1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

“Sầu nữ” Út Bạch Lan qua đời

(Dân trí) - Nghệ sĩ Út Bạch Lan – người được mệnh danh là “sầu nữ” của làng cải lương Nam Bộ vừa qua đời tại nhà riêng vào tối ngày 4/11, hưởng thọ 82 tuổi. Bà ra đi sau thời gian điều trị, chống chọi với bệnh nan y.

NSƯT Út Bạch Lan tên thật là Đặng Thị Hai, sinh năm 1935 tại Long An. Bà là một trong những thế hệ nghệ sĩ cải lương được đông đảo khán giả yêu thích, quý mến bởi tài sắc vẹn toàn. Nghệ sĩ nhiều thế hệ thương kính bởi tính cách hiền hậu, nhân từ.

Nét đẹp phúc hậu của nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan
Nét đẹp phúc hậu của nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan

Bà được biết đến với vai diễn đầu tiên từ những năm 1960 với vai cô lái đò trong vở Tình tráng sĩ. Sau đó, bà thành danh và ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các vở diễn: Nửa đời hương phấn, Chưa tắt lửa lòng, Bên đồi trăng cũ, Thuyền ra cửa biển, Áo trắng nàng Mộng Trinh, Nửa bản tình ca, Người đẹp thành Bát Đa, Dưới hàng phượng vĩ, Nước mắt kẻ sang Tần, Tình cô gái Huế, Thuyền ra cửa biển, Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ… Trong đó, vai chị Hằng (Vở "Con gái chị Hằng", tác giả Hà Triều - Hoa Phượng) là "vai vàng" giúp bà đạt tới đỉnh vinh quang.

Vẻ đẹp thời xuân sắc và tài năng giúp bà thành danh, từ một người hát rong bước lên đào chính trong những đoàn cải lương danh tiếng nhất thập niên 50
Vẻ đẹp thời xuân sắc và tài năng giúp bà thành danh, từ một người hát rong bước lên đào chính trong những đoàn cải lương danh tiếng nhất thập niên 50

Hơn 60 năm gắn bó với sân khấu cải lương, bà được xem là "viên ngọc quý" với giọng hát và phong cách diễn mượt mà, trữ tình hiếm có. Đặc biệt, bà còn được ưu ái dành tặng các danh hiệu như "Đệ nhất đào thương", "Nữ hoàng vọng cổ", "Sầu nữ Út Bạch Lan"...

Được biết, từ đầu năm nay, nghệ sĩ Út Bạch Lan đã phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, bà bị phát hiện có khối u nguy hiểm ở vùng bụng và mắc bệnh liên quan đến gan. Sau quá trình điều trị tạm ổn, bà được người thân đưa về nhà để thuốc men, chăm sóc.

Vào ngày 24/10 vừa qua, bà còn lần tập cuối cùng chuẩn bị diễn vở Mẹ ngồi sàng gạo tại Rạp Công Nhân, TPHCM. Nhưng đến ngày 27/10, bà trở bệnh nặng phải nằm ở nhà, vai người mẹ trong vở diễn của bà được nghệ sĩ Cao Mỹ Châu đóng thế.

Khi hay tin "sầu nữ" Út Bạch Lan qua đời, giới nghệ sĩ cải lương rất bàng hoàng. “Một bậc tiền bối nữa lại ra đi... Con nhớ nụ cười hiền thật là hiền-giọng nói ngọt ngào của Cô Út... Biết sẽ đến ngày này, mà sao vẫn nhói tim đến vậy”, NSƯT Kim Xuân đau lòng về sự mất mát rất lớn của sân khấu cải lương Nam Bộ.

Cũng trong hơn 20 năm qua, nghệ sĩ Út Bạch Lan và nhóm từ thiện "Hoa lan trắng" cũng miệt mài đi làm từ thiện. “Cứ mỗi lần cả nhóm sắp sửa lên đường đi hát, đi trao quà cho bà con là lòng tôi rộn niềm vui. Nhờ vậy, tôi có thể quên đi cái mệt của tuổi tác để ngồi xe cùng các em, cháu đi tỉnh xa, rồi đi bộ đến những địa chỉ từ thiện ở miền quê, ở chùa”, bà từng chia sẻ.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng nghệ sĩ Út Bạch Lan vẫn gắn bó với sân khấu cùng các thế hệ nghệ sĩ trẻ
Mặc dù tuổi đã cao nhưng nghệ sĩ Út Bạch Lan vẫn gắn bó với sân khấu cùng các thế hệ nghệ sĩ trẻ
Những hình ảnh cuối cùng của NSƯT Út Bạch Lan trên sân khấu
Những hình ảnh cuối cùng của NSƯT Út Bạch Lan trên sân khấu

Nghệ sĩ Út Bạch Lan thích được gọi là “sầu nữ”, vì với bà cái tên đó gợi nên hình ảnh đẹp của một đào nương trên sân khấu, nhưng không có nghĩa ngoài cuộc đời lúc nào cũng buồn bã, u sầu. Nhìn lại cả chặng đường dài đã qua, bà thấy mình có nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn.

"Màu hoa trắng là loài hoa lan trắng, lạc lỏng mùi hương giữa núi rừng, giữa khoảng xuân thời phai sắc thắm, bây giờ hương nhụy có còn không...", một khán giả mộ điệu tiếc thương sự ra đi của nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Chương trình tang lễ NSƯT Út Bạch Lan.

Nghi thức tẩm liệm bắt đầu lúc 12 giờ trưa ngày 5/11/2016 tại tư gia Trần Hưng Đạo, quận 1. Linh cữu được quàn tại chùa Ấn Quang, Sư Vạn Hạnh, quận 10.

Lễ động quan lúc 7 giờ sáng ngày 8/11/2016. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hoà.

Băng Châu

“Sầu nữ” Út Bạch Lan qua đời - 5