1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Quách cổ 1.800 năm tuổi trị giá 8 tỷ đồng bị đem làm… chậu hoa

(Dân trí) - Một món đồ cổ quý giá nằm ẩn mình dưới diện mạo khiêm nhường suốt hàng trăm năm đã được “nhận dạng” chính xác. Từ một chiếc chậu trồng hoa tầm thường, bỗng chốc nó trở thành chiếc quách cổ nghìn năm tuổi.

Một chiếc quách cổ có từ thời La Mã trị giá lên tới 300.000 bảng Anh (tương đương 8,3 tỷ đồng) đã vừa được tìm thấy trên sân vườn của cung điện Blenheim, hạt Oxfordshire, Anh. Chiếc quách có niên đại 1.800 năm tuổi đã bị dùng làm chậu trồng hoa trong suốt 100 năm qua.

Chiếc quách cổ có từ thời La Mã đã bị dùng làm chậu trồng hoa trong sân vườn cung điện Blenheim, hạt Oxfordshire, Anh suốt 100 năm qua.
Chiếc quách cổ có từ thời La Mã đã bị dùng làm chậu trồng hoa trong sân vườn cung điện Blenheim, hạt Oxfordshire, Anh suốt 100 năm qua.

Không ai để ý tới chiếc chậu trồng hoa cũ kỹ, khiêm nhường đó. Chiếc chậu nằm im lìm trong một góc vườn của cung điện Blenheim và chỉ được nhìn ra giá trị đích thực, nhờ một chuyên gia đồ cổ có đôi mắt tinh tường trong dịp ghé thăm cung điện.
Không ai để ý tới chiếc chậu trồng hoa cũ kỹ, khiêm nhường đó. Chiếc chậu nằm im lìm trong một góc vườn của cung điện Blenheim và chỉ được nhìn ra giá trị đích thực, nhờ một chuyên gia đồ cổ có đôi mắt tinh tường trong dịp ghé thăm cung điện.

Sau khi được chuyên gia đồ cổ tư vấn, ban quản lý cung điện Blenheim đã “miễn nhiệm” cho chiếc quách khỏi nhiệm vụ làm chậu trồng hoa, chiếc quách giờ đây được lau sạch, đem vào trưng bày bên trong cung điện sau hàng thập kỷ dãi dầu mưa nắng.
Sau khi được chuyên gia đồ cổ tư vấn, ban quản lý cung điện Blenheim đã “miễn nhiệm” cho chiếc quách khỏi nhiệm vụ làm chậu trồng hoa, chiếc quách giờ đây được lau sạch, đem vào trưng bày bên trong cung điện sau hàng thập kỷ dãi dầu mưa nắng.

Ban quản lý cung điện đã quan tâm tới chiếc chậu trồng hoa cổ kính này sau khi một chuyên gia đồ cổ có dịp ghé thăm cung điện, người này đã nhìn ra nét đặc biệt ở chiếc chậu có những đường nét chạm trổ rất cầu kỳ, ấn tượng. Ngay khi có những linh cảm về món đồ những tưởng “tầm thường” nằm trong góc vườn cung điện, chuyên gia này đã gặp gỡ ban quản lý cung điện.

Ngay lập tức, các chuyên gia trong lĩnh vực đồ cổ được mời tới để thực hiện những kiểm tra cần thiết, trước tiên, họ đã tìm ra được niên đại của chiếc chậu hoa, hóa ra, đó là một chiếc quách bằng cẩm thạch trắng khắc họa một cảnh tiệc rượu, chiếc quách này có niên đại từ năm 300.

Hồi năm 2013, một chiếc quách tương tự đã từng được đem ra bán đấu giá và đạt mức 100.000 bảng Anh sau khi cũng bị dùng làm chậu trồng cây. Chiếc quách lần này thậm chí còn có giá trị hơn bởi nó vốn được nằm trong khuôn viên cung điện, các chi tiết chạm trổ vẫn còn sắc nét.

Ban quản lý cung điện Blenheim cho biết họ đã nhiều lần chiêm ngưỡng chiếc chậu trồng hoa và tự nhủ rằng chiếc chậu thật đẹp, nhưng không bao giờ hình dung được niên đại của nó lại lên tới cả ngàn năm.
Ban quản lý cung điện Blenheim cho biết họ đã nhiều lần chiêm ngưỡng chiếc chậu trồng hoa và tự nhủ rằng chiếc chậu thật đẹp, nhưng không bao giờ hình dung được niên đại của nó lại lên tới cả ngàn năm.

Người ta đã bóc phần chạm trổ trên chiếc quách ra để đem đi đánh giá niên đại. Giờ đây, chiếc quách được chuyển vào bên trong cung điện để phục vụ trưng bày.
Người ta đã bóc phần chạm trổ trên chiếc quách ra để đem đi đánh giá niên đại. Giờ đây, chiếc quách được chuyển vào bên trong cung điện để phục vụ trưng bày.

Thuở xưa, khi chiếc quách được thực hiện, hẳn nó đã phải được sử dụng trong tang lễ của một nhân vật quyền lực trong xã hội La Mã thời bấy giờ.
Thuở xưa, khi chiếc quách được thực hiện, hẳn nó đã phải được sử dụng trong tang lễ của một nhân vật quyền lực trong xã hội La Mã thời bấy giờ.

Chiếc quách đã được đưa về lâu đài từ cách đây 200 năm bởi vị chủ nhân của cung điện Blenheim khi đó - công tước xứ Marlborough đời thứ 5, nhà quý tộc này vốn nổi tiếng với thú sưu tầm đồ cổ.
Chiếc quách đã được đưa về lâu đài từ cách đây 200 năm bởi vị chủ nhân của cung điện Blenheim khi đó - công tước xứ Marlborough đời thứ 5, nhà quý tộc này vốn nổi tiếng với thú sưu tầm đồ cổ.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail