1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Phòng vé thế giới: Phim làm về Lý Tiểu Long bị thất thế

(Dân trí) - “Long chi đản sinh” dù mới tuần đầu ra rạp nhưng không tạo được hiệu ứng ngoài phòng vé. Cũng cần phải nói thêm rằng chưa có mùa hè nào phòng vé buồn bã, èo uột như dịp cuối hè năm nay.

Trong tuần qua, rạp phim Bắc Mỹ có hai phim mới ra rạp - “Leap” và “Birth of the Dragon”, dù vậy, không có phim nào đạt được doanh thu hơn 5 triệu USD, nên “The Hitman’s Bodyguard” (Vệ sĩ sát thủ) vẫn là phim đứng đầu phòng vé dịp cuối tuần qua, thu về thêm 10 triệu USD.

Có một tin đáng buồn đối với phòng vé Bắc Mỹ - thị trường điện ảnh có tính dự báo của thế giới, đó là hiện tại, doanh thu phòng vé tại đây đang ở vào mức thấp nhất từng thấy trong lịch sử điện ảnh, kể từ thời điểm nước Mỹ trải qua vụ khủng bố 11/9 khiến nhu cầu ra ngoài giải trí của người dân khi đó giảm xuống thấp kỷ lục.

Cảnh trong phim mới ra rạp - “Birth of the Dragon”
Cảnh trong phim mới ra rạp - “Birth of the Dragon”

Giới làm phim cũng đã cố tìm ra những nguyên nhân để lý giải cho sự đìu hiu, èo uột của phòng vé thời gian gần đây. Đó là bởi thiếu phim hay, khi mùa phim hè đã đi tới kết thúc, phim bom tấn đều đã tung ra hết. Thêm nữa, cuối tuần qua, người Mỹ mải mê theo dõi cuộc đấu quyền anh giữa hai võ sĩ Floyd Mayweather và Conor McGregor.

Đây được xem là “cuộc đấu quyền anh của thế kỷ”, sức hấp dẫn mà nó tạo ra đối với truyền thông và công chúng là rất lớn, nên nhiều người đã tạm bỏ quên chuyện ra rạp xem phim, để ở nhà xem đấu boxing trực tiếp trên truyền hình. Thêm nữa, cơn bão Harvey khiến nhiều rạp phim tại bang Texas (Mỹ) phải đóng cửa.

Tổng doanh thu cuối tuần vừa qua của phòng vé Bắc Mỹ chỉ vào khoảng 65 triệu USD, đây là con số tồi tệ nhất mà phòng vé Bắc Mỹ chứng kiến kể từ thời điểm đen tối, khi nước Mỹ trải qua vụ khủng bố 11/9 hồi năm 2001. Khi đó, dịp cuối tuần có doanh thu thấp kỷ lục là ba ngày từ 21-23/9/2001, với chỉ 59,4 triệu USD thu về.

16 năm đã trôi qua, giờ đây, mức doanh thu thấp kỷ lục đó được nhắc lại như một sự đối sánh để thấy phòng vé Bắc Mỹ hiện tại đang kinh doanh “thảm hại” thế nào. So với cùng kỳ năm ngoái, mức doanh thu hiện tại sụt giảm tới 45%. Không có cách nào ngăn cản được đà giảm đã diễn ra từ nhiều tuần nay. Tổng doanh số mùa phim hè hiện giảm hơn 14% so với năm 2016.

“The Hitman’s Bodyguard” (Vệ sĩ sát thủ), bộ phim hài hành động có diễn xuất của hai tài tử Ryan Reynolds và Samuel L. Jackson. Phim dù đứng đầu bảng, nhưng mới chỉ tuần thứ hai ra rạp mà doanh thu đã sụt xuống mức khiêm tốn. Phim có kinh phí sản xuất 30 triệu USD, hiện mới thu về được 39,6 triệu USD, khiến khả năng phim sinh lợi lớn là khá khó.
“The Hitman’s Bodyguard” (Vệ sĩ sát thủ), bộ phim hài hành động có diễn xuất của hai tài tử Ryan Reynolds và Samuel L. Jackson. Phim dù đứng đầu bảng, nhưng mới chỉ tuần thứ hai ra rạp mà doanh thu đã sụt xuống mức khiêm tốn. Phim có kinh phí sản xuất 30 triệu USD, hiện mới thu về được 39,6 triệu USD, khiến khả năng phim sinh lợi lớn là khá khó.

Trailer phim “The Hitman's Bodyguard” (Vệ sĩ sát thủ)

Phim kinh dị “Annabelle: Creation” (Annabelle: Tạo vật quỷ dữ) vẫn chiếm thế thượng phong, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng với 7,4 triệu USD thu về ở dịp cuối tuần thứ 3 ra rạp. Hiện tại, doanh thu toàn cầu của phim đã đạt 215 triệu USD, kinh phí đầu tư: 15 triệu USD.
Phim kinh dị “Annabelle: Creation” (Annabelle: Tạo vật quỷ dữ) vẫn chiếm thế thượng phong, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng với 7,4 triệu USD thu về ở dịp cuối tuần thứ 3 ra rạp. Hiện tại, doanh thu toàn cầu của phim đã đạt 215 triệu USD, kinh phí đầu tư: 15 triệu USD.

Trailer “Annabelle: Creation” (Búp bê ma ám 2: Tạo vật quỷ dữ)

Phim hoạt hình mới ra rạp - “Leap!” (Vũ điệu thần tiên) - một bộ phim dành cho đối tượng người xem là các gia đình, đứng thứ ba, thu về 5 triệu USD. “Leap!” có chuyện phim được đánh giá khá cao, xoay quanh một bé gái mồ côi ước mơ trở thành diễn viên múa ba-lê. Cô chơi thân với một cậu bé thích phát minh, sáng tạo. Hai đứa trẻ đã cùng nhau theo đuổi ước mơ của mình.
Phim hoạt hình mới ra rạp - “Leap!” (Vũ điệu thần tiên) - một bộ phim dành cho đối tượng người xem là các gia đình, đứng thứ ba, thu về 5 triệu USD. “Leap!” có chuyện phim được đánh giá khá cao, xoay quanh một bé gái mồ côi ước mơ trở thành diễn viên múa ba-lê. Cô chơi thân với một cậu bé thích phát minh, sáng tạo. Hai đứa trẻ đã cùng nhau theo đuổi ước mơ của mình.

Trailer phim “Leap!” (Vũ điệu thần tiên)

“Wind River” (Vùng đất tử thần) đứng ở vị trí thứ 4. Đây là một phim kinh phí thấp có sự tham gia diễn xuất của Elizabeth Olsen. Bộ phim ban đầu được chiếu hạn chế tại một số rạp, sau đó được chiếu mở rộng và giờ đã nhanh chóng leo lên cao trên bảng xếp hạng.
“Wind River” (Vùng đất tử thần) đứng ở vị trí thứ 4. Đây là một phim kinh phí thấp có sự tham gia diễn xuất của Elizabeth Olsen. Bộ phim ban đầu được chiếu hạn chế tại một số rạp, sau đó được chiếu mở rộng và giờ đã nhanh chóng leo lên cao trên bảng xếp hạng.

Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về “Logan Lucky” (4,4 triệu USD)
Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về “Logan Lucky” (4,4 triệu USD)

“Dunkirk” (Cuộc di tản Dunkirk - 4 triệu USD)
“Dunkirk” (Cuộc di tản Dunkirk - 4 triệu USD)

“Spider-Man: Homecoming” (Người Nhện: Trở về nhà - 2,7 triệu USD)
“Spider-Man: Homecoming” (Người Nhện: Trở về nhà - 2,7 triệu USD)

Phim mới “Birth of the Dragon” (Long chi đản sinh) dù mới tuần đầu ra rạp tại Bắc Mỹ nhưng không tạo được hiệu ứng. Phim đứng ở vị trí thứ 8 với chỉ 2,6 triệu USD thu về. Bộ phim kinh phí thấp này là câu chuyện tưởng tượng, dựa trên sự việc có thật về Lý Tiểu Long và cuộc giao đấu phân cao thấp với võ sư Hoàng Trạch Dân hồi giữa thập niên 1960 tại San Francisco (Mỹ).
Phim mới “Birth of the Dragon” (Long chi đản sinh) dù mới tuần đầu ra rạp tại Bắc Mỹ nhưng không tạo được hiệu ứng. Phim đứng ở vị trí thứ 8 với chỉ 2,6 triệu USD thu về. Bộ phim kinh phí thấp này là câu chuyện tưởng tượng, dựa trên sự việc có thật về Lý Tiểu Long và cuộc giao đấu phân cao thấp với võ sư Hoàng Trạch Dân hồi giữa thập niên 1960 tại San Francisco (Mỹ).

Trailer phim “Birth of the Dragon” (Long chi đản sinh)

Trận đấu quyền anh đình đám nhất dịp cuối tuần qua giữa hai võ sĩ boxing Floyd Mayweather Jr. và Conor McGregor có thể được xem trực tiếp qua màn ảnh nhỏ (trên kênh có trả phí) hoặc xem trực tiếp từ màn ảnh rộng. Trận đấu này đã được phát sóng trong phòng chiếu của 481 rạp phim tại Mỹ. Dù không phải là một bộ phim điện ảnh, nhưng doanh số thu về từ một suất chiếu duy nhất này không hề nhỏ, lên tới 2,4 triệu USD, đứng ở vị trí thứ 9.
Trận đấu quyền anh đình đám nhất dịp cuối tuần qua giữa hai võ sĩ boxing Floyd Mayweather Jr. và Conor McGregor có thể được xem trực tiếp qua màn ảnh nhỏ (trên kênh có trả phí) hoặc xem trực tiếp từ màn ảnh rộng. Trận đấu này đã được phát sóng trong phòng chiếu của 481 rạp phim tại Mỹ. Dù không phải là một bộ phim điện ảnh, nhưng doanh số thu về từ một suất chiếu duy nhất này không hề nhỏ, lên tới 2,4 triệu USD, đứng ở vị trí thứ 9.

Đứng thứ 10 là “The Emoji Movie” (Đội quân cảm xúc - 2,4 triệu USD).
Đứng thứ 10 là “The Emoji Movie” (Đội quân cảm xúc - 2,4 triệu USD).

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter