Quang Hà: "Với tôi, không có nghề nào sướng bằng nghề ca hát cả"

(Dân trí) - “Cát-sê của tôi không được cao như như những bạn nổi tiếng, nhưng trái lại tôi được thoải mái vùng vẫy trong đam mê mà mình lựa chọn và cũng tạm ổn về kinh tế. Tôi nói thật, không có nghề nào sướng bằng nghề ca hát cả.”, Quang Hà chia sẻ.

Mới đây, anh có chia sẻ trên báo chí là đang sở hữu 16 ngôi nhà rải rác từ Bắc tới Nam. Anh có nhiều nhà nhờ buôn bán bất động sản hay nhờ ca hát?

Chính xác là ở thời điểm hiện tại tôi có khoảng 16 ngôi nhà trong đó tôi vừa mua được một mảnh đất nữa và đang xây chia thành những phòng nhỏ để cho thuê.

Quang Hà: Với tôi, không có nghề nào sướng bằng nghề ca hát cả - 1

Quang Hà hiện đang sở hữu nhiều căn hộ cao cấp rải từ Bắc chí Nam.

Nếu nói tôi có nhiều nhà nhờ buôn bán bất động sản hoặc ca hát không đúng vì cũng phải đi vay ngân hàng. Không phải tôi mua cái nhà 20 tỷ mà có sẵn tiền để bỏ ra mua, không phải vay ngân hàng đồng nào, điều đó không hề có. Việc vay mượn sẽ khiến cho mình có động lực để chăm chỉ cày cuốc mà gầy dựng nên mọi thứ. Tôi có thể khẳng định tôi là một trong những ca sĩ chăm chỉ nhất showbiz.

Nhưng cũng phải thú nhận, số tiền ban đầu mình có được để bén duyên với công việc kinh doanh phải là nhờ đi hát tích góp lại. Từ số tiền đó tôi mới “nhón chân” thêm công việc kinh doanh bất động sản.

Việc buôn bán bất động sản thực ra tôi cũng “gà mờ” lắm, tất cả là nhờ anh Quang Cường. Anh Cường bảo: “Hà ơi, anh thấy nhà này được, em mua đi”. Lúc đó, dù không có tiền nhưng nghe anh Cường phân tích hợp lý thì tôi cũng ra ngân hàng vay tiền để mua.

Tại vì anh Cường là nhanh nhạy trong các mối quan hệ và nắm bắt thị trường. Mình dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể quen biết nhiều và tính toán mọi thứ giỏi được.

Với sự giúp đỡ như vậy nên bây giờ những gì tôi có đều nhờ anh Quang Cường. Và như thế nghĩa là tôi tin tưởng anh Cường tuyệt đối. Anh ấy “chỉ đâu” là tôi “đánh đấy”.

Cát-sê của anh nghe nói bây giờ cao lắm?

Cát-sê của tôi không cao bằng các bạn trẻ bây giờ đâu. Các bạn trẻ bây giờ mới bước ra từ một cuộc đã có mức cát-sê từ 150 triệu đến 200 triệu. Đó là chuyện có thật và rất bình thường. Còn với các bạn nổi tiếng rồi thì nhiều khi chỉ dẫn một chương trình thôi đã nhận cát-sê tới 600 triệu.

Cát-sê của tôi không được cao như thế nhưng trái lại tôi được thoải mái vùng vẫy trong đam mê mà mình lựa chọn và cũng tạm ổn về kinh tế. Tôi nói thật, không có nghề nào sướng bằng nghề ca hát cả. Tất nhiên, để có được giọng hát mà mọi người đón nhận thì ca sĩ phải trải qua một quá trình khổ luyện và phải trải qua khá nhiều khó khăn.

Nhưng nghề ca hát giúp mình được giải toả niềm đam mê, được ăn ngon mặc đẹp và thời gian lao động không nhiều. Chỉ lên sân khấu xuất hiện có mấy phút đã kiếm tiền chục triệu trong tay. Công việc này còn nhàn hạ và sung sướng hơn vô số công việc lao động chân tay và trí óc khác.

Quang Hà: Với tôi, không có nghề nào sướng bằng nghề ca hát cả - 2

Từ trái qua phải: Bầu sô Quang Cường, Bằng Kiều và Quang Hà

Anh nhiều tài sản và nhiều tiền bạc thế mà lại nhận mình không biết tiêu tiền?

Cách đây khoảng tầm 8 năm, tôi lôi tiền trong két ra để đếm. Thấy có nhiều tiền không biết làm gì nên mang đi gửi ngân hàng. Lúc mang ra ngân hàng còn dõng dạc bảo với nhân viên giao dịch “Em cho anh gửi 100 triệu”.

Nhân viên giao dịch đếm xong bảo “Anh ơi, cho anh xin thêm một cọc tiền nữa vì đây mới được có 50 triệu thôi”. Tôi lúc đó mới “ớ” người ra vì hoá ra 1 cọc tiền của mình chỉ có 50 triệu chứ không phải 100 triệu như mình tưởng. Sau này, ca sĩ Phan Anh mới chỉ cho tôi cách phân biệt tiền và mệnh giá tiền sao cho chuẩn xác.

Kể chuyện này ra để thấy, nhiều khi tôi chỉ biết vùi đầu vào âm nhạc nên không để ý gì tới mọi thứ xung quanh. Nếu không có anh Quang Cường lo liệu hộ mọi thứ tôi sẽ đúng nghĩa là “gà công nghiệp”. Nhưng những khi tôi buộc phải tự xoay xở mọi thứ thì tôi vẫn tự lo liệu được.

Quang Hà: Với tôi, không có nghề nào sướng bằng nghề ca hát cả - 3

Chưa có cặp đôi bầu sô – ca sĩ nào lại gắn bó quá mức như anh với Quang Cường. Việc hai người không có khoảng cách như thế sẽ khiến các cô gái ái ngại khi đến với anh?

Một khi có cô gái nào đó muốn tiếp cận tôi thì hẳn tôi phải bật đèn xanh cho họ. Và khi họ đã tiếp cận được thì họ sẽ hiểu câu chuyện giữa anh em tôi như thế nào. Một ca sĩ nói riêng và một nghệ sĩ nói chung, bên cạnh họ luôn luôn có những người đồng hành.

Nhiều người cứ bảo, tôi với anh Quang Cường đã ở với nhau 20 năm rồi, nên nếu có cô gái nào muốn tiếp cận với tôi mà lỡ đem thời gian đó ra so sánh với thời gian họ ở bên tôi chắc sẽ mất đi sự tự tin. Nhưng tôi cho rằng, tự tin hay không là do bản lĩnh của người đó. Tình cảm không nên đong đếm bằng thời gian. Có những người chỉ ở bên nhau rất ít nhưng tình cảm đối với nhau vẫn rất nồng nàn.

Nhưng sự thật là anh có định lấy vợ không?

Chuyện lấy vợ đối với tôi đơn giản lắm, chuyện sinh con cũng rất đơn giản. Quan trọng là khi lấy về rồi sẽ ở được với nhau bao nhiêu ngày. Đầy người lấy nhau cả chục năm nhưng tình cảm cũng nhạt nhẽo như nước ốc. Tất cả còn phải tuỳ thuộc vào cái duyên nữa.

Duyên có đến với mình không thì cũng do mình phải mở lòng nữa. Anh có muốn mở duyên đó ra không khi đã ngoài 40 tuổi?

Nếu không có ý định lập gia đình thì tôi đã không xây nhà và chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc sống mới. Tôi đã từng có ý trung nhân và hai đứa đã dọn về sống chung nhưng cuối cùng lại không thành. Ngôi nhà đó bây giờ đang phải để không.

Hiện tại tôi cũng đã có một mối quan hệ mới nhưng tôi không muốn chia sẻ điều này vì tránh như lần trước. Tôi nghĩ rằng, hạnh phúc riêng tư là thứ mình phải cất giữ để tránh cả những điều không hay đến với người đó nữa.

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long