Sự thất bại của dòng phim “làm đẹp hình ảnh Trung Quốc”

(Dân trí) - Trung Quốc từng muốn Hollywood làm đẹp hình ảnh cho mình qua phim điện ảnh. Đáp ứng nhu cầu đó, những “Mối thù hoàng tộc”, “Trùm mũ đen”… lần lượt ra đời. Nhưng hiệu quả “làm đẹp” của những phim này được đến đâu lại là một câu chuyện khác.

Trung Quốc hiện là thị trường phim lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ, với lượng tiền thu về từ phòng vé lên tới 29,9 tỉ tệ (hơn 102.000 tỉ đồng) với mức tăng trưởng 36% trong năm 2014. Với khoảng 10 phòng chiếu mới được mở ra mỗi ngày, chỉ trong vòng một thập kỷ nữa, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc điện ảnh lớn nhất thế giới.

Mỗi năm chỉ có khoảng 34 phim nước ngoài được phép trình chiếu tại Trung Quốc - một con số rất hạn hẹp. Vì vậy, những phim nước ngoài muốn được ủy ban kiểm duyệt điện ảnh Trung Quốc thông qua cần phải biết cách “chiều lòng” người cầm cân nẩy mực. Gần đây, khán giả yêu điện ảnh bắt đầu thấy xuất hiện nhiều phim Hollywood mang đậm yếu tố Trung Quốc.

Năm 2014 có phim “Outcast” (Mối thù hoàng tộc) với diễn xuất của Hayden Christensen, Nicolas Cage, Lưu Diệc Phi. Đầu năm 2015, lại có thêm “Blackhat” (Trùm mũ đen) với diễn xuất của Chris Hemsworth, Thang Duy, Vương Lực Hoành.

“Mối thù hoàng tộc” (2014) là phim hợp tác Mỹ - Trung Quốc - Canada. Tuy không công bố số tiền đầu tư cũng như doanh số phòng vé, nhưng ngay từ đầu phim đã thu hút sự chú ý bởi ủy ban kiểm duyệt điện ảnh Trung Quốc và đơn vị phát hành phim tại đây đã tham gia rất nhiều vào quá trình định hướng làm phim cũng như đóng góp một nửa kinh phí sản xuất.

Về “Trùm mũ đen” - một phim của Hollywood - có mức đầu tư kinh phí lên tới 70 triệu đô la (gần 1500 tỉ đồng). Tuy vậy, cả hai phim này ngay khi ra rạp đều phải gánh chịu nhiều lời phê bình từ cả khán giả và các nhà bình phim.

“Mối thù hoàng tộc” nhận được 5,3/10 điểm theo đánh giá trên trang phê bình điện ảnh Rotten Tomatoes, trong khi đó, “Trùm mũ đen” còn tệ hơn khi chỉ nhận được 4,7/10 điểm.


Vai diễn trong “Mối thù hoàng tộc” của Nicolas Cage ban đầu vốn được coi là điểm nhấn của phim, nhưng khi ra rạp, khán giả đã phải thất vọng vì sự mờ nhạt của cả nội dung phim lẫn diễn xuất của diễn viên. Phim đơn thuần là một câu chuyện mang đậm màu sắc Trung Quốc từ bối cảnh cho tới nội dung.

“Mối thù hoàng tộc” có một vài làn gió Tây phương thoảng qua, khi đề cập tới cuộc thập tự chinh. Hình ảnh của phim khá đẹp mắt nhưng vẫn không thể khỏa lấp sự nhạt nhẽo, rời rạc của nội dung phim.

Nicolas Cage trong

Nicolas Cage trong Mối thù hoàng tộc

“Mối thù hoàng tộc” kể về một vị hoàng tử nhỏ được vua cha truyền ngôi báu. Điều này khiến vị huynh trưởng vốn thường xông pha trận mạc cảm thấy bất công và bắt đầu kế hoạch truy sát người em trai để đoạt ngôi vương. Người chị gái của vị hoàng tử nhỏ - công chúa Triệu Liên (Lưu Diệc Phi) - được giao sứ mệnh bảo vệ vị vua mới.

Truyện phim thể hiện những tham vọng của ê-kíp sản xuất nhưng vì làm “không tới” nên bộ phim hợp tác Đông - Tây đã không gây được tiếng vang và nhanh chóng “chìm nghỉm” khi ra rạp.


Với “Trùm mũ đen”, một bộ phim Hollywood xoay quanh những cuộc tấn công mạng gây tổn thất nặng nề về người và của từ Đông sang Tây, từ Mỹ sang Trung Quốc. Có thể nhận thấy ngay tham vọng của ê-kíp làm phim khi mời Thang Duy và Vương Lực Hoành tham gia diễn xuất.

“Trùm mũ đen” có sự tham gia của minh tinh, tài tử đình đám trong làng điện ảnh Hoa ngữ, nhưng điều đó không còn nhiều ý nghĩa khi chất lượng phim khiến người xem phải thất vọng.

Thang Duy và Chris Hemsworth

Thang Duy và Chris Hemsworth

Chuyên trang phê bình điện ảnh Rotten Tomatoes nhận định phim “rất cập nhật những sự kiện thời sự nóng hổi nhưng cách dẫn dắt quá chậm chạp, Trùm mũ đen đã khiến nam diễn viên Chris Hemsworth bị mắc cạn trong một dự án phim bom xịt được thực hiện quá vụng về”.

Sự ra đời của dòng phim “làm đẹp hình ảnh Trung Quốc”

Tại hội nghị thượng đỉnh về vấn đề phát triển điện ảnh Mỹ - Trung, được tổ chức tại thành phố Los Angeles, Mỹ hồi cuối năm 2013, Giám đốc Công ty sản xuất phim Trung Quốc đã phát biểu trước sự có mặt của các “ông lớn” trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood rằng:

“Chúng tôi có một thị trường điện ảnh khổng lồ, chúng tôi muốn chia sẻ với các anh nhưng chúng tôi muốn phim của các anh phải thực sự khắc họa sâu đậm nền văn hóa Trung Quốc, chứ không phải chỉ đưa vào một, hai cảnh… Chúng tôi muốn thấy những hình ảnh tích cực hơn nữa về Trung Quốc”.

Giờ đây, những gì mà ông Giám đốc Công ty sản xuất phim Trung Quốc mong đợi đã được thực hiện, nền văn hóa Trung Quốc đã được “khắc họa sâu đậm”, diễn viên Trung Quốc xuất hiện trong phim không phải chỉ “một, hai cảnh” mà xuất hiện liên tục, nhưng chất lượng của những phim hợp tác Trung Quốc - Hollywood giờ lại là câu chuyện cần phải bàn đến.

Trong “Mối thù hoàng tộc”, người ta luôn thấy nàng công chúa Triệu Liên (Lưu Diệc Phi) tỏ ra quyết đoán nhưng kỳ thực lại thật yếu đuối, luôn cố gắng gồng mình bảo vệ em trai nhưng rốt cuộc lại rơi vào tình cảnh bất lực và phải trông chờ vào sự cứu giúp của người hùng “tóc vàng, mắt xanh” (Hayden Christensen).

Lưu Diệc Phi trong vai nàng công chúa Triệu Liên

Lưu Diệc Phi trong vai nàng công chúa Triệu Liên

Trong “Trùm mũ đen”, người ta lại thấy một nữ chuyên gia công nghệ thông tin (Thang Duy) luôn “đằng đằng sát khí”, dung mạo lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng, nhưng vai trò của cô trong suốt tiến trình phim lại chẳng quan trọng như những gì cô thể hiện trên gương mặt.

Trần Liên - nhân vật của Thang Duy - luôn luôn là một người đẹp thông minh đáng nể, nhưng những gì là mấu chốt, quan trọng và nguy hiểm nhất thì dành cho nam chính người hùng (Chris Hemsworth) đảm nhận. Chưa kể vai diễn của Vương Lực Hoành cũng chẳng mặn mà gì hơn.

Vương Lực Hoành và Thang Duy trong

Vương Lực Hoành và Thang Duy trong Trùm mũ đen

Hiện tại, những diễn viên Trung Quốc được mời tham gia vào những dự án điện ảnh hợp tác với Hollywood đa số vẫn chỉ dừng ở mức dung mạo đẹp, diễn xuất an toàn, họ chưa có được những đột phá thuyết phục để một bộ phim mang tính chất “làm đẹp hình ảnh Trung Quốc” thực sự trở thành một phim thương mại “làm đẹp lòng” người xem đã bỏ tiền mua vé xem phim.

Những “Mối thù hoàng tộc”, “Trùm mũ đen”… cho tới giờ vẫn chưa thể “ăn nên làm ra” ngoài rạp, hay nói cho đúng hơn, phim có thể đã thành công trong sứ mạng “làm đẹp hình ảnh Trung Quốc” nhưng vẫn chỉ là những phim để người Trung Quốc xem và khiến người Trung Quốc đẹp lòng.

Bích Ngọc
Tổng hợp