Rao bán ngôi nhà thời thơ ấu của “huyền thoại rock" đoản mệnh Kurt Cobain

(Dân trí) - Kurt Cobain, huyền thoại nhạc rock của thập niên 1990, tài năng đoản mệnh sớm qua đời ở tuổi 27 khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Giờ đây, người ta đem rao bán ngôi nhà nơi anh từng sống những năm tháng ấu thơ, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm về Kurt.

Căn nhà với những tấm thảm cũ xỉn màu, những tấm ván gỗ ốp sàn đã cũ nát, thiết kế nội thất nhạt nhẽo chẳng có gì đặc biệt, một ngôi nhà như vậy ở thị trấn Aberdeen, bang Washington, Mỹ sẽ chỉ có giá vào khoảng 67.000 đô la (tương đương 1,4 tỉ VND).

Tuy vậy, người chủ rao bán nó hiện đang đưa ra mức giá 500.000 đô la (tương đương 10,5 tỉ VND), đơn giản bởi ngôi nhà này từng là nơi nam ca sĩ nổi tiếng Kurt Cobain sống trong những năm tháng ấu thơ.

Rao bán ngôi nhà thời thơ ấu của “huyền thoại rock đoản mệnh Kurt Cobain


Kurt Cobain là thủ lĩnh của nhóm nhạc rock Nirvana, nổi tiếng hồi cuối thập niên 1980 - đầu thập niên 1990. Album đưa tên tuổi của nhóm lên hàng sao quốc tế là “Nevermind”, ra mắt năm 1991.

Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, Kurt Cobain cùng với ban nhạc Nirvana chỉ ra mắt được 3 album nhưng ngần đó đã đủ để những tín đồ nhạc rock luôn nhớ về Kurt và Nirvana như những huyền thoại rock.

Rao bán ngôi nhà thời thơ ấu của “huyền thoại rock đoản mệnh Kurt Cobain


Kurt là ca sĩ hát chính của Nirvana, khi sự nghiệp đang lên tới đỉnh cao, anh bất ngờ tự tử ở tuổi 27. Giờ đây, sau gần 20 năm Kurt ra đi, căn nhà nơi anh từng sống những năm tháng ấu thơ được đem ra rao bán.

Ngôi nhà được chính mẹ của nam ca sĩ rao bán. Trên tường nhà hiện vẫn còn bút tích của Kurt - huyền thoại rock. Thảm trải sàn, rèm và chăn nệm trong phòng ngủ của Kurt vẫn được giữ nguyên vẹn, không thay đổi gì kể từ lần cuối nam ca sĩ ngủ lại đó.

Ngôi nhà nơi
Kurt Cobain từng sống những năm tháng ấu thơ bên gia đình.

Ngôi nhà nơi Kurt Cobain từng sống những năm tháng ấu thơ bên gia đình.

Ngôi nhà nơi
Kurt Cobain từng sống những năm tháng ấu thơ bên gia đình.

Cậu bé Kurt Cobain và cô em gái Kimberly chụp hình bên lò sửa. Hiện giờ, chiếc lò sưởi vẫn còn nguyên vẹn.

Ngôi nhà nơi
Kurt Cobain từng sống những năm tháng ấu thơ bên gia đình.

Từng thiết kế trong căn nhà gỗ vẫn được giữ nguyên như khi Kurt còn sống ở đây hồi thập niên 1970.

Ngôi nhà gỗ nằm gần một công viên nhỏ có sông chảy qua. Đây là không gian riêng đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong ký ức tuổi thơ của Kurt Cobain. Khi rao bán ngôi nhà này, gia đình Cobain cũng ngỏ ý rằng họ rất mong sẽ gặp được một người mua hảo tâm muốn biến nơi đây trở thành một viện bảo tàng nhỏ về danh ca nhạc rock.

Trong phòng riêng của Kurt hiện vẫn còn tên của những ban nhạc rock mà anh thần tượng, chính Kurt đã viết lên tường những cái tên như Iron Maiden hay Led Zeppelin (hai ban nhạc rock của Anh) như một tuyên ngôn sớm về dòng nhạc mà mình sẽ theo đuổi khi lớn lên.

“Chúng tôi quyết định bán ngôi nhà đi dù thực sự các thành viên trong gia đình rất luyến tiếc. Tất cả các thành viên đều yêu nơi này, nó đã gắn bó với biết bao kỷ niệm. Tuy vậy, gia đình đã chuyển đến nơi khác sống từ lâu, vì vậy, có lẽ đã đến lúc chia tay với ngôi nhà”, chị gái của Kurt Cobain chia sẻ.

Kurt đã sống trong ngôi nhà này từ năm 2 tuổi. Khi Kurt được 9 tuổi, cha mẹ anh chia tay và Kurt tiếp tục sống với mẹ trong ngôi nhà suốt những năm tháng niên thiếu về sau.

Ngôi nhà nơi
Kurt Cobain từng sống những năm tháng ấu thơ bên gia đình.

Góc nhìn từ căn phòng ngủ áp mái của Kurt với tên của những ban nhạc rock mà anh thần tượng được viết, khắc trên tường.

Ngôi nhà nơi
Kurt Cobain từng sống những năm tháng ấu thơ bên gia đình.

Một góc bếp trong nhà. Kurt là một người rất dễ tính trong việc ăn uống. Sinh thời, món mà anh ưa thích nhất là mì ống và pho-mát.

Chiếc bánh sinh
nhật được làm khi Kurt tròn 6 tuổi.

Chiếc bánh sinh nhật được làm khi Kurt tròn 6 tuổi.

Trước khi qua đời vì tự tử bằng súng, Kurt đã nghiện ma túy. Một ngày tháng 4 năm 1994, khi đang ở tuổi 27 và cũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kurt bất ngờ tự tử để lại biết bao thắc mắc và đồn đoán về lý do thực sự khiến anh quyết định tìm tới cái kết bi kịch cho mình.

Bút tích của
Kurt Cobain trong phòng ngủ.

Bút tích của Kurt Cobain trong phòng ngủ.

Kurt chụp hình
cùng em gái bên ngoài căn nhà nhỏ ở thị trấn Aberdeen hồi cuối thập niên 1970.

Kurt chụp hình cùng em gái bên ngoài căn nhà nhỏ ở thị trấn Aberdeen hồi cuối thập niên 1970.

Nơi cả gia đình
Cobain từng ngồi ăn với nhau.

Nơi cả gia đình Cobain từng ngồi ăn với nhau.

Nơi cả gia đình
Cobain từng ngồi ăn với nhau.

Đằng sau căn nhà là một gara, nơi từng cất giữ chiếc xe đạp yêu quý của Kurt. Sau này, khi được hỏi về những năm tháng ấu thơ, Kurt luôn nói rằng mình đã rất hạnh phúc với những buổi chiều đạp xe khắp thị trấn Aberdeen.

Đối với Kurt, việc cha mẹ ly hôn đã khiến anh khủng hoảng. Có giai đoạn, Kurt viết lên tường phòng ngủ dòng chữ “Tôi ghét bố, tôi ghét mẹ”. Đây là nơi Kurt đã có những kỷ niệm hạnh phúc nhưng cũng là nơi anh chứng kiến cha mẹ chia tay.

Có thể nói ngôi nhà này đã đóng góp một phần quan trọng trong việc hình thành nên một Kurt Cobain - huyền thoại nhạc rock mà người hâm mộ từng được biết tới.

Bên trong gara
nhỏ nhà Cobain.

Bên trong gara nhỏ nhà Cobain.

Bên trong gara
nhỏ nhà Cobain.

Kurt Cobain - thủ lĩnh của ban nhạc Nirvana đã suy sụp bởi chứng trầm cảm và nghiện ma túy trong những năm tháng cuối đời.

Bên trong gara
nhỏ nhà Cobain.

Công viên Kurt Cobain là một khoảnh đất nhỏ nằm cách ngôi nhà gỗ chỉ vài phút đi bộ. Công viên nằm bên sông Wiskhah.

Bên trong gara
nhỏ nhà Cobain.

Một dòng graffiti được viết trên cây cầu ở thị trấn Aberdeen: “Dù anh đã ra đi nhưng những ký ức về anh vẫn còn ở lại, chúng ta sẽ giữ gìn những ký ức đó… - Một người đã được anh truyền cảm hứng”.

Trong suốt cuộc đời mình, Cobain từng sống trong khoảng 20 ngôi nhà khác nhau. Đây không phải ngôi nhà đầu tiên được rao bán và được chào mời đặc biệt vì có mối liên hệ với nam ca sĩ nổi tiếng.

Năm 2002, một cặp vợ chồng sau khi mua ngôi nhà với giá chỉ 42.500 đô la (tương đương 899 triệu VND) đã phát hiện ra rằng Kurt Cobain từng có thời sống ở đây với cha từ năm 11-15 tuổi. Ngay lập tức, họ bán lại nó với giá 210.000 đô la (tương đương 4,4 tỉ VND).

Bên trong gara
nhỏ nhà Cobain.

Ngôi nhà hiện giờ đã khá cũ nát, vì vậy, gia đình Kurt Cobain hy vọng sẽ có người tu sửa lại nó và biến nơi đây trở thành một viện bảo tàng nhỏ về “huyền thoại rock”.

Bên trong gara
nhỏ nhà Cobain.

Aberdeen - thị trấn gắn liền với tuổi thơ Kurt Cobain là nơi có những chuyến xe chở gỗ chạy rầm rập cả ngày và những chiều yên ả, câu bé Kurt ngồi câu cá ven sông Wiskhah.

 

 

 

 

Bích Ngọc

Theo Dailymail