Sao Mai Thu Hằng hát tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Nhật Phương

(Dân trí) - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng diện áo dài trắng, xúc động hát ca khúc "Miền xa thẳm" trong chương trình "Bản hùng ca bất diệt" tại Anh Sơn, Nghệ An.

Tối qua (23/7), Sao Mai Nguyễn Thu Hằng cùng NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Lê Anh Dũng, Mỹ Dung, Phương Thanh, Bảo Trâm... đã cùng hát những khúc ca xúc động, đầy tự hào về người lính, về cuộc chiến đấu vệ quốc vĩ đại của dân tộc và tình yêu quê hương đất nước… trong chương trình "Bản hùng ca bất diệt" tại Anh Sơn, Nghệ An. 

Sao Mai Thu Hằng hát tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 1

Chương trình "Bản hùng ca bất diệt" diễn ra tại Anh Sơn, Nghệ An (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Chương trình do Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam thực hiện và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), cũng là hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam -Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Sao Mai Thu Hằng hát tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 2

Tham gia chương trình, Sao Mai Nguyễn Thu Hằng hát ca khúc "Miền xa thẳm" của nhạc sĩ Đức Trịnh (Ảnh: Hòa Nguyễn).

"Miền xa thẳm" là bản tình ca chiến trận da diết và xúc động, nói về tình yêu: "Đến bên nhau giữa đạn bom". Và rồi chia ly biền biệt, hai người: "Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước/ Đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh/ Đi tìm nhau đi mãi mãi không về".

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng chia sẻ, mỗi khi hát đến câu: "Đi tìm nhau mãi mãi không về", cô đều rưng rưng nghẹn ngào bởi cảm nhận sâu sắc nỗi đau chia ly, khắc khoải, những đợi chờ vô vọng với nỗi buồn bi tráng của tình yêu thời chiến.

Tuy nhiên, cô cho rằng, dẫu là xúc cảm chia ly, mất mát, nhưng ca khúc không bi lụy vì tất cả đều thành bất tử.

Sao Mai Thu Hằng hát tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 3

"Tôi may mắn được giao thể hiện ca khúc "Miền xa thẳm" của nhạc sĩ Đức Trịnh trong chương trình "Bản hùng ca bất diệt". Đây là ca khúc tôi rất yêu thích", Sao Mai Thu Hằng bày tỏ (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Ca khúc là một bản tình ca bất diệt về tình yêu của những người lính trong thời bom đạn, để rồi được "Hồn thiêng sông núi tạc nên tượng đài". Thế hệ chúng tôi khi hát và nghe những ca khúc này hiểu hơn rất nhiều về những hy sinh của cha anh… để đất nước có được hòa bình như ngày hôm nay", cô bày tỏ.

Với phần thể hiện "Miền xa thẳm" trong chương trình "Bản hùng ca bất diệt", Sao Mai Nguyễn Thu Hằng được khán giả khen ngợi giọng hát tình cảm, chiều sâu, thể hiện được trọn vẹn nỗi khắc khoải chia ly biền biệt, nỗi đau vô vọng kiếm tìm… của tình yêu giữa thời đạn bom.

Nguyễn Thu Hằng chia sẻ, để có được sự thấu hiểu này là nhờ cô đã từng thực hiện những sản phẩm âm nhạc về chiến tranh. Tiêu biểu trong đó là phim ca nhạc "Hồn ngàn thu" kể về hành trình tìm hài cốt người cha liệt sĩ của cô gái trẻ mà Thu Hằng ra mắt dịp 22/12 năm ngoái.

Sao Mai Thu Hằng hát tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 4

Nguyễn Thu Hằng rất chăm chút cho các sản phẩm thuộc mảng đề tài ca khúc cách mạng (Ảnh: Hòa Nguyễn).

"Những trải nghiệm trên trường quay đã giúp tôi hiểu hơn sự khốc liệt của chiến tranh, những mất mát, sự hy sinh của cha anh, hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay…

Vì vậy khi hát các ca khúc cách mạng, về năm tháng đạn bom, tôi dường như có nhiều trải nghiệm hát tốt hơn. Và tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi mảng đề tài ca khúc cách mạng trong sự nghiệp như một sự tri ân đối với thế hệ cha anh đã dành hết tuổi xuân, hy sinh xương máu của mình cho hòa bình, độc lập dân tộc", Sao Mai Nguyễn Thu Hằng chia sẻ.

Sao Mai Thu Hằng hát tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 5

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng cùng ca sĩ Lê Anh Dũng (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Sao Mai Thu Hằng hát tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 6

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng cùng ca sĩ Mỹ Dũng (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Sao Mai Thu Hằng hát tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 7

Các nghệ sĩ tham gia trong chương trình tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ (Ảnh: Hòa Nguyễn).