Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn

(Dân trí)- Lần đầu tiên song ca cùng Bằng Kiều ca khúc "Giọt sương trên mí mắt", nữ ca sỹ Phương Linh không ngần ngại bày tỏ tình cảm với nam ca sỹ. Kết thúc phần song ca, Phương Linh đề nghị, "anh cho em ôm anh cái"...

Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn
Gần một năm sau đêm nhạc trở về (tháng 10/2012), Bằng Kiều trở lại Hà Nội. Trở về lần này, Bằng Kiều đã khác. Những thông tin về cuộc hôn nhân đổ vỡ xuất hiện tràn lan trên khắp các mặt báo trước khi Bằng Kiều đặt chân xuống Hà Nội. Nhưng xuất hiện trong đêm nhạc tối qua, 22/9 tại nhà hát Lớn, Bằng Kiều vẫn dí dỏm, hài hước, và giọng hát vẫn vút cao, bay bổng.

Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn
Lần đầu tiên, Bằng Kiều song ca cùng Phương Linh ca khúc "Giọt sương trên mí mắt". Phương Linh không ngại bày tỏ tình cảm với nam ca sỹ rằng, từ nhỏ cô đã ngưỡng mộ anh, từ nhỏ đã hát theo ca khúc này (với phần trình bày của Bằng Kiều- Mỹ Linh). Phương Linh cảm ơn đạo diễn chương trình là nhạc sỹ Lê Minh Sơn đã cho cô cơ hội được song ca cùng Bằng Kiều. Ca khúc cũ nhưng với cặp song ca mới vẫn mang hơi thở mới, đầy tươi tắn, sinh động. Kết thúc phần trình diễn, trước khi đi vào cánh gà, Phương Linh hóm hỉnh đề nghị với Bằng Kiều, "Cho em ôm anh cái..."

Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn
Bằng Kiều hát lại những bản "hit" cũ như "Để nhớ một thời ta đã yêu", "Nơi tình yêu bắt đầu", "Chỉ còn lại tình yêu"... vẫn với giọng tenor cao vút, bay bổng. Anh khẳng định "thương hiệu" của mình trên những bản "hit" dù bao lần đã "đổi chủ".

Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn
Sau những thông tin đổ vỡ, những tưởng Bằng Kiều sẽ tĩnh lặng, sẽ trầm lắng... Nhưng anh vẫn thế, vẫn hài hước, dí dỏm trong trò chuyện, vẫn da diết, bay bổng với những bản tình. Bên cạnh những ca khúc "hit" cũ, Bằng Kiều hát những ca khúc mới thu của anh trong đó có "Nàng", "Lại gần hôn anh"... Những ca khúc nhạc Pháp lời Việt nổi tiếng.

Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn
Gần một năm sau đêm nhạc trở về, gần một năm sau khi được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam, Bằng Kiều vẫn được khán giả thủ đô đón nhận nồng nhiệt. Họ yêu cầu anh hát thêm và không chịu chia tay... Bằng Kiều lại hát "Phút cuối" như một lời tri ân với khán giả. Anh hứa hẹn đang chuẩn bị làm một liveshow tiếp theo vào tháng tới tại Hà Nội.

Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn
Cũng rất lâu, Phương Linh mới trở lại sân khấu thủ đô. Đêm nhạc "Tứ Linh và Bằng Kiều" hội tụ 4 ca sỹ tài năng tên Linh để hát những ca khúc về bốn mùa. Phương Linh xuất hiện sau cùng để hát về mùa đông. Cô khiến khán giả bất ngờ trước vẻ quyến rũ "chết người" và giọng hát đầy cảm xúc, đầy nội lực.

Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn
Trong giọng hát của Phương Linh bây giờ, khán giả bắt gặp sự chín muồi về cảm xúc. Cô hát "Đêm đông" đầy da diết, và hát "Ru con mùa đông" với những cảm xúc tận đáy lòng... 

Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn
Không chỉ phô diễn giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, Phương Linh dường như xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, mặn mà hơn...

Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn
Khánh Linh là sự khởi đầu của những tiết tấu mùa xuân rộn ràng với, "Nét ca trù ngày xuân" (Nguyễn Cường) và "Thì thầm mùa xuân" (Ngọc Châu)

Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn
Hát hai ca khúc về biển để giới thiệu mùa hè nhưng Uyên Linh không làm khán giả hài lòng với trang phục cô chọn. Tuy trang phục không phù hợp nhưng Uyên Linh lại khoe vẻ vang, sáng trong giọng hát tươi trẻ, mới lạ qua hai ca khúc "Phố biển" (Thanh Tùng) và "Tiếng sóng biển" (Dương Thụ)

Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn
Quang Linh được lựa chọn để hát về mùa thu. Anh đã hát "Mối tình đầu", "Giọt mưa thu" đầy cảm xúc.

Phương Linh xin được... ôm Bằng Kiều trên sân khấu nhà hát Lớn
Đêm nhạc đã có đủ đất diễn cho những giọng ca đẹp, những cá tính âm nhạc không thể trộn lẫn vào đâu.
 
 

Hiền Hương