Sự sòng phẳng của danh tiếng

(Dân trí)- Thông tin Trọng Tấn- Anh Thơ bị cấm biểu diễn đã khiến dư luận dậy sóng. Số đông đều bày tỏ sự cảm thông với “scandal” của hai nghệ sỹ. Điều này trái ngược hẳn với cách dư luận dậy sóng phẫn nộ trước Minh Hằng mặc quần ren hay Ngọc Trinh phát ngôn ngớ ngẩn…

Cùng với số lượng “sao” đông đảo xuất hiện mỗi ngày, cùng với số lượng scandal nhiều không đếm xuể với đủ chiêu trò, cộng thêm những vụ việc bán dâm, phát ngôn gây sốc… Giới giải trí những năm gần đây trở nên xô bồ, hỗn loạn.

Nhìn vào giới giải trí, nhiều người đã có cái nhìn bi quan khi “vàng thau lẫn lộn”, thật giả đan xen. Nhiều “ngôi sao” không nổi tiếng nhờ tài năng, chỉ nổi tiếng vì đi đôi giày trăm triệu, mặc chiếc váy vài ngàn đô, hay thậm chí, chỉ nổi tiếng vì khoe tài làm gái bao cho những đại gia giàu có!

Sự náo loạn, xô bồ của giới giải trí khiến công chúng nghi ngờ mọi giá trị. Chính bản thân công chúng cũng cảm thấy “mệt mỏi” với scandal, “mệt mỏi” với những chiêu trò màu mè của giới nghệ sỹ. Đã có khoảng thời gian, người ta nhìn vào giới giải trí ở đâu cũng chỉ thấy “màu đen, trò vè và vụ lợi”.
 
Sự nổi tiếng của Ngọc Trinh luôn khiến dư luận phẫn nộ
Sự nổi tiếng của Ngọc Trinh luôn khiến dư luận phẫn nộ

Chỉ đến sự việc xảy ra với Trọng Tấn- Anh Thơ mới thấy, giữa những sự đảo lộn, giữa những giá trị thật giả, sự nổi tiếng nào cũng có cái giá của nó.

Anh Thơ- Trọng Tấn được xem là hai trong những cái tên hàng đầu của dòng nhạc đỏ. Báo chí ví, Anh Thơ- Trọng Tấn là hai nghệ sỹ “sạch”. Họ đi lên bằng tài năng, bằng lối sống giản dị, không scandal, không chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Hai nghệ sỹ hiện đều làng Giảng viên khoa Thanh nhạc tại Học viện âm nhạc Quốc gia HN.

Ngay khi có thông tin, phía Bộ VH-TT-DL ra chỉ thị cấm Anh Thơ- Trọng Tấn biểu diễn vì đã bỏ đoàn nghệ sỹ Việt Nam sang Lào biểu diễn kỷ niệm năm tình hữu nghị Việt- Lào, dư luận đã dậy sóng. Bên cạnh những chỉ trích, số đông dư luận đều bày tỏ sự cảm thông đối với “scandal” của hai nghệ sỹ nhạc đỏ. Dư luận gửi gắm mong muốn, Bộ VH-TT-DL hãy xét kỹ công- tội của hai nghệ sỹ để có mức kỷ luật hợp tình, hợp lý.

Trên truyền thông, NSND Trung Kiên- nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL không ngại bày tỏ ý kiến về ý thức đạo đức nghề nghiệp, lối sống rất nghiêm túc của Trọng Tấn cũng như Anh Thơ. Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo cũng đưa quan điểm về án phạt cấm biểu diễn với Anh Thơ- Trọng Tấn là quá nặng. Nhạc sỹ của “Khúc hát sông quê” còn thể hiện những tình cảm cá nhân (rất mực yêu mến) dành cho hai giọng ca Anh Thơ và Trọng Tấn.
 
Khi mắc sai lầm, Anh Thơ- Trọng Tấn đã luôn nhận được sự chia sẻ từ dư luận.
Khi mắc sai lầm, Anh Thơ- Trọng Tấn đã luôn nhận được sự chia sẻ từ dư luận.

So với chỉ thị ban đầu đưa ra từ phía Bộ, án phạt Cảnh cáo dành cho Anh Thơ- Trọng Tấn được Học viện Âm nhạc Quốc gia HN quyết định chính thức chiều qua, 2/8- là đã nhẹ đi nhiều, do sức ép không nhỏ từ dư luận, báo chí.

Nói cách khác, khi có dư luận bên cạnh, Anh Thơ- Trọng Tấn đã được giảm án.

Hai nghệ sỹ “sạch” của dòng nhạc đỏ, trong khó khăn, trong sai lầm cá nhân, đã nhận được sự sẻ chia, cảm thông từ đông đảo khán giả hâm mộ. Với quán trình hoạt động nghệ thuật nghiêm túc của mình, họ đã được đền đáp xứng đáng.

Dư luận luôn công bằng.

Khi Minh Hằng mặc quần ren phản cảm, dư luận phẫn nộ. Khi Minh Hằng bị xử phạt 3,5 triệu đồng, dư luận càng phẫn nộ hơn. Án phạt nào dành cho việc ăn mặc phản cảm hay “ăn cắp” giọng hát của ca sỹ khác, cũng không thể làm nguôi ngoai sự tức giận, sự tổn thương của công chúng. Điều này, hẳn Minh Hằng thừa hiểu.
 
Hồng Quế còn rất trẻ nhưng đã dính vào nhiều scandal
Hồng Quế còn rất trẻ nhưng đã "dính" vào nhiều scandal

Cũng giống như thế, khi Hồng Quế đánh người, dư luận tức giận trước hình ảnh một người mẫu 9X “hành hung” người khác giữa nơi công cộng, khi Hồng Quế bị phạt 750 ngàn đồng vì hành vi này, dư luận càng phẫn nộ hơn! Nếu Hồng Quế đi thi hoa hậu, chắc chắn, cô sẽ bị dư luận tẩy chay ngay từ những vòng thi đầu.

Những phát ngôn của Ngọc Trinh, lối sống của Ngọc Trinh đã khiến dư luận không thể chấp nhận được vương miện hoa hậu (dù ở bất kỳ cuộc thi nào, lớn hay nhỏ, trong nước hay ngoài nước) dành cho Ngọc Trinh. Chỉ cần vương miện thuộc về Ngọc Trinh, dư luận sẽ kết luận ngay, vương miện ấy… rẻ tiền!

Thế mới biết, danh tiếng nào cũng có cái giá của nó.

Và dư luận luôn sòng phẳng!

 
Hào Hoa