1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Sau scandal ảnh nhạy cảm, Nguyễn Hồng Nhung từng tự tử tại Mỹ

(Dân trí) - Nữ ca sĩ Sao mai điểm hẹn bật khóc khi chia sẻ về quãng thời gian sau khi bị tung ảnh khỏa thân năm 2004, bị lừa tiền, bị lợi dụng khi đặt chân đến Mỹ và cô từng cố tìm đến cái chết vì quá tuyệt vọng...

Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ về công việc ca hát tại Mỹ

Giọng ca từng gây ấn tượng tại cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004 Nguyễn Hồng Nhung lần đầu trở về Hà Nội sau 14 năm sinh sống tại Mỹ. Chia sẻ với báo chí, nữ ca sĩ hải ngoại không dưới một lần rơi nước mắt khi chia sẻ về những ồn ào đời tư trong quá khứ, những vất vả trong thời gian đầu trên đất Mỹ, cũng như chia sẻ về cậu con trai mắc chứng tự kỷ...

“Scandal ảnh sex là cơn ác mộng đáng sợ”

Nguyễn Hồng Nhung nói scandal bị bạn trai cũ tung ảnh phòng the lên mạng là cơn ác mộng đối với cô, là vết nhơ cô không thể gột rửa. “Scandal là một cú sốc quá lớn, lớn đến nỗi biến cố nào sau đó cũng không sốc bằng. Bạn bè tôi nói, chuyện cũng chẳng có gì và khuyên tôi về nước. Và cho đến giờ, mọi người nhìn nhận cũng không khắt khe nữa. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được. Nghĩ lại, tôi luôn day dứt và bản thân coi đó là vết nhơ không thể gột rửa được”, Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ.

Sau scandal ảnh nhạy cảm, Nguyễn Hồng Nhung từng tự tử tại Mỹ - 1

Nguyễn Hồng Nhung gọi scandal trong quá khứ là cơn ác mộng, là vết nhơ không thể gột rửa. (Ảnh: Nguyễn Hằng)

Thời điểm Nguyễn Hồng Nhung bị bạn trai cũ tung ảnh khỏa thân lên mạng, là khi cô vừa bước ra từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004. Không lâu sau, cô lại dính vào vụ lùm xùm tình ái khi bị mẹ của người quản lý cũ tố cáo. Từ giọng hát gây chú ý với vũ đạo gợi cảm hé lộ một tương lai sáng sủa,  Nguyễn Hồng Nhung bỗng chốc rơi vào vực thẳm, bị dư luận chỉ trích, tẩy chay.

Nữ ca sĩ hải ngoại kể, khi gặp cú sốc lớn cô mới 22 tuổi. Cô đã tưởng như không thể gượng dậy nổi khi bị hàng xóm dè bỉu, xa lánh. Khi cô đi hát thì bị khán giả chỉ trỏ, thậm chí đưa ảnh khỏa thân của cô ra để so sánh.

“Vì chuyện của tôi mà mẹ suy nghĩ bạc cả tóc. Lúc đầu, tôi không có ý định ở lại Mỹ. Nếu được lựa chọn, tôi luôn lựa chọn được trở về. Nhưng vì mẹ khóc, mẹ muốn tôi rời Việt Nam để bắt đầu cuộc sống mới. Khi đó, tôi cũng bị kẻ xấu sắp đặt, chụp ảnh hình xăm của tôi đăng báo để rồi xảy ra những điều tiếng khiến tôi khó trở về. Trong khi đó, bạn trai cũ liên tục gọi điện dọa giết..., nên tôi không còn con đường nào khác”, Nguyễn Hồng Nhung giãi bày.

Cô tiết lộ, những ngày tháng đầu “thân cô thế cô” trên đất Mỹ thực sự ám ảnh. Có thời điểm, bị khủng hoảng, quá tuyệt vọng, cô đã tìm đến cái chết nhưng may mắn được phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

“Bạn bè tôi bảo, thời gian đó họ tưởng tôi tìm đến cái chết vì mọi chuyện quá đáng sợ. Thực sự, trong lúc đường cùng, tôi đã tự tự nhưng may được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tôi được phát hiện và đưa đến bệnh viện. Sau đó, tôi tìm cách trốn viện vì sợ. Trong người tôi khi đó làm gì có giấy tờ tùy thân gì”, cô nói.

Sau đó, Nguyễn Hồng Nhung đã phải tìm đến bác sĩ để điều trị về tâm lý: “Bác sĩ nói, tôi phải học cách quên đi những chuyện đó và nghĩ đến những điều tích cực hơn”.

Nhắc đến bạn trai cũ, người tung ảnh sex lên mạng, Nguyễn Hồng Nhung khẳng định “chưa một lần gặp lại và sẽ không bao giờ nhìn mặt”.

“Tôi bị lừa hết tiền, bị lợi dụng, bị kẻ xấu hãm hại...”

Tại buổi gặp mặt báo chí chiều ngày 2/3, Nguyễn Hồng Nhung đã không kìm nén được nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian đầu ở Mỹ.

“Tôi cứ nghĩ, sự nghiệp ca hát của mình phải khép lại. Đừng nghĩ rằng, có scandal vẫn dễ dàng tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp ca hát tại Mỹ. Tôi từng bị một trung tâm lớn từ chối vì scandal của mình. Họ rất ngại phiền phức, họ muốn hình ảnh nghệ sĩ phải sạch. Khi tôi đưa băng thu giọng hát của mình và họ từ chối phát hành”, cô bộc bạch.

Sau scandal ảnh nhạy cảm, Nguyễn Hồng Nhung từng tự tử tại Mỹ - 2
Sau scandal ảnh nhạy cảm, Nguyễn Hồng Nhung từng tự tử tại Mỹ - 3

Nguyễn Hồng Nhung bật khóc khi kể lại quãng thời gian đầu sống tại Mỹ liên tục bị lừa gạt, bị lợi dụng... (Ảnh: Thế Dương)

Nguyễn Hồng Nhung kể thêm, thời gian đầu ở Mỹ, cô gặp nhiều biến cố. Cô từng bị bầu sô lừa chiếm tiền cát-sê, bị chủ nhà đuổi ra khỏi đường:  “Bầu sô đầu tiên lừa lấy hết số tiền cát- sê của tôi. Họ đưa tôi đi biểu diễn, và sau mỗi tour diễn thì số tiền tôi kiếm được bị người ta lừa hết. Bầu sô thứ hai “cứu” tôi khỏi bầu sô đầu tiên thì họ lại lợi dụng, kiếm tiền từ tôi. Họ cho tôi ở căn phòng có vài m2 và sau đó cũng tìm cách lấy sạch tiền cát- sê của tôi”.

Không chỉ bị kẻ xấu sắp đặt khiến cô không có đường trở về Việt Nam, Nguyễn Hồng Nhung liên tục bị bầu sô trục lợi. Cuộc sống của cô chỉ thực sự “tự do” khi được vợ chồng một luật sư (chồng người Mỹ, vợ người Việt) nhận làm con nuôi,  bảo lãnh làm giấy tờ và đồng ý cho cô trả góp chi phí.

“Ở Mỹ, nghệ sĩ không sống dựa vào scandal. Tôi đã rất nỗ lực để khẳng định giọng hát của mình. Dần dần khán giả đến nghe tôi hát càng nhiều, họ cũng yêu thương và trân trọng mình nhiều hơn”, Nguyễn Hồng Nhung nói.

Cô cho biết, bản thân tự vượt qua tất cả, tự học tiếng Anh, tích cóp tiền để mua xe, thi bằng lái để chủ động hơn trong cuộc sống. Nguyễn Hồng Nhung cũng nói, cô biết ơn sự giúp đỡ của Bằng Kiều và vợ cũ, Trizzie Phương Trinh. Họ đã dang cánh tay trong thời điểm cô cô đơn trên đất khách quê người, giúp tôi có động lực tiến lên.

Nữ ca sĩ chia sẻ, cô từng kết hôn với em trai ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Nhưng hiện tại, hai người đã ly hôn. Họ có con trai chung được 6 tuổi, bị mắc chứng tự kỷ. Hiện cậu bé đang sống cùng Hồng Nhung và người chồng mới- doanh nhân Minh Quân. Họ có chung bé gái 17 tháng, tên Su Kem.

“Áp lực chờ đợi phản ứng của khán giả Hà Nội”

Khi được phóng viên Dân trí hỏi: “Vì sao lại chọn thời điểm này để trở về nước biểu diễn mà không phải trước đây hay sau này?”

“Thực sự, tôi đã đi một thời gian dài, nhưng bây giờ mới đủ sự trưởng thành. Có nhiều lời mời trong suốt quãng thời gian tôi ở hải ngoại, nhưng vì các con con nhỏ nên chờ, công việc và thời gian bên Mỹ cứ cuốn đi... Cho đến lần này, tôi nhận được lời mời từ các anh chị thân thiết và nghĩ rằng phải chăng đây là cơ duyên, cho mình cơ hội để bắt đầu sự trở về...”, Nguyễn Hồng Nhung thẳng thắn chia sẻ.

Sau scandal ảnh nhạy cảm, Nguyễn Hồng Nhung từng tự tử tại Mỹ - 4

Nguyễn Hồng Nhung nói, chị có tuổi rồi, không nhảy nhót như ngày trước... (Ảnh: Thế Dương)

Bên cạnh niềm hạnh phúc xen lẫn hồi hộp trong lần đầu tiên trở về, Hồng Nhung không tránh khỏi áp lực, sự lo lắng. “Chắc chắn là tôi rất lo lắng. Tôi không lo lắng về chuyên môn mà lo lắng cảm xúc của khán giả sẽ như thế nào”, cô nói.

Nguyễn Hồng Nhung nói, cô rất vui mừng khi lần đầu tiên trở về được biểu diễn trong dịp đặc biệt cùng những nghệ sĩ đàn anh đàn chị như Bằng Kiều, Minh Tuyết, Hồng Nhung và Mỹ Linh. “ Trở về sau 14 năm, chắc chắn tôi sẽ hát ca khúc “Sắc màu” của Trần Tiến. Ca khúc đầu tiên tôi nhớ mãi không bao giờ quên ở quá khứ, hiện tại và tương lai- ca khúc đó giúp cho tôi có vị trí ở trong nước cũng như hải ngoại đó là “Sắc màu”, do nhạc sĩ Nguyễn Quang phối khí”, Hồng Nhung chia sẻ thêm.

Khi được hỏi rằng, Hồng Nhung có khai thác vũ đạo- từng được coi là thế mạnh của mình thì cô lắc đầu: “Khi thi Sao mai điểm hẹn, mình còn bé có thể tung tăng, giờ có tuổi rồi, mình tung tăng không ai nhìn hết!”

Nguyễn Hằng