1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Rưng rưng niềm tự hào dân tộc trong Hòa nhạc Quốc gia “Điều còn mãi”

(Dân trí) - “Điều còn mãi” là sự kiện âm nhạc chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm, vào đúng ngày lịch sử, giờ lịch sử, tại địa điểm lịch sử. Năm nay, “Điều còn mãi” đã trở lại với một diện mạo mới khiến người ta muốn sự kiện đẹp đẽ và ý nghĩa này sẽ còn mãi với thời gian.

“Điều còn mãi” được tổ chức thường niên vào đúng ngày Quốc khánh, lúc 2h chiều (thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập), tại Nhà hát Lớn - một địa điểm văn hóa - văn nghệ danh giá bậc nhất của thủ đô. Tất cả những điều này góp phần tôn vinh giá trị của buổi hòa nhạc, tôn vinh các tác phẩm đã đi cùng năm tháng.

Năm nay, hòa nhạc “Điều còn mãi” được tổ chức đúng 2h chiều ngày 2/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong không khí rộn ràng, náo nức của cả nước trong dịp kỷ niệm 70 năm Tết Độc lập.

Phát biểu mở màn buổi hòa nhạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Trương Minh Tuấn khẳng định: “Đúng thời khắc này cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giờ phút thiêng liêng này, chúng ta ngồi đây cùng nhau tiếp tục thực hiện giấc mơ của Người bằng âm nhạc ngợi ca tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc”.

1-1441197714611
Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (thứ 5 từ phải qua); ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (thứ 3 từ phải qua).
2-1441197714627
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Trương Minh Tuấn - phát biểu khai mạc Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2015.

Nhạc mục của chương trình như thông lệ bao gồm những tác phẩm âm nhạc lớn, đã đi cùng năm tháng, được hòa âm phối khí công phu, được những nghệ sĩ tên tuổi thể hiện. Những tác phẩm ấy gợi lại truyền thống hào hùng của dân tộc để xứng đáng và làm ý nghĩa hơn tên gọi của sự kiện - “Điều còn mãi”.

Năm nay đất nước có nhiều ngày lễ lớn, trong đó, sự kiện nổi bật nhất là lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Trong rất nhiều những hoạt động chào mừng dịp lễ lớn này, hòa nhạc “Điều còn mãi” là chương trình rất được mong đợi.

3-1441197714760
Các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia cùng Dàn hợp xướng Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trên sân khấu “Điều còn mãi”.

Sự kiện âm nhạc lớn này đã được tổ chức 5 lần, riêng năm 2014 bị gián đoạn, nhưng trong năm 2015 này, sự kiện đã trở lại với nhiều nét mới. Năm nay, hòa nhạc “Điều còn mãi” đã được nâng lên tầm quốc gia với tên gọi đầy đủ “Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2015”.

Trong năm đặc biệt này, ban tổ chức mong muốn chương trình sẽ truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, như một lời tri ân với những hy sinh mất mát của thế hệ đi trước, để có được một đất nước Việt Nam tươi đẹp như ngày hôm nay.

“Điều còn mãi” được coi như một “buổi mít-tinh bằng âm nhạc”, sự kiện không bán vé mà phát trên các kênh truyền hình để gia tăng sức lan tỏa đến với đông đảo người dân trên khắp cả nước.

Đây là năm thứ 6 sự kiện âm nhạc được tổ chức với sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (Giám đốc Nguyễn Trí Dũng), nhạc trưởng Lê Phi Phi. Chương trình năm nay không chia thành hai phần - khí nhạc và thanh nhạc riêng biệt như những năm trước mà được biểu diễn xen kẽ.

Mở đầu chương trình là Quốc ca do Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia cử hành. Những dư âm từ lễ diễu hành buổi sáng cùng với những cảm xúc về thời khắc lịch sử thiêng liêng được gửi gắm trong bài Quốc ca tấu lên trầm hùng, khiến tất cả những ai có mặt tại Nhà hát Lớn đều không khỏi xúc động.

Đúng như lời NSƯT Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia từng chia sẻ: “Quốc ca được chơi bằng dàn nhạc giao hưởng có một sức mạnh ghê gớm và lần nào chúng tôi cũng sởn gai ốc. Quốc ca là điểm nhấn vô cùng quan trọng để bắt đầu Điều còn mãi, tôn vinh lòng tự hào tự tôn dân tộc”.

Chúng ta đã được nghe Quốc ca rất nhiều nhưng khi dàn nhạc giao hưởng phối lại để thể hiện, Quốc ca bỗng có một sức mạnh mới lớn lao trong việc truyền tải cảm xúc tới người nghe. Đây luôn là sự mở đầu đưa lại cảm xúc rưng rưng cho những ai có mặt tại Nhà hát Lớn mỗi dịp diễn ra hòa nhạc “Điều còn mãi”.

Nhạc mục của “Điều còn mãi” năm nay gồm các tác phẩm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ý chí quật cường, truyền thống anh hùng với các tác tác phẩm khí nhạc kinh điển như:  Tổ quốc (Hồ Bắc), Vinh quang hồn dân tộc (Đỗ Hồng Quân), Aria cô Sao (Đỗ Nhuận), Người về đem tới ngày vui (Trọng Bằng), Bài ca chung thủy (Hoàng Dương)…

Các tác phẩm thanh nhạc có: Tiếng hát giữa rừng Pác Pó (Nguyễn Tài Tuệ), Bám biển quê hương (Phạm Tuyên), Bài ca xây dựng (Phạm Tuyên), Đất nước tình yêu (Lệ Giang), Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn)...

Những nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại sự kiện là những giọng ca đã được công chúng mến mộ từ lâu như: Trọng Tấn, Tùng Dương, Lan Anh, Đăng Dương…

4-1441197714638
Ca sĩ Trọng Tấn gây ấn tượng với hợp xướng “Tổ quốc”.

Sau Quốc ca trầm hùng là hợp xướng “Tổ quốc” (nhạc sĩ Hồ Bắc) được thể hiện qua giọng hát Trọng Tấn cùng dàn hợp xướng. Kế đến, hợp xướng “Vinh quang hồn dân tộc” (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân) do hai nghệ sĩ Hà Phạm Thăng Long và Mạnh Dũng thể hiện tiếp tục mang đến không khí rạo rực của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

5-1441197714652
Ca sĩ Hà Phạm Thăng Long và Mạnh Dũng cùng dàn hợp xướng thể hiện “Vinh quang hồn dân tộc”.
6-1441197714663
Ca sĩ Lan Anh với “Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó”.

Giọng hát cao vút của nữ ca sĩ Lan Anh với “Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó” (nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ) được tiếp nối bằng Aria “Cô Sao” (nhạc sĩ Đỗ Nhuận) qua giọng hát của Hà Phạm Thăng Long vang lên ấn tượng trên sân khấu Nhà hát Lớn.

7-1441197714675
Hà Phạm Thăng Long thể hiện Aria “Cô Sao”.

“Điều còn mãi” cũng là cơ hội để các nghệ sĩ giao hưởng trình tấu những giai điệu thân thuộc đã được chuyển soạn cho dàn nhạc. Năm nay các tiết mục khí nhạc xen lẫn các tiết mục thanh nhạc đưa lại sự hứng khởi xuyên suốt toàn bộ chương trình. Bản hòa tấu “Cây trúc xinh” được chuyển soạn cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã đưa lại những xúc cảm êm dịu.

Lần thứ 2 biểu diễn trên sân khấu “Điều còn mãi”, Tùng Dương tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ khi thể hiện hai ca khúc “Người lái đò trên sông Pô Kô” (nhạc sĩ Cầm Phong) và “Chiếc khăn Piêu” (nhạc sĩ Doãn Nho) với sự kết hợp xuất sắc cùng dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng, đem lại sự phấn khích, rung cảm mạnh mẽ cho khán giả.

8-1441197714723
Tùng Dương thể hiện “Người lái đò trên sông Pô Kô” và “Chiếc khăn Piêu”.

“Người về đem tới ngày vui” (nhạc sĩ Trọng Bằng) được chuyển soạn để Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam trình bày, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi, tiếp tục khiến khán giả vừa nức lòng vừa xúc động nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp lễ lớn của toàn dân tộc.

Nghệ sĩ violin Xuân Huy với “Bài ca chung thủy” (nhạc sĩ Hoàng Dương) đã chinh phục khán giả bằng những ngón đàn điêu luyện.

9-1441197714739
Nghệ sĩ violin Xuân Huy.

Ca sĩ Trọng Tấn với “Bám biển quê hương” (nhạc sĩ Phạm Tuyên), Đăng Dương cùng “Bài ca xây dựng” (nhạc sĩ Hoàng Vân, cũng là cha của nhạc trưởng Lê Phi Phi) đã thể hiện sự nồng nàn và nhiệt huyết trong những ca khúc viết về công cuộc bảo vệ, dựng xây đất nước.

Những ca khúc tưởng như đã rất quen thuộc nhưng vẫn khiến khán giả xúc động mạnh mẽ bởi sự kết hợp đẳng cấp, công phu giữa các nghệ sĩ với dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng, đưa lại những nét mới trong cách thể hiện và sự choáng ngợp đối với người xem.

Hòa nhạc “Điều còn mãi” tựa như một bản trường ca ca ngợi chủ nghĩa anh hùng dân tộc một cách hào hùng, khí thế những cũng rất đỗi êm đềm, sâu lắng.

Trích đoạn giao hưởng “Tháng mười hai” (nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng) do Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia thể hiện được tiếp nối bởi giọng hát Lan Anh trong nhạc phẩm “Đất nước tình yêu”.

10-1441197714690
Ca sĩ Đăng Dương thăng hoa với “Tổ quốc gọi tên mình”.

Hòa nhạc khép lại với nhạc phẩm “Tổ Quốc gọi tên mình” (nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn) như một lời hiệu triệu mạnh mẽ. Chưa khi nào thông điệp về tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc lại được thể hiện hào hùng và xúc động như trong hòa nhạc “Điều còn mãi” năm nay.

11-1441197714705
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước lên tặng hoa các nghệ sĩ tham gia “Điều còn mãi”.

Bài: Bích Ngọc
Ảnh: BTC

vanhoa-4fc8b