếu giám khảo Thành Trung gọi giọng ca của Thùy Anh như một vẻ đẹp tự nhiên khiến bất cứ ai khi nghe đều cảm thấy dễ chịu thì nhạc sĩ Huy Tuấn lại ví von việc lắng nghe giọng hát của cô bé như nghe tiếng ca của một thiên thần, rất cao xa, rất bay bổng. Anh đặt niềm tin vào những bước tiến của Thùy Anh ở những sân chơi lớn hơn. Đồng tình với nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Mỹ Linh gọi Thùy Anh là “giọng ca của tương lai” bởi ở cô bé vừa có độ khan, vừa có sự ấm áp, vừa trầm bổng, vừa thanh cao.

Tối qua, Top 4 cuộc thi còn có vinh dự được đứng trên sân khấu và cùng biểu diễn với các nghệ sĩ nổi tiếng. Hương Giang làm cả khán phòng dường như bùng nổ bởi màn kết hợp quá hoàn hảo với nhóm xẩm Hà Thành qua tiết mục “Quê choa”.

Quang Huy đệm đàn cho Khánh Linh hát.
Quang Huy đệm đàn cho Khánh Linh hát.

Trở lại sân khấu sau hơn một năm vắng bóng do tập trung chăm sóc gia đình, ca sĩ Khánh Linh đã gửi đến đêm chung kết ca khúc song ngữ “Hello Vietnam” với bản phối acoustic hoàn toàn mới trên nền guitar của Quang Huy. Đã lâu lắm rồi khán giả thủ đô mới có dịp lắng nghe giọng ca lảnh lót đầy cảm xúc này và tiếng đàn trầm bổng của Quang Huy càng khiến cho giọng ca ấy trở nên da diết hơn bao giờ hết.

Bản song ca tình cảm nhất của đêm diễn có lẽ nên thuộc về ca sĩ Minh Quân Idol với Nhật Minh. Ca khúc “Ba kể con nghe” dù đã được cover lại nhiều lần với nhiều bản phối khác nhau nhưng phần song ca của 2 giọng ca này vẫn đem đến cho người xem một cảm xúc hoàn toàn mới lạ. Được biết, hai thầy trò đã dầy công tập luyện liên tục suốt hai ngày trời, để có thể trình diễn với nhau ăn ý và tình cảm đến như thế.

Tiết mục đầy ăn ý của Trung Quân Idol và Nhật Minh.
Tiết mục đầy ăn ý của Trung Quân Idol và Nhật Minh.

Một trong những điểm nhấn của đêm chung kết tối qua chính là phần kết hợp của Thùy Anh và nhóm nhạc Oplus. Trên nền nhạc ‘You raise me up’, giọng ca lảnh lót của Thùy Anh hòa quyện cùng với bè phối nhịp nhàng của Oplus trên nền sân khấu được dàn dựng mang tính nghệ thuật cao đã tạo cảm giác đầy bay bổng và ngập tràn sắc màu huyền ảo.

Ngoài các tiết mục trên còn có màn song ca của Top 10 Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng biểu diễn như: cặp đôi Tú Phương – Cao Bách, Diễm Quỳnh cùng bạn nhảy Nam Anh, Kim Anh cùng ca sĩ Huyền Mi đã mang đến những cũng bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả. Khoảnh khắc đỉnh cao của đêm chung kết chính là khi diva Mỹ Linh xuất hiện cùng dàn hợp xướng Young Hit Young Beat truyền cảm hứng yêu thương đến khán giả qua ca khúc ‘If we hold on together’.

Top 4 nhận giải.
Top 4 nhận giải.

Kết quả chung cuộc, giọng ca đầy nội lực của Nguyễn Mai Thuỳ Anh đã xuất sắc giành được ngôi vị Quán quân của chương trình với tổng trị trí giải thưởng lên đến 200 triệu đồng.

Ba thí sinh giành được giải Á quân của cuộc thi là Trịnh Nhật Minh, Võ Hương Giang và Nguyễn Việt Quang Huy với giá trị giải thưởng 150 triệu. Năm ngoái, giải thưởng chung kết được trao cho thần đồng đánh trống Trọng Nhân.

Hà Tùng Long