1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

“Tai nạn” hài hước xảy ra trong chương trình hẹn hò của… người già

(Dân trí) - Một chương trình hẹn hò, kết đôi dành cho những người già độc thân mới đây đã gặp phải một “tai nạn” hài hước rất đúng hoàn cảnh của… người già, vốn “ngủ - thức bất thình lình”.

Một chương trình hẹn hò, kết đôi dành cho những người già độc thân của Tây Ban Nha mới đây đã gặp phải một “tai nạn” hài hước rất đúng hoàn cảnh của… người già vốn “ngủ - thức bất thình lình”. Một bà cụ đã đăng ký tham gia chương trình truyền hình “La tarde aquí y ahora” (Buổi chiều ở đây vào lúc này) của đài Canal Sur - chương trình chuyên giúp những người già độc thân tìm kiếm người bạn đồng hành trong chặng cuối của cuộc đời.

Trước khi xuất hiện trong chương trình, bà cảm thấy rất lo lắng, nên đã uống một viên thuốc ngủ vào tối hôm trước để dễ ngủ hơn, với hy vọng có thể trấn an tâm lý bản thân và đạt phong độ tốt nhất khi xuất hiện tại chương trình. Nhưng có một điều nằm ngoài sức tưởng tượng, đó là viên thuốc phát huy tác dụng hơi… quá đà và bà vẫn buồn ngủ cho tới tận… hôm sau.

Hậu quả là khi chương trình đang lên sóng thì bà cụ đã… ngủ gật bên trong trường quay và trở thành nhân vật chính của một tình huống hài hước rất đặc trưng của… người già. Người dẫn chương trình vốn cũng là một người đàn ông “ngoại ngũ tuần”, đã có cách xử lý rất khéo léo khi ông yêu cầu tắt tất cả đèn trong trường quay và yêu cầu khán giả có mặt tại chương trình hãy giữ yên lặng để bà cụ có thể chợp mắt một lát.

Bà cụ đến với chương trình trong niềm hy vọng rằng có thể tìm được một người bạn đồng hành trong chặng cuối của cuộc đời. Chương trình “La tarde aquí y ahora” vốn rất nổi tiếng trong cộng đồng người già ở Tây Ban Nha. Chương trình ghi hình vào buổi chiều, cũng đúng vào giờ… nghỉ ngơi của nhiều người già, nên bà cụ đã bị “khuất phục” bởi cơn buồn ngủ ập đến.

Trong lúc người dẫn chương trình Juan y Medio đang hỏi chuyện một khách mời khác của chương trình, thì bà cụ Eloisa đã ngủ gật.

“Tai nạn” hài hước xảy ra trong chương trình hẹn hò của… người già

Những khán giả có mặt tại trường quay đã phải cố gắng lắm mới nén được tiếng cười rộ lên khi máy quay bắt đầu ghi hình cận cảnh bà cụ ăn vận khá “đỏm dáng” có tên Eloisa. Người dẫn chương trình - ông Juan y Medio - đã hài hước bình luận: “Kể từ lúc này, chúng ta không được cười lớn, chúng ta sẽ phải vỗ tay mà không tạo ra tiếng hoặc chỉ đơn giản giơ tay lên và hua hua trong không trung”.

Bà cụ Eloisa xuất hiện trong một chương trình hẹn hò dành cho người lớn tuổi ở Tây Ban Nha đã bất ngờ ngủ gật khi chương trình đang lên sóng.
Bà cụ Eloisa xuất hiện trong một chương trình hẹn hò dành cho người lớn tuổi ở Tây Ban Nha đã bất ngờ ngủ gật khi chương trình đang lên sóng.

Bà chia sẻ rằng vào đêm hôm trước đã uống một viên thuốc ngủ để giảm bớt căng thẳng và giúp ngủ tốt, nhưng không ngờ viên thuốc vẫn còn “dư âm” sang tận ngày hôm sau.
Bà chia sẻ rằng vào đêm hôm trước đã uống một viên thuốc ngủ để giảm bớt căng thẳng và giúp ngủ tốt, nhưng không ngờ viên thuốc vẫn còn “dư âm” sang tận ngày hôm sau.

Sự hài hước của người dẫn chương trình đã giúp tình huống khó xử xảy đến với bà Eloisa trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Sự hài hước của người dẫn chương trình đã giúp tình huống khó xử xảy đến với bà Eloisa trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Trong khi bà Eloisa vẫn có vẻ muốn tiếp tục “say giấc nồng”, người dẫn chương trình đã yêu cầu đội kỹ thuật tắt hết đèn trong trường quay và yêu cầu khán giả hãy đi ra ngoài một lúc, những khách mời khác của chương trình cũng bị MC “lùa” ra ngoài.

Người dẫn chương trình đã khéo léo yêu cầu đội ngũ kỹ thuật tắt đèn trong trường quay và yêu cầu các khán giả có mặt tại buổi ghi hình giữ trật tự, bước ra khỏi studio trong một lúc. Người trong ê-kíp thực hiện chương trình đã tới nhẹ nhàng đánh thức bà dậy và nói cho bà biết rằng chương trình đã kết thúc từ nửa tiếng trước.
Người dẫn chương trình đã khéo léo yêu cầu đội ngũ kỹ thuật tắt đèn trong trường quay và yêu cầu các khán giả có mặt tại buổi ghi hình giữ trật tự, bước ra khỏi studio trong một lúc. Người trong ê-kíp thực hiện chương trình đã tới nhẹ nhàng đánh thức bà dậy và nói cho bà biết rằng chương trình đã kết thúc từ nửa tiếng trước.

Sau đó, một người trong ê-kíp sản xuất chương trình đã được cử đến để nhẹ nhàng đánh thức bà cụ Eloisa dậy trong bóng tối. Đúng như dự đoán, phản ứng đầu tiên của bà Eloisa đó là hốt hoảng hỏi: “Ai đấy? Ai đấy?”. Sau đó, khi đã hiểu ra tình huống, bà Eloisa chia sẻ thành thực rằng bà đã uống một viên thuốc ngủ vào đêm hôm trước.

Từ bối rối, bà Eloisa chuyển sang xấu hổ khi người dẫn chương trình xuất hiện trở lại, đèn trong trường quay được bật sáng, khán giả ngồi lại trong các hàng ghế. Lúc này, bà được biết rằng giấc ngủ chóng vánh của bà đã được truyền hình tới hàng triệu người xem.

Chương trình truyền hình “La tarde aquí y ahora” (Buổi chiều ở đây vào lúc này) của đài Canal Sur vốn dành cho những người già sinh sống ở miền nam Tây Ban Nha, giúp các cụ có cơ hội gặp gỡ, làm quen và tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm người bạn đời đồng hành trong chặng cuối của cuộc đời.

Giấc ngủ chóng vánh của bà cụ Eloisa đến từ tỉnh Almeria đã được truyền hình tới khoảng 3 triệu người xem và trở thành một tình huống hài hước chân thực xoay quanh đời sống của người già.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail