Phú Quang “đãi đặc sản” cho nơi đã học tập từ 40 năm trước

(Dân trí) - “Bữa tiệc âm nhạc đặc sản” mà nhạc sĩ Phú Quang dành tặng cho sinh viên trường đại học Kinh tế quốc dân đã diễn ra trọn vẹn, các nghệ sĩ đã có một đêm thăng hoa trong sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn sinh viên.

Đêm nhạc Phú Quang dành cho sinh viên không chỉ là để dành cho những người bạn trẻ yêu mến nhạc của ông mà đó còn là sự trả ơn các thầy cô giáo, ngôi trường những người đã tận tụy, nâng đỡ cậu sinh viên hơn 40 năm trước của trường.

NSND Lê Khanh vẫn được nhạc sĩ Phú Quang tin tưởng “giao nhiệm vụ” là người dẫn chuyện, thay lời nhạc sĩ tài hoa: “Mỗi ca khúc được viết ra như tôi trả ơn khán giả. Những lúc buồn, vui, hạnh phúc hay chỉ khi một mình xót xa thì đó chính là lúc tôi kể mọi người nghe câu chuyện của đời mình…”.

Tối 25/4, đêm nhạc dành cho sinh viên với chủ đề “Điều giản dị” của nhạc sỹ Phú Quang diễn ra tại ký túc xá Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Các nghệ sĩ tham gia chương trình đã có một đêm cống hiến hết mình, để kể cho các bạn sinh viên nghe chuyện đời nhạc sĩ Phú Quang. Đó là những nỗi niềm mà nhạc sĩ Phú Quang muốn gửi gắm đến khán giả đã yêu mến mình, đặc biệt là các bạn sinh viên.

Mở màn cho đêm nhạc là giọng ca Trọng Tấn, anh đã có một đêm diễn thành công trong tiếng vỗ tay không ngớt của các bạn sinh viên. Anh hát Điều giản dị, Tâm sự người ca sĩ, Có một ngày, những ký ức về một thời sinh viên đã ùa về trong anh, khi đã lâu anh chưa đứng trước một chương trình mà đa số là các em sinh viên.

Ca sĩ Trọng Tấn lịch lãm và tinh tế khi thể hiện ba bài hát

Ca sĩ Trọng Tấn lịch lãm và tinh tế khi thể hiện ba bài hát

Ca sĩ Thùy Vân có lẽ rất xúc động khi biểu diễn trong chương trình, bắt đầu với ca khúc Nỗi nhớ mùa đông chưa được “ngọt” lắm. Tuy nhiên với Về lại phố xưa, Chiều Đông Matxcova cùng Tấn Minh, chị đã khá thành công trong vai trò của mình.

Ca sĩ Tấn Minh

Ca sĩ Tấn Minh

Ca sĩ Thùy Vân

Ca sĩ Thùy Vân

Diva hàng đầu Việt Nam, ca sĩ Mỹ Linh đã có một đêm rất thăng hoa khi hát tặng các em sinh viên, chị biểu diễn Đâu phải mùa thu, Khúc mua, Romance số 1, trong tiếng reo hò và cổ vũ của khán giả.

Mỹ Linh tươi trẻ

Mỹ Linh tươi trẻ

Phú Quang cất tiếng hát của mình với ca khúc Mẹ như môt lời tri ân đến mẹ của mình và hy vọng các em sinh viên cũng cảm nhận được tình cảm mẫu tử thiêng liêng.

Nhạc sĩ Phú Quang giao lưu cùng khán giả

Nhạc sĩ Phú Quang giao lưu cùng khán giả

Nhạc sĩ Phú Quang và NSND Lê Khanh vui vẻ khi trò chuyện

Nhạc sĩ Phú Quang và NSND Lê Khanh vui vẻ khi trò chuyện

NSND Lê Khanh tươi tắn trong vai trò người dẫn chuyện

NSND Lê Khanh tươi tắn trong vai trò người dẫn chuyện

Tấn Minh sâu lắng và tinh tế trong Hà Nội ngày trở về, Thương lắm tóc dài ơi, Biển, nỗi nhớ và em, khán giả lắng đọng trong từng câu hát của anh.

Là người thể hiện cuối cùng trong chương trình Thanh Lam vẫn với phong cách khá gợi cảm và giọng hát nội lực hiếm có, chị hát Im lặng đêm Hà Nội, Nỗi nhớ, Rock buồn, làm cho các sinh viên có mặt trong khán phòng không thể không reo hò cùng giọng ca của chị.

Thanh Lam đầy nội lực, chị trình diễn ba ca khúc trong đêm nhạc.

Thanh Lam đầy nội lực, chị trình diễn ba ca khúc trong đêm nhạc.

Tham gia chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ trẻ như Phương Anh với Môt dại khờ một tôi, Khoảnh khắc, và Nhật Thu với Trong giấc mơ xưa, Những ngày ta yêu nhau.

Ca sĩ Phương Anh dịu dàng và nữ tính

Ca sĩ Phương Anh dịu dàng và nữ tính

Ca sĩ Phương Anh dịu dàng và nữ tính

Diễn viên Bình Minh trong chuyến công tác Hà Nội, cũng đã đến nghe đêm nhạc của người nhạc sĩ mà anh yêu mến.

 
 
Bài: Thiên Lam
Ảnh: Hải Bá